Mới đây, mạng xã hội rộn ràng lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc các em bé trong độ tuổi mầm non măc đồ giống hệt các chú bộ đội. Từ mũ tai bèo, balo đeo sau lưng đến lá cây ngụy trang và lá cờ đỏ sao vàng cầm tay, tất cả đều được chuẩn bị tỉ mỉ. Dưới sự hướng dẫn và chăm sóc tận tình của các cô giáo, các bé xếp hàng ngay ngắn, nối đuôi nhau di chuyển trên con đường nhỏ khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xúc động.
Các em bé đều được diện trang phục giống bộ đội và rảo bước trên đường. Ảnh: Sưu tầm
Hình ảnh những “chiến sĩ nhí” trong trang phục xanh nổi bật len qua từng con hẻm, từng ngõ phố nhanh chóng thu hút ánh nhìn từ người dân. Nhiều người đi đường thích thú dừng lại vẫy tay, chào đón và liên tục ngoái đầu lại nhìn theo đoàn diễu hành đặc biệt này với nụ cười rạng rỡ.
Trên các diễn đàn mạng xã hội, cộng đồng mạng đồng loạt bày tỏ sự yêu mến và ủng hộ cách giáo dục giàu cảm xúc này. Một số bình luận nổi bật như: “Ôi yêu các cô, chú bộ đội tí hon quá cơ”, “Được mặc đồ này chắc sướng mấy ngày ngắm nghía trong gương. Yêu tất cả chúng ta!”, hay “Các cháu đang tiếp nối truyền thống cha ông đấy” đã nhận về hàng ngàn lượt thích.
Những người xung quanh đều tỏ ra thích thú trước hàng dài em bé nối đuôi nhau trên đường. Có người còn sử dụng điện thoại để ghi lại khoảnh khắc này. Ảnh: Sưu tầm
Nhân dịp Đại lễ 30/4 năm nay, nhiều bậc phụ huynh cùng nhà trường theo những cách thức khác nhau khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước cho con trẻ bằng những hành động vô cùng thiết thực và ý nghĩa. Một trong số đó chính là cho các em nhỏ hóa thân thành những “chiến sĩ nhí” để cảm nhận phần nào tinh thần dân tộc.
Không cần lời nói hoa mỹ, tình yêu nước hoàn toàn có thể được ươm mầm từ những hành động nhỏ như vậy. Những hình ảnh giản dị, mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa này đang góp phần lan tỏa tinh thần dân tộc đến cả những thế hệ mầm non tương lai của đất nước.