Dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo
4 giờ trướcBài gốc
Chiều tối 26/7, Thành Đoàn TPHCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức Lễ thắp nến tri ân anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo (đặc khu Côn Đảo, TPHCM), nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cho biết, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn ghi nhớ và khắc ghi sâu sắc công ơn, sự hy sinh của các bậc tiền bối, các đồng chí chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước, những người con ưu tú đã hy sinh trọn vẹn cho độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM và các lão thành cách mạng dự buổi lễ trang trọng tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Quốc Hoàng
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương lên anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo, đặc khu Côn Đảo.
Ông Thông bộc bạch, những ngọn nến thắp sáng Nghĩa trang Hàng Dương không chỉ soi sáng những dòng tên khắc trên bia mộ của các Anh hùng liệt sĩ mà còn soi sáng trái tim, nhắc nhở mỗi chúng ta rằng sự độc lập, tự do ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh xương máu của biết bao người con ưu tú.
Nghi thức dâng hoa diễn ra trang trọng tại buổi lễ.
Thế hệ trẻ khắc ghi công ơn to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.
Bí thư Nguyễn Văn Nên, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dâng hương, thắp nến tại mộ phần các cố lãnh đạo Đảng, các anh hùng liệt sĩ.
Anh Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM - bày tỏ, với lòng thành kính, biết ơn vô hạn, tuổi trẻ thành phố mang tên Bác xin kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ các bậc tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh để giành lại độc lập, tự do, thống nhất, sự bình yên cho Tổ quốc Việt Nam.
Thay mặt thế hệ trẻ, anh Ngô Minh Hải bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến to lớn của các thế hệ cha ông.
Người dân thành kính thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đất thiêng Côn Đảo.
“Chúng ta hiểu rằng mỗi bước chân hòa bình hôm nay trên mảnh đất này, mỗi hơi thở của chúng ta từ không khí trong lành này đều như chạm vào một pho sử thi được viết bằng ý chí quật cường thật mãnh liệt, bằng lòng yêu nước cháy bỏng và bằng sự hy sinh vô bờ bến của lớp lớp người Việt Nam”, anh Hải nói.
Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải khẳng định, những tên tuổi bất diệt như Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh, Võ Thị Sáu, Lưu Chí Hiếu… biết bao người cộng sản, người Việt yêu nước đã trở thành những vì sao sáng, luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo.
Các nghệ sĩ trong một tiết mục tại lễ dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Quốc Hoàng.
Tối cùng ngày, tại sân vận động 30/4, đặc khu Côn Đảo đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Côn Đảo - Bản hùng ca bất tử”. Chương trình khắc họa tinh thần cách mạng và ý chí quật cường của những chiến sĩ cộng sản, những người đã biến “địa ngục trần gian” thành “trường học đấu tranh cách mạng” và là nơi tôi luyện nhiều thế hệ lãnh đạo và chiến sĩ cách mạng kiên trung, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam.
Ngô Tùng
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/dang-huong-thap-nen-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-tai-con-dao-post1763939.tpo