Những tiết học cảm xúc
Hòa chung không khí ngày hội lớn của dân tộc, cô và trò Trường mầm non Thuận Phú, huyện Đồng Phú đã có một buổi học trải nghiệm vô cùng xúc động. Khắp sân trường tràn ngập cờ hoa, các sự kiện liên quan đến ngày 30-4-1975 được tái hiện sinh động, vừa trang nghiêm vừa gần gũi, hấp dẫn người xem. Một trong những khoảnh khắc lắng đọng và giàu cảm xúc trong chuỗi hoạt động trải nghiệm tại trường chính là phần tái hiện sự kiện lịch sử trọng đại Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong tiếng nhạc cách mạng hào hùng, những học sinh mầm non trong trang phục bộ đội, đầu đội mũ tai bèo, khoác súng, lái xe tăng, tay cầm cờ đỏ sao vàng cùng nhau diễu hành qua Dinh Độc Lập được mô phỏng công phu ngay tại sân trường. Những bước chân nhỏ bé nhưng kiêu hãnh ấy đã đưa người xem sống lại thời khắc lịch sử, khi chiếc xe tăng mang số hiệu 390 húc đổ cánh cổng sắt Dinh Độc Lập, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - độc lập, tự do, thống nhất đất nước.
Các em học sinh Trường mầm non Thuận Phú, huyện Ðồng Phú tái hiện khoảnh khắc lịch sử xe tăng mang số hiệu 390 húc đổ cổng Dinh Ðộc Lập ngày 30-4-1975 tại buổi trải nghiệm
Tiết học trải nghiệm kết thúc, các cô giáo ở đây đã thực hiện thành công phương châm: “Giáo dục lòng yêu nước từ những điều giản dị nhất”, bởi không chỉ là hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, mà đây chính là hành trình gieo mầm lý tưởng, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong trái tim trong trẻo của các bé. Cô Nguyễn Thị Sen, Hiệu trưởng trường chia sẻ: Với trẻ mầm non, có thể các em chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa của chiến thắng lịch sử 30-4, thế nhưng khi tham gia trải nghiệm, cùng hô vang “Việt Nam chiến thắng”, là chúng tôi biết các em đã cảm nhận được tình yêu quê hương, đất nước, từ đó vun bồi trong mỗi em niềm tự hào dân tộc.
Buổi trải nghiệm sinh động, mang giá trị lịch sử sâu sắc của cô và trò Trường mầm non Thuận Phú, huyện Ðồng Phú
Cũng trong những ngày tháng Tư này, tiết học Lịch sử của thầy và trò Trường THCS Tân Phú, TP. Đồng Xoài thật xúc động và nhiều ý nghĩa. Bằng sự hiểu biết và năng khiếu của mình, lớp học đã sinh động hơn khi các em thiết kế trên bảng xanh những biểu tượng, hình ảnh của chiến thắng 30-4 như cờ giải phóng, xe tăng, bộ đội Cụ Hồ… Những bức tranh được vẽ tuy đơn giản nhưng đầy đủ thông điệp. Và dưới sự dẫn dắt, kể chuyện của cô giáo, tiết học Lịch sử càng thêm sống động, học sinh cảm nhận sâu sắc niềm tự hào về chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Em Cao Ngọc Yến, học sinh Trường THCS Tân Phú chia sẻ: Bằng sự hiểu biết của mình, em và các bạn đã vẽ nên bức tranh với rất nhiều thông tin, chi tiết liên quan đến chiến thắng 30-4-1975. Bức tranh không chỉ để đẹp, hỗ trợ cho tiết học Lịch sử, mà chúng em còn muốn truyền đi thông điệp yêu nước đến với tất cả bạn bè.
