Trong , Yeon Ji Young () đã có một cuộc thi nấu ăn với các nhân vật đến từ Đại Minh như sứ thần Wu Gon và đầu bếp Dang Baek Ryong (Jo Jae Yoon) khi họ đến thăm Joseon.
Tại Trung Quốc, các khán giả dành nhiều lời khen cho phát âm lưu loát của các diễn viên người Hàn trong tập này. Tuy nhiên, một diễn viên lồng tiếng người Trung thừa nhận, phân cảnh có sự can thiệp lồng tiếng, bằng cách đăng ảnh anh đang ở trong phòng thu âm cho bộ phim.
Đáng nói, người này còn nhận xét thêm: "Các diễn viên khác thì ổn, nhưng giọng của anh chàng này (Jo Jae Yoon) thì quá tệ". Không chỉ vậy, anh còn kể thêm rằng, khi mở âm thanh thoại gốc trong phòng thu, cả anh và một đạo diễn người Hàn biết tiếng Trung đã cùng bật cười vì phần tiếng gốc “quá dở”.
Phần trả lời bình luận của diễn viên lồng tiếng đoạn thoại tiếng Trung đang gây tranh cãi dữ dội.
Phát ngôn này ngay lập tức làm dấy lên tranh cãi gay gắt trên các diễn đàn mạng. Nhiều ý kiến cho rằng việc một diễn viên không giỏi ngoại ngữ là điều bình thường. Đoàn phim đã mời diễn viên lồng tiếng với giọng chuẩn để ghép vào một cảnh quay nhỏ là minh chứng cho khâu làm việc chỉn chu, kỹ lưỡng. Ngược lại, chính diễn viên lồng tiếng đăng bài có ý chế giễu người khác như vậy bị cho là thiếu chuyên nghiệp và không tôn trọng.
"Chuyện này có đáng bị đem ra chế giễu trên mạng xã hội không?"
"Phim Trung Quốc cũng lồng tiếng cơ mà."
"Mặc dù ông ấy (Jo Jae Yoon) không giỏi tiếng Trung, nhưng diễn xuất thì không phải bàn cãi. Đây mới là điều quan trọng đối với diễn viên."
"Chỉ trích công khai là không phù hợp, trong khi anh đang kiếm tiền bằng cách lồng tiếng cho phát âm của diễn viên Hàn Quốc."
Với thâm niên hơn 20 năm trong nghề, Jo Jae Yoon vừa là diễn viên gạo cội của màn ảnh Hàn, lại là "bảo chứng phản diện" với khán giả quốc tế nhờ loạt vai ấn tượng trong các tác phẩm ăn khách: Hậu Duệ Mặt Trời, Hoàn Hồn, Sky Castle, Mouse...
Ngay sau đó, diễn viên lồng tiếng này đã xóa bài nhưng làn sóng tranh cãi xoay quanh thái độ của người này trên cả hai diễn đàn Trung - Hàn vẫn rầm rộ. Không ít netizen cho rằng người này chỉ muốn "ké fame" Jo Jae Yoon và mức độ nổi tiếng hiện tại của Ngự Trù Của Bạo Chúa, nhưng lại gây ra tác dụng ngược.
là một bộ phim hài lãng mạn, xoay quanh đầu bếp Yeon Ji Young (Yoona) vô tình xuyên không về thời Joseon và gặp phải vị bạo chúa Lee Heon (Lee Chae Min). Bộ phim đang là cái tên chiếm lĩnh Top 1 đài TvN, với tỷ suất người xem đạt 12,7% cho tập 6. Phim cũng đứng thứ 2 trong hạng mục Chương trình truyền hình hàng đầu toàn cầu (không phải tiếng Anh) của Netflix, đồng thời dẫn đầu tại nhiều quốc gia bao gồm Việt Nam.