Đang nằm ngủ, người đàn ông bị rắn cắn vào chân

Đang nằm ngủ, người đàn ông bị rắn cắn vào chân
8 giờ trướcBài gốc
Wayupong Namboonla, 40 tuổi, đang nằm nghỉ ngơi thì một con rắn chuột dài khoảng 1,5 mét bò đến và tấn công bất ngờ ở Krabi, Thái Lan.
Đoạn clip từ camera giám sát ghi lại cho thấy, con rắn bò đi ngay lập tức sau cú cắn vào ngày 9/2. Chủ nhà giật mình lập tức đứng dậy và nhìn con rắn trốn dưới cầu thang.
Wayupong cho biết, anh ở nhà một mình và định ngủ trưa sau khi làm xong việc nhà, nhưng anh đã quên đóng cửa.
Anh nói: "Tôi không nhận ra con rắn đã vào nhà vì tôi đang ngủ, nhưng tôi đột nhiên tỉnh dậy khi bị con rắn cắn.
May mắn thay, con rắn không quá độc, đó là nỗi sợ lớn nhất của tôi lúc đó. Tôi nghĩ nó có thể là một con rắn hổ mang và tôi chỉ có một giờ để đến bệnh viện".
Người đàn ông bị con rắn cắn vào chân.
Trong nỗ lực đuổi kẻ xâm nhập, Wayupong kéo tấm thảm ra ngoài và cố gắng xua đuổi con rắn bằng một thanh kim loại, nhưng anh đã trượt mục tiêu.
Wayupong nói thêm: "Tôi muốn cảnh báo mọi người hãy đảm bảo nhà cửa được bảo vệ cẩn thận vì rắn có thể ẩn nấp ở bất cứ đâu".
Rắn chuột phương Đông là loài bò sát không độc, có thể dài tới 2 mét. Chúng nổi tiếng là hung dữ và thường tấn công khi cảm thấy bị đe dọa.
Các chuyên gia về động vật hoang dã khuyên cư dân ở vùng nông thôn nên thận trọng, vì rắn thường tìm nơi trú ẩn gần nhà trong mùa mưa và mùa lạnh.
P.Linh (t/h)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/dang-nam-ngu-nguoi-dan-ong-bi-ran-can-vao-chan-204260211143649811.htm