TP.HCM đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại lễ 30-4

TP.HCM đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại lễ 30-4
5 giờ trướcBài gốc
Sáng nay (30-4), từ 6 giờ 30, lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) được long trọng tổ chức trước khu vực Hội trường Thống Nhất, TP.HCM.
Lắp đặt 20 màn hình LED phục vụ người dân
Ngày 29-4, Phòng CSGT (PC08 Công an TP.HCM) thông tin CSGT và các lực lượng chức năng sẽ cấm tuyệt đối người đi bộ và xe vào hơn 20 tuyến đường trung tâm để phục vụ đoàn diễu binh, diễu hành từ 3 giờ đến 12 giờ ngày 30-4. Đồng thời, cấm xe tải lưu thông vào khu vực nội đô TP.HCM từ 6 giờ đến 11 giờ 30. Chỉ có lực lượng thực thi nhiệm vụ, các đại biểu tham gia chương trình có thẻ, xe có phù hiệu... mới được vào trong khu vực cấm.
Những tuyến đường cấm và lộ trình lưu thông thay thế mời bạn đọc theo dõi TẠI ĐÂY
Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, tặng hoa động viên các lực lượng tại lễ xuất quân bảo đảm an ninh trật tự lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước hôm 26-4. Ảnh: CÔNG AN TP.HCM
“Việc này là nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Người dân cần chấp hành nghiêm quy định của lực lượng chức năng hay bảng hiệu chỉ dẫn trên đường” - CSGT thông tin.
Người dân có thể theo dõi diễu binh, diễu hành qua 20 màn hình LED được đặt tại bảy tuyến đường chính là Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Điện Biên Phủ và Nguyễn Đình Chiểu hoặc xem trên sóng truyền hình VTV1, Đài Truyền hình TP.HCM, các nền tảng mạng xã hội…
Tập trung cao nhất để đảm bảo an ninh, trật tự
Hôm 26-4, Công an TP.HCM cũng đã tổ chức lễ xuất quân bảo đảm an ninh trật tự lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và Công an TP.HCM quán triệt tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tập trung cao nhất, dành toàn tâm, toàn lực để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ thành công lễ kỷ niệm.
Nhiều người dân đã tập trung tại khu vực trung tâm TP.HCM từ tối 29-4 để giữ chỗ, chờ xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025). Ảnh: NGUYỄN TIẾN
Trước đó, tại phiên họp ngày 24-4, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng ban Chỉ đạo kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cho biết TP.HCM đã bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự để tạo điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức thành công các hoạt động, sự kiện, cuộc họp mặt có lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước dự.
TP cũng làm tốt công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động hướng đến lễ kỷ niệm; truyền thông về những chặng đường lịch sử, về giá trị hòa bình, độc lập, thống nhất. “Công tác truyền thông đã kịp thời chuyển tải được các thông tin, hình ảnh cần thiết đến với các tầng lớp nhân dân” - người đứng đầu Thành ủy TP đánh giá.
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính thức diễn ra vào lúc 6 giờ 30 ngày 30-4. Trong lễ kỷ niệm sẽ tổ chức bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Bên cạnh đó sẽ có không quân bay chào mừng; diễu hành của xe mô hình Quốc huy - khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc - xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - xe mô hình biểu tượng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam; diễu binh các khối quân đội, dân quân tự vệ; diễu binh các khối công an; diễu hành các khối quần chúng.
*****
Ý KIẾN
Ông TRẦN VIỆT TRUNG, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM:
Chứng kiến đất nước hôm nay, xúc động lắm!
Những ngày qua tôi càng cảm nhận rõ hơn niềm vui hòa bình - niềm vui chung của cả dân tộc. Nhìn từng dải đất, non sông đất nước mình qua nhiều chương trình, sự thay da đổi thịt của từng ngõ ngách, con đường, niềm hân hoan trên gương mặt người dân khi hòa chung không khí, các sự kiện kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước thật sự thấy xúc động lắm.
Năm 1973, tôi vừa tròn 20 tuổi, được nhà nước cử sang Liên Xô (Nga) theo học chuyên ngành về xe hơi trong ba năm. Thời điểm đó, tôi vừa học vừa đi làm, kiếm tiền mua được đài radio nhỏ. Cứ đến 8 giờ tối ở Liên Xô (12 giờ đêm giờ Việt Nam), mở Đài tiếng nói Việt Nam lên để theo dõi tin tức trong nước.
Vì ở Liên Xô, giờ giấc chênh lệch nên mãi đến ngày 1-5, khi Đài tiếng nói Matxcơva phát bản tin thông báo về chiến thắng này, anh em chúng tôi đã vỡ òa. Tôi còn nhớ những người bạn Liên Xô khi đó cùng nghe tin đã ôm chầm lấy anh em chúng tôi chúc mừng. Chúng tôi đã đón tin vui của đất nước mình trên đất bạn như thế, nhắc lại vẫn thấy rưng rưng.
Ngày hôm nay, khi cả dân tộc đang hướng về ngày đại lễ lớn, những nụ cười rạng rỡ, những giọt nước mắt xúc động, hình ảnh người dân không ngại nắng mưa ‘xuống đường’ chào đón các chiến sĩ diễu binh, diễu hành… đã tạo nên một không khí chan chứa cảm xúc. Thực sự không lời nào có thể diễn tả rõ được cảm xúc lúc này…
*****
NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN, ngụ phường 7, quận 5, TP.HCM:
Kỳ vọng TP.HCM vươn lên sánh vai với các TP trong khu vực
Tôi là cựu chiến binh Sư đoàn 338, những ngày này tôi rất nhớ về đồng đội của mình - những người đã nằm lại để đất nước có ngày hôm nay.
Các hoạt động sôi nổi kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng là cách để chúng ta tưởng nhớ những anh hùng đã ngã xuống cho đất nước có được hòa bình, độc lập. Điều này cũng là để thế hệ sau cũng như thế giới hiểu rằng Việt Nam đã trải qua bao nhiêu thử thách, khó khăn và kiên cường.
Tháng 4 lịch sử này, tôi có dịp đi thăm nhiều nơi, từ núi rừng Tây Nguyên đến vùng đồng bằng, thấy đâu đâu người dân cũng háo hức đón chờ ngày đại lễ, bản thân tôi cũng xúc động lắm. 50 năm qua TP.HCM cũng có sự thay đổi vượt bậc, cơ sở hạ tầng của TP ngày càng phát triển…
THANH TUYỀN - BẢO PHƯƠNG ghi
LÊ THOA
Nguồn PLO : https://plo.vn/tphcm-dam-bao-an-toan-tuyet-doi-cho-dai-le-30-4-post847373.html