Đan Mạch chuẩn bị cho điều không tưởng ở Greenland sau khi Mỹ đột kích Venezuela

Đan Mạch chuẩn bị cho điều không tưởng ở Greenland sau khi Mỹ đột kích Venezuela
18 giờ trướcBài gốc
Một góc thủ phủ Nuuk của Greenland, Đan Mạch. Ảnh: THX/TTXVN
Tờ El Pais của Tây Ban Nha ngày 8/1 cho biết trong suốt một năm qua, Tổng thống Mỹ liên tục nói về ý định chiếm lấy Greenland - hòn đảo khổng lồ ở phía Bắc của Tây Bán Cầu - bằng mọi giá, và tiền lệ Venezuela đã thổi bùng lên những nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của Copenhagen.
“Ý nghĩ đầu tiên của tôi là Greenland”, ông Mads Clausager, 67 tuổi, một người Đan Mạch, nói vào tối 6/1 trong một quán bar ở khu Vesterbro sôi động.
Ông Clausager lớn lên trong một thế giới thịnh vượng và hòa bình, nơi mọi thứ dường như luôn tốt đẹp hơn, và giống như nhiều đồng bào của mình, ông bị sốc và có phần bất an.
Vào lúc này, ông Clausager chia sẻ: “Tôi nghĩ đến Thủ hiến Greenland, ông ấy đang làm gì, và ông ấy đang ở đâu”.
Nhưng thật khó hình dung Thủ hiến Jens-Frederik Nielsen phải thay đổi chỗ ở mỗi đêm khi mà Đan Mạch không phải là kẻ thù của Mỹ, mà là một đồng minh, hơn nữa còn là một trong những đồng minh trung thành nhất.
Mặc dù ông Nielsen, một người Greenland, đã đáp trả sự gây hấn ngày càng gia tăng từ Nhà Trắng bằng tuyên bố: “Không thêm áp lực. Không thêm ám chỉ. Không thêm những điều viển vông”, nhưng với mỗi phát biểu từ Washington, dường như ngày càng rõ ràng rằng việc sáp nhập không hề là điều viển vông.
Chiến lược của Đan Mạch, ít nhiều được thể hiện trong các tuyên bố công khai, là tìm kiếm đối thoại với những thành viên trong chính quyền Trump mà họ coi là thực dụng hơn. Một trong số đó, Ngoại trưởng Marco Rubio, hôm 7/1 thông báo rằng ông sẽ chấp nhận một cuộc gặp với các đối tác Đan Mạch, có thể là vào tuần tới.
Tại Copenhagen, các kịch bản đang được thảo luận và những đề xuất đối ứng đang được soạn thảo. Tất cả nhằm xoa dịu Tổng thống Mỹ và ngăn ông cắm lá cờ Mỹ tại Nuuk, thủ phủ của Greenland, dù có hay không có tiếng súng.
Trong một phát biểu từ văn phòng tại Folketing, Quốc hội Đan Mạch, bà Ida Auken, nghị sĩ đảng Dân chủ Xã hội - đảng của Thủ tướng Mette Frederiksen - chia sẻ: “Tôi không nghĩ là thích hợp để nói về các kịch bản một cách công khai. Cá nhân tôi nghĩ đến rất nhiều kịch bản. Người ta luôn phải hy vọng điều tốt nhất và chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Đó cũng là điều Đan Mạch phải làm”.
Trên bức tường văn phòng của bà Auken treo ảnh của hai Tổng thống Mỹ: Barack Obama và John F. Kennedy. Điều gây bối rối trong cuộc khủng hoảng này là nó đang giáng xuống một quốc gia có lẽ là thân Mỹ nhất ở châu Âu.
Kết quả của mâu thuẫn này, theo ông Rasmus Sinding Søndergaard của Viện Nghiên cứu Quốc tế Đan Mạch (DIIS), là “một dạng khủng hoảng bản sắc”. Nhưng chỉ trong chưa đầy một năm, một trụ cột của bản sắc Đan Mạch thời hậu Thế chiến II - niềm tin vào Mỹ - đã sụp đổ. Và Đan Mạch, vốn có truyền thống hoài nghi châu Âu, đã trở nên thân châu Âu với tốc độ chóng mặt.
Bà Auken giải thích: “Chúng tôi luôn là một đồng minh mạnh mẽ của Mỹ, suốt 80 năm. Chúng tôi đã cùng họ tham chiến ở Iraq và Afghanistan. Chúng tôi đã mất binh sĩ. Những người cha, người mẹ đã mất con. Tôi không biết phải giải thích với họ thế nào rằng một trong những người của chúng tôi lại đối xử với chúng tôi như vậy. Điều này đặt chúng tôi vào một tình thế khó khăn và chịu áp lực mà chúng tôi cho là không thể chấp nhận được”.
Theo nữ nghị sĩ này, sự can thiệp của ông Trump vào Venezuela cho thấy Tổng thống Mỹ “nghiêm túc trong việc sẵn sàng dùng vũ lực để hậu thuẫn cho lời nói của mình”.
Nhưng mối lo ngại của bà Auken về kịch bản Greenland còn vượt ra ngoài khía cạnh quân sự: “Nó sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy… Như thủ tướng của chúng tôi đã nói, nếu một quốc gia NATO tấn công một quốc gia NATO khác, thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Đó là một kịch bản khó xảy ra, nhưng khi Tổng thống Mỹ và những người xung quanh ông ấy không loại trừ khả năng đó, thì chúng tôi buộc phải tính đến”.
Trong một diễn biến liên quan, theo kênh Euronews ngày 8/1, Bộ Tư lệnh Bắc Cực của Đan Mạch, cơ quan quân sự phụ trách Greenland, cho biết họ có trách nhiệm đánh giá liệu một tình huống cụ thể có cấu thành hành động tấn công hay không, dựa trên các quy trình hiện hành. Tuy nhiên, nguyên tắc phản ứng tức thời của binh sĩ vẫn giữ nguyên, không phụ thuộc vào việc cấp chỉ huy đã kịp xác định tình hình hay chưa.
Trong khi đó, cả chính phủ Đan Mạch lẫn chính quyền Greenland đều tiếp tục bác bỏ các đề xuất mua lại hoặc tiếp quản hòn đảo này từ phía Washington. Greenland có khoảng 56.000 dân, phần lớn là người Inuit, với khoảng 80% diện tích nằm phía trên Vòng Bắc Cực, giữ vị trí chiến lược quan trọng trong các tuyến hàng hải cũng như hệ thống phòng thủ khu vực.
Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/the-gioi/dan-mach-chuan-bi-cho-dieu-khong-tuong-o-greenland-sau-khi-my-dot-kich-venezuela-20260109172619290.htm