Đằng sau việc thiêu rụi hình nộm khổng lồ lấy cảm hứng từ Labubu tại lễ hội mùa xuân ở Nga

Đằng sau việc thiêu rụi hình nộm khổng lồ lấy cảm hứng từ Labubu tại lễ hội mùa xuân ở Nga
4 giờ trướcBài gốc
Kênh RT của Liên bang Nga tối 21/2, theo giờ địa phương, cho biết Maslenitsa là lễ hội dân gian của người Slav diễn ra trong tuần trước Mùa Chay Chính thống giáo, với các hoạt động lễ hội công cộng và phong tục ăn bánh kếp.
Lễ hội này bảo tồn những yếu tố có từ thời tiền Kitô giáo, trong đó có nghi thức đốt hình nộm nhằm tượng trưng cho sự kết thúc của mùa đông.
Tại Công viên Argamach ở vùng Lipetsk, cao trào của lễ hội năm nay là việc đốt một hình nộm lớn có dáng vẻ như quái vật, với hàm răng sắc nhọn, trông giống Labubu - một dòng búp bê nhỏ đã trở nên phổ biến trên toàn cầu trong những năm gần đây (xem video dưới đây).
Trong các năm trước, công viên này từng đốt hình nộm của các nhân vật hư cấu như Voldemort trong loạt truyện Harry Potter, Chúa tể Bóng đêm trong phim Trò chơi vương quyền, và nhân vật phản diện phim kinh dị Freddy Krueger.
Theo ông Aleksandr Galatvin, người tổ chức lễ hội, Labubu được chọn để “tiếp nối một cách hợp lý” chuỗi các nhân vật phản diện từng bị đốt trong quá khứ.
“Ý tưởng của chúng tôi là chống lại… ảnh hưởng phi truyền thống từ các nền văn hóa khác nhau ở phương Tây, phương Đông và những nơi khác, vốn đang làm xói mòn văn hóa truyền thống của Liên bang Nga”, ông Galatvin nói, đồng thời cho biết ông vừa “quảng bá” các nhân vật này, vừa đốt chúng.
Quyết định sử dụng một Labubu khổng lồ với cái miệng đẫm máu làm hình nộm năm nay đã gây tranh luận trên mạng xã hội.
Một số người ủng hộ lựa chọn này, trong khi những người khác cho rằng việc dùng một nhân vật gắn với đồ chơi trẻ em là không phù hợp.
Theo dữ liệu bán hàng thương mại điện tử được truyền thông địa phương trích dẫn, người Nga đã chi khoảng 17,6 triệu USD cho búp bê Labubu trong năm 2025.
Công viên Nikola-Lenivets ở vùng Kaluga đã kỷ niệm lễ hội Maslenitsa bằng cách đốt một công trình hình trái tim cao 25 mét.
Đây là sự gợi nhắc tới truyện ngắn “Old Izergil” của nhà văn Liên Xô Maxim Gorky, trong đó nhân vật chính Danko xé trái tim đang cháy của mình ra khỏi lồng ngực để soi đường cho một cộng đồng người đang lạc lối.
Các hoạt động kỷ niệm lễ hội Maslenitsa đã diễn ra trên khắp Liên bang Nga vào ngày 21/2 chào đón mùa xuân sau một mùa đông lạnh và nhiều tuyết bất thường.
Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/the-gioi/dang-sau-viec-thieu-rui-hinh-nom-khong-lo-lay-cam-hung-tu-labubu-tai-le-hoi-mua-xuan-o-nga-20260222063754562.htm