Đảng bộ Công ty CP Bột giặt Lix tổ chức hành trình 'Về nguồn' tại Quảng Trị

Đảng bộ Công ty CP Bột giặt Lix tổ chức hành trình 'Về nguồn' tại Quảng Trị
3 giờ trướcBài gốc
Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Đức Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Linh Xuân; đồng chí Cao Thành Tín, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cùng 208 đảng viên, đoàn viên ưu tú. Hành trình là đợt sinh hoạt chính trị giàu ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên, đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Khe Sanh: Bồi đắp niềm tự hào từ địa chỉ đỏ cách mạng
Đoàn Đảng bộ Công ty CP Bột giặt Lix tại các địa chỉ đỏ Khe Sanh, nơi ghi dấu chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh và những chiến công oanh liệt của quân, dân ta
Điểm đến đầu tiên trong hành trình “Về nguồn” của Đảng bộ Công ty là Khe Sanh, vùng đất lửa Quảng Trị, nơi ghi dấu những trận đánh khốc liệt trong lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Khe Sanh, nơi an nghỉ của nhiều anh hùng liệt sĩ trên mảnh đất lửa, đoàn đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của những người chiến sĩ ưu tú đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh năm 1968. Trong không khí trang nghiêm, mỗi thành viên trong đoàn không khỏi xúc động, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã gửi lại tuổi trẻ nơi chiến trường khốc liệt, góp phần làm nên độc lập, tự do và hòa bình hôm nay.
Rời Nghĩa trang Liệt sĩ xã Khe Sanh, đoàn đến tham quan Sân bay Tà Cơn và Bảo tàng Chiến thắng Khe Sanh, nơi lưu giữ nhiều hiện vật chiến tranh, máy bay quân sự, xe tăng, lô cốt, đường băng cũ - những chứng tích lịch sử của chiến trường năm xưa. Đây từng là nơi Mỹ xây dựng thành tập đoàn cứ điểm quân sự kiên cố, được coi như “pháo đài bất khả xâm phạm” với những trận đánh dữ dội bậc nhất trên chiến trường miền Trung. Cũng chính tại nơi đây, quân và dân Việt Nam đã làm nên chiến thắng vang dội, được ví như trận “Điện Biên Phủ thứ hai”.
Khép lại điểm dừng chân đầu tiên tại Khe Sanh, hành trình “Về nguồn” tiếp tục mang theo niềm tự hào, lòng biết ơn và những bài học lịch sử sâu sắc, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên, đoàn viên trong học tập, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ được giao
Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, cầu Hiền Lương: Khắc sâu giá trị độc lập, hòa bình
Hành trình qua Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, cầu Hiền Lương giúp các đảng viên, đoàn viên thêm thấm sâu giá trị của độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước
Nối tiếp chương trình, đoàn đến dâng hương, dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ năm 1972. Giữa không gian trầm mặc của mảnh đất từng đỏ lửa chiến tranh, những ký ức về mùa hè năm ấy như hiện diện trong từng tán cây, lối đi, nhắc nhớ mỗi thành viên trong đoàn về sự hy sinh lớn lao của biết bao người lính trẻ.
Từ Thành cổ Quảng Trị, đoàn tiếp tục đến Địa đạo Vịnh Mốc, công trình được xây dựng sâu trong lòng đất, gắn với cuộc sống và chiến đấu của người dân Vĩnh Linh trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Qua từng đường hầm dài, nhỏ, sâu dưới lòng đất, trong đó có tầng sâu tới 25m, các thành viên trong đoàn hiểu thêm về cuộc sống gian khổ, ý chí kiên cường và tinh thần bám đất, giữ làng của quân và dân Quảng Trị giữa mưa bom, bão đạn.
Đoàn cũng đi qua cầu Hiền Lương bên dòng sông Bến Hải, địa danh từng là biểu tượng của nỗi đau chia cắt đất nước trong hơn 20 năm sau Hiệp định Genève năm 1954. Cây cầu có chiều dài chưa đầy 200m nhưng đã ghi dấu một giai đoạn lịch sử đặc biệt, với những cuộc đấu tranh bền bỉ từ hàng rào thép gai, cuộc chiến âm thanh đến cuộc chiến màu sơn. Những địa chỉ đỏ trong hành trình giúp mỗi đảng viên, đoàn viên thêm thấu hiểu giá trị của độc lập, hòa bình, thống nhất non sông và trách nhiệm gìn giữ những thành quả cách mạng hôm nay.
Từ bộ phim “Mưa đỏ”, nhìn lại lý tưởng và trách nhiệm của người đảng viên
Hoạt động xem phim “Mưa đỏ” trên mảnh đất Quảng Trị góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho đảng viên, đoàn viên ưu tú
Trong khuôn khổ hành trình, Đảng bộ Công ty tổ chức cho đoàn xem bộ phim “Mưa đỏ” ngay trên chính mảnh đất Quảng Trị anh hùng. Bộ phim do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, chính thức công chiếu ngày 22/8/2025, là câu chuyện hư cấu, lấy cảm hứng từ cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 và được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai.
Thông qua hình ảnh những người lính trẻ của Tiểu đội 1 mang theo nhiệt huyết tuổi đôi mươi, lòng yêu nước và niềm tin bước vào chiến trường, bộ phim tái hiện không khí dữ dội, khốc liệt nhưng cũng đầy xúc động của mùa hè đỏ lửa năm 1972. Dù đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, họ vẫn giữ vững ý chí, lòng kiên trung và tinh thần chiến đấu vì Tổ quốc.
