Ðiểm khởi đầu khát vọng

Ðiểm khởi đầu khát vọng
6 giờ trướcBài gốc
Từ vùng đất hoang sơ đến “miền khát vọng”
Ðất Mũi, điểm địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi có lẽ bất kỳ người Việt Nam nào cũng muốn một lần đặt chân đến. Bởi đó là nơi đất liền cuối cùng của Tổ quốc, nơi “ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm” (chữ dùng của Nguyễn Tuân), là cái chấm nhỏ trên bản đồ trước đại dương mênh mông nhưng thật thiêng liêng và mạnh mẽ, như lắng lại hồn thiêng sông núi.
Mũi Cà Mau không là “nơi tận cùng”, mà chính là “điểm mở đầu”, “điểm tiên phong” trong chiến lược phát triển kinh tế biển quốc gia cũng như quốc phòng - an ninh.
Ðất Mũi của những năm cuối thế kỷ 20 vẫn được biết đến như địa bàn xa xôi, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Những xóm nhà lưa thưa giữa rừng ngập mặn, heo hút và lặng thầm, giá trị tiềm năng của nơi cuối trời Nam cũng vẫn còn say ngủ.
Năm 1992, ông Quách Văn Ngải, hiện là Bí thư Chi bộ ấp Cồn Mũi, xã Ðất Mũi, đặt chân đến đây lập nghiệp. "Thời đó còn thịnh tàu đò, đi từ Cà Mau xuống Ðất Mũi từ sớm đến chiều mới tới nơi. Cả xóm lác đác vài căn nhà, tối đến leo lét đèn dầu, nhà khá thì có đèn măng xông, tối đến phải chui vô mùng sớm để tránh muỗi đốt", ký ức của người đảng viên cao niên vẫn còn in đậm những tháng ngày gian khó.
"Thoắt cái đã hơn 30 năm, Ðất Mũi giờ phát triển lắm, Xóm Mũi giờ là “Làng du lịch cộng đồng”, có Khu Du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, bao gồm Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau (Khu Ramsar và Khu Dự trữ sinh quyển thế giới), với hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng, các biểu tượng như: Mốc tọa độ GPS 0001, mũi tàu Cà Mau, Cột cờ Hà Nội và nhiều điểm du lịch sinh thái, văn hóa độc đáo... trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách thập phương", phóng tầm mắt nhìn bao la biển trời Ðất Mũi, ông Ngãi không giấu được niềm vui của người đã trở thành một phần của vùng đất đặc biệt này.
Những công trình trọng điểm hoàn thành không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn đưa Ðất Mũi hòa nhịp cùng các trung tâm kinh tế lớn của cả nước và thúc đẩy du lịch phát triển. (Ảnh chụp tại Khu Du lịch Mũi Cà Mau).
Hơn nửa đời người gắn bó với mảnh đất này, đã chứng kiến Ðất Mũi lúc còn hoang sơ, hẻo lánh, biệt lập giữa rừng ngập mặn, ông Trần Thanh Tòng, ngụ ấp Khai Long, xã Ðất Mũi chưa bao giờ tưởng tượng "có ngày quê hương mình lại phát triển nhanh và mạnh mẽ đến vậy”. Từ tuyến đường Hồ Chí Minh nối dài, đến tuyến cao tốc đang dần hình thành và cảng biển Hòn Khoai vừa khởi công, Ðất Mũi nay được nhắc đến với vị thế khác, tầm vóc khác. Ðó chính là mũi con tàu Việt Nam đang mạnh mẽ vươn ra biển lớn, là nơi bắt đầu cho khát vọng chinh phục những chân trời mới trong kỷ nguyên vươn mình.
Mũi tàu vươn ra biển lớn
Bao đời vẫn vậy: bao la và phóng khoáng, gió biển hồn hậu, mặn mòi và bao dung, cái chấm nhỏ trên bản đồ ấy không còn lầm lũi "mình ên một hướng" nữa mà đang được kết nối mạnh mẽ với cả nước để bước vào tương lai tươi sáng, như cánh chim đang vững vàng tung cánh về phía biển lớn. Trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, Ðất Mũi đón nhận những công trình trọng điểm quốc gia, mang tầm vóc chiến lược: tuyến cao tốc từ trung tâm tỉnh Cà Mau đến Ðất Mũi; tuyến kết nối từ Ðất Mũi đến Hòn Khoai; cảng biển Hòn Khoai, tuyến đường bộ ven biển và nhiều công trình quan trọng khác. Ðây không chỉ là dấu mốc quan trọng về hạ tầng, mà còn là biểu hiện sinh động của khát vọng phát triển, khẳng định ý chí vươn ra biển lớn của vùng đất địa đầu phương Nam.
Tuyến kết nối từ Ðất Mũi ra Hòn Khoai.
Việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, kết nối với tuyến cao tốc Cà Mau - Ðất Mũi sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, mở rộng không gian, cơ hội phát triển mới; giúp sản phẩm, hàng hóa của xã Ðất Mũi và các địa phương trong tỉnh kết nối với các đô thị động lực của cả nước, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển đến các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Ðặc biệt, tuyến đường kết nối từ đất liền ra cảng biển tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai sẽ là đòn bẩy để Cà Mau nói chung, Ðất Mũi nói riêng trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu và hội nhập kinh tế. Là một trong những cảng nước sâu quan trọng bậc nhất khu vực, Cảng Hòn Khoai không chỉ là công trình giao thông, kinh tế mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn ra biển lớn của Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cà Mau nói riêng và cả nước nói chung.
Xuân ở Ðất Mũi không chỉ đến từ sắc trời, mà còn đến từ ánh mắt, nụ cười và niềm tin của người dân. Ðó là niềm tin vào tương lai nơi vùng đất địa đầu sẽ phát triển bền vững, hài hòa giữa khai thác, phát huy và bảo tồn; nơi đô thị sinh thái hiện đại dần hình thành giữa rừng và biển; nơi quốc phòng - an ninh được giữ vững từ gốc rễ lòng dân.
Vị thế của Cà Mau ngày nay đã khác trước. Cà Mau - Ðất Mũi không còn là nơi xa xôi, hẻo lánh, không còn là “điểm tận cùng của đất nước” nữa, mà đã được Trung ương xác định là “tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc”, cửa ngõ ra biển lớn, với nhiều tiềm năng, lợi thế khác biệt và nhiều cơ hội nổi trội. Bối cảnh đó, tiềm năng, lợi thế đó đã tạo ra khí thế mới, khát vọng mới để Cà Mau vươn lên mạnh mẽ, cùng cả nước hướng đến mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, khẳng định tại diễn văn khai mạc Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ngày 17/10/2025.
Loan Phương
Nguồn Cà Mau : https://baocamau.vn/diem-khoi-dau-khat-vong-a126430.html