Dưới ánh nắng rực rỡ của bầu trời mùa xuân Moscow, Lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy tại Liên bang Nga và Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tại Nga, đại diện cộng đồng người Việt, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Việt Nam cùng đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nga cùng kính cẩn nghiêng mình trước tượng Đài Bác, tưởng nhớ vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc. Người đã cùng Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam, đưa đến thắng lợi hoàn toàn ngày 30/4/1975 lịch sử.
Ông Nguyễn Hải Đăng- Phó Bí thư Đảng ủy tại Liên bang Nga và ông Lưu Công Niệm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga dâng hoa trước tượng đài Bác.
Trong không khí trang trọng của buổi lễ, từng đại biểu lần lượt đặt hoa trước Tượng đài Bác. Tiếp đó, các đại biểu đã cùng nghe các cựu chiến binh kể về những năm tháng hào hùng của dân tộc, về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đặc biệt là thời khắc giành chiến thắng, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.
Các đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước tượng Đài Bác.
Ông Lưu Công Niệm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga, người từng tham gia chiến dịch Quảng Trị nhớ như in những giây phút thiêng liêng, không bao giờ quên của cả dân tộc: "Lúc bấy giờ, ngoài bắc cũng như trong nam, tất cả đều hừng hực một khí thế chiến đấu, quyết tâm giành thắng lợi, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Chúng ta đi đến đâu được nhân dân đón tiếp đến đó và lực lượng ngụy quyền Sài Gòn tan vỡ ngay chứ không chống cự được, nếu chống cự thì cũng rất yếu ớt. Hôm nay, trong không khí kỷ niệm 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước, tôi mong các thế hệ trẻ phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của những người đã hy sinh, cống hiến sức mình để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, để xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ đã từng căn dặn".
Ông Lưu Công Niệm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga và bà Phạm Thị Vân, cán bộ Đài Phát thanh giải phóng CP-90, hiện Phó Bí thư Chi bộ Dakuchaev, Moscow, kể về những năm tháng hào hùng của dân tộc.
Là cán bộ Đài Phát thanh giải phóng CP-90, bà Phạm Thị Vân, hiện là Phó Bí thư Chi bộ Dakuchaev, Moscow, vô cùng tự hào khi được chia sẻ về công việc của mình và các đồng nghiệp, góp phần vào thắng lợi vang dội của cả dân tộc: "Kết nạp Đảng xong là tôi tình nguyện ra chiến trường. Lúc bấy giờ, Đài Phát thanh giải phóng luôn song song với Đài TNVN, Đài TNVN ở 58 Quán Sứ thì chúng tôi ở 56 Quán Sứ. Chúng tôi bám sát tất cả các mặt trận, nhưng phải luôn di động chứ không được cố định để giữ gìn tiếng nói, vì radar của địch luôn theo dõi để triệt tiếng nói của chúng ta, mà đã triệt tiếng nói thì sẽ gây khó khăn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở chiến trường".
Bà Phạm Thị Vân dâng hoa trước tượng Đài Bác.
Ông Phạm Thanh Mười, Hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga rất vinh dự được đọc những vần thơ giản dị, chân thật do ông tự sáng tác:
Công lao Đảng, Bác biển trời
Toàn dân tộc Việt đời đời khắc ghi
Các cựu chiến binh Việt Nam tại Nga bên tượng đài Bác ở thủ đô Moscow.
Những lời kể của các thế hệ đi trước đã để lại ấn tượng sâu sắc trong các bạn đoàn viên thanh niên, như chia sẻ của bạn Trần Thị Minh Nhật, sinh viên năm thứ 4 Đại học Kinh tế Nga mang tên Plekhanov: "30/4 là ngày Lễ trọng đại của đất nước. Hiện tại tất cả mọi người đều hướng về quê hương, hướng về thành phố Hồ Chí Minh thân yêu. Đây không chỉ là buổi lễ mà còn là dịp để chúng em được ôn lại lịch sử, được gặp các bác là những cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giúp cho thế hệ chúng em được hun đúc thêm tình yêu quê hương đất nước và vững tin với vai trò là cầu nối văn hóa với bạn bè quốc tế và giữ gìn bản sắc của dân tộc".
2 bạn đoàn viên thanh niên Việt Nam tại Nga dâng hoa trước tượng đài Bác.
Trong không khí hân hoan chào mừng Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, bên Tượng đài Bác, những người Việt Nam tại Nga cùng nhau tự nhủ tiếp tục phấn đấu học tập và làm việc, xứng đáng là cháu con của Bác, làm tốt vai trò của những sứ giả văn hóa Việt Nam tại LB Nga.
Thu Hà/VOV-Moscow