Phát biểu tại buổi xem phim, đồng chí Lê Đình Vỹ, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bột giặt Lix chia sẻ mong muốn tổ chức hoạt động này tại Quảng Trị để mỗi đảng viên không chỉ “xem một bộ phim”, mà còn cảm nhận sâu sắc hơn những mất mát, hy sinh và máu xương mà cha ông đã đánh đổi để giành lấy nền hòa bình hôm nay. Đồng chí nhấn mạnh: “Chúng ta xem phim không chỉ để xúc động, mà để hiểu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao tuổi xuân và sự hy sinh của thế hệ đi trước”.
Việc xem phim ngay trên vùng đất gắn với sự kiện lịch sử đã tạo nên nhiều cảm xúc đối với các thành viên trong đoàn. Những thước phim về chiến tranh, về sự giằng co giữa sự sống và cái chết, về tinh thần thép và sự quả cảm của những người lính trẻ đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời giúp mỗi đảng viên, đoàn viên nhìn lại lý tưởng sống, tinh thần trách nhiệm và vai trò của bản thân trong tập thể hôm nay.
Nghĩa trang Trường Sơn: Thắp sáng đạo lý “uống nước nhớ nguồn”
Những nén hương, ngọn nến tri ân tại Nghĩa trang Trường Sơn thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ Công ty CP Bột giặt Lix đối với các anh hùng liệt sĩ
Tại Nghĩa trang Trường Sơn, đoàn Đảng bộ Công ty tổ chức lễ dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Trong không gian linh thiêng, trang nghiêm nơi an nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ, những nén hương và ngọn nến tri ân được thắp lên, thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Hơn 1.000 ngọn nến được thắp sáng trong đêm. Dẫu chưa thể thắp hết trên từng phần mộ, mỗi ánh nến vẫn gửi gắm tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay tới những người con đã hóa thân vào đất mẹ Trường Sơn. Ánh nến ấy không chỉ là lời tưởng nhớ, mà còn là lời nhắc nhở mỗi đảng viên, đoàn viên phải sống xứng đáng hơn, trách nhiệm hơn, tiếp tục gìn giữ và vun đắp những giá trị mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng tuổi trẻ và sinh mệnh.
Lời điếu văn vang lên trong không gian linh thiêng đã để lại nhiều xúc động đối với các thành viên trong đoàn. Đó không chỉ là lời tri ân các anh hùng liệt sĩ, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương và cống hiến.
Tọa đàm “Thép đã tôi thế đấy”: Biến cảm xúc thành hành động
Tọa đàm “Thép đã tôi thế đấy” tạo không khí sinh hoạt chính trị sôi nổi, gắn giáo dục truyền thống với nhận thức và trách nhiệm của mỗi đảng viên
Trong khuôn khổ hành trình về nguồn tại Quảng Trị, Đảng bộ Công ty tổ chức tọa đàm “Thép đã tôi thế đấy” với sự tham gia của đồng chí Hồ Đức Nam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị cũ cùng đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.
Tại tọa đàm, các đại biểu được nghe chia sẻ về dấu tích lịch sử, tinh thần “thép” của những người anh hùng trên mảnh đất Quảng Trị, qua đó hiểu hơn truyền thống anh hùng, ý chí kiên cường của quân và dân Quảng Trị, cũng như sự đổi thay của vùng đất này hôm nay.
Không chỉ là một buổi tọa đàm, chương trình còn là hoạt động giáo dục chính trị giàu ý nghĩa đối với đội ngũ đảng viên. Nhằm giúp đảng viên có cái nhìn chân thực, gần gũi hơn với lịch sử, Đảng bộ Công ty tổ chức cuộc thi thảo luận dành cho 9 chi bộ, với 9 chủ đề khai thác từ bối cảnh, tinh thần chiến đấu và những giá trị cách mạng được tái hiện trong bộ phim “Mưa đỏ”. Hoạt động góp phần làm sinh động hình thức giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước và trách nhiệm của đảng viên, đoàn viên ưu tú.
Ban Tổ chức đã trao Giải Nhất cho Chi bộ CNTT - Kho vận - Ban Kiểm soát; 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba và 3 Giải Khuyến khích cho cho các Chi bộ còn lại.
Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Phạm Đức Sơn đánh giá cao công tác tổ chức của Đảng bộ Công ty và tinh thần trách nhiệm của các đảng viên. Với thông điệp “Biến cảm xúc thành hành động”, đồng chí mong muốn mỗi đại biểu trở thành những “bông hoa đẹp”, “ngọn lửa tiên phong” trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng Công ty và tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.
Hành trình “Về nguồn” tại Quảng Trị của Đảng bộ Công ty CP Bột giặt Lix khép lại với nhiều cảm xúc và ý nghĩa thiết thực. Thông qua chương trình, 208 đảng viên, đoàn viên ưu tú được bồi đắp thêm niềm tin, lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm và tinh thần phấn đấu, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Công ty ngày càng phát triển.
Tường Vi
Nguồn Tạp chí Công thương : https://tapchicongthuong.vn/dang-bo-cong-ty-cp-bot-giat-lix-to-chuc-hanh-trinh--ve-nguon--tai-quang-tri-520366.htm