Một tiết học lịch sử ý nghĩa, giàu cảm xúc tại Trường THCS Tân Phú trong những ngày tháng Tư lịch sử
Những ngày này, không gian Trường THCS Tân Phú tràn ngập sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Chào đón ngày lễ đặc biệt của đất nước, cờ không chỉ trang trí ở cổng hay sân trường, mà ở mỗi lớp học, các liên đội cũng treo thêm 1 lá cờ Tổ quốc với sắc màu đỏ tươi rực rỡ. Đây chính là những cách làm để truyền đi thông điệp mạnh mẽ, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc trong mỗi học sinh. Đặc biệt, trong buổi chào cờ vào ngày 28-4, trường tổ chức buổi ngoại khóa với chủ đề “Giải phóng miền Nam - Bài ca thống nhất”. Chương trình được sân khấu hóa tái hiện lại lịch sử dân tộc, từ năm 1945 cho đến thắng lợi của Chiến dịch Đường 14 - Phước Long, là đòn trinh sát chiến lược, tạo bước ngoặt đi đến Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Hơn 2.500 học sinh của trường được cung cấp thêm nhiều thông tin bổ ích, giá trị về ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Hoạt động ngoại khóa đã được các thầy, cô và học sinh dành thời gian chuẩn bị, luyện tập trong thời gian rất dài. Qua buổi ngoại khóa, chúng tôi mong muốn truyền tải nhiều thông điệp đến học sinh, trong đó chú trọng giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng cảm xúc; các em phải biết nâng niu, trân trọng giá trị của hòa bình và không ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân, góp sức xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.
Thầy NGUYỄN VIẾT TUYÊN,
Hiệu trưởng Trường THCS Tân Phú, TP. Ðồng Xoài
Sáng tạo trong những bức tranh
Với trẻ em, hình ảnh và màu sắc là ngôn ngữ gần gũi và dễ tiếp cận nhất. Vì vậy, Trường THCS Tân Phú, huyện Đồng Phú đã chọn hình thức này để tổ chức hoạt động trải nghiệm cho tuần lễ đặc biệt của tháng Tư này. Thông qua những bức tranh đầy sáng tạo và ngộ nghĩnh, các em học sinh đã thể hiện nhận thức, cảm xúc và hiểu biết của mình về lịch sử, về quê hương, đất nước một cách tự nhiên và sinh động. Đặc biệt, các chi tiết, dữ liệu về ngày 30-4 đều được các em lột tả và trình bày rất khéo léo trong những bức tranh của mình. Em Hoàng Lê Na, học sinh của trường chia sẻ: Buổi trải nghiệm hôm nay, nhóm chúng em thực hiện trang trí 1 chiếc nón, trong đó thể hiện nhiều thông tin lịch sử. Tranh có hình Bác, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Dinh Độc Lập, xe tăng, chiến sĩ cách mạng… Em cảm thấy tiết học vô cùng ý nghĩa. Em được tiếp cận rất nhiều thông tin về lịch sử đất nước mình.
Học sinh Trường THCS Tân Phú, huyện Đồng Phú có buổi trải nghiệm ý nghĩa khi tự vẽ tranh, trang trí nón lá chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước
Là những đề tài mở, không gò bó trong khuôn khổ, giúp các em tự do sáng tạo, thầy cô sẽ hỗ trợ tìm hiểu thông tin lịch sử, qua đó giúp các em có thêm chất liệu để vẽ nên những bức tranh kể câu chuyện lịch sử. Mỗi bức tranh là một góc nhìn chân thật, chứa đựng niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc của học sinh đối với những người đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Từ những điều giản dị về tinh thần yêu nước, yêu hòa bình sẽ được nuôi dưỡng và lớn dần trong trái tim mỗi học sinh. “Khi lựa chọn chủ đề cho buổi trải nghiệm hôm nay, chúng tôi mong muốn các em học sinh sẽ biết thêm về lịch sử, về truyền thống vẻ vang của dân tộc. Giáo viên đóng vai trò định hướng và cung cấp thông tin, để các em được tự do trình bày suy nghĩ, cảm xúc của mình về ngày lễ trọng đại của đất nước” - cô Nguyễn Thị Loan, giáo viên Trường THCS Tân Phú chia sẻ.
Những bức tranh, chiếc nón lá được vẽ, trang trí với màu sắc tươi mới, thể hiện tình yêu nước nồng nàn của học sinh Trường THCS Tân Phú, huyện Đồng Phú
Thông qua các buổi trải nghiệm đặc biệt trong tháng Tư, học sinh hiểu được rằng: Đất nước được hòa bình, độc lập như ngày nay phải đánh đổi bằng xương máu của lớp lớp ông cha và cũng là lời nhắc nhở mỗi người không được phép lãng quên lịch sử. Ghi nhớ, trân trọng và cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình và tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam là trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau.
Thanh Nga