Học tập là hành trình dài không ngừng nghỉ, và để gặt hái được những thành tích tốt thì các “búp măng non” sẽ phải nỗ lực, kiên trì rất nhiều. Thế nên, khi nhận được một lời khen, hay phần thưởng, phần quà từ cô giáo và trường học, trẻ sẽ rất vui, rất tự hào. Nếu các bé hạnh phúc 1 thì chắc chắn những người làm cha, làm mẹ sẽ hạnh phúc 10 khi chứng kiến đứa trẻ của mình đạt được thành tựu học tập xứng đáng.
Tuy nhiên mới đây, một mẹ Việt đã gây nên làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, rất nhiều phụ huynh để lại loạt bình luận bày tỏ sự bức xúc, chỉ trích vì cách hành xử của người mẹ này đối với con của mình.
Cụ thể, người mẹ đã đăng tải công khai đoạn tin nhắn trong chat lớp tiểu học của con, nội dung đề cập đến câu chuyện khi cô giáo chủ nhiệm nhắc tên của vị phụ huynh này và gửi lời mời phụ huynh đưa con đến trường ăn liên hoan, cũng như nhận quà cuối năm học với các bạn, thì vị phụ huynh đã từ chối để con tham gia, đồng thời còn nhường lại phần quà của bé cho bạn khác.
Kèm với hình ảnh chụp tin nhắn trong chat lớp, người mẹ này còn công khai bảng điểm của con với điểm số khá ấn tượng, ở cả môn Toán và môn Tiếng Việt đứa trẻ đều đạt 9 điểm. Như vậy càng chứng tỏ rằng, bé xứng đáng nhận được phần thưởng của cô giáo trong buổi lễ liên hoan, tổng kết cuối năm học này.
Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà người mẹ lại từ chối cho con nhận. “Hôm nay các bé nô nức đến trường để nhận phần thưởng, quà liên hoan. Mình là người mẹ đầu tiên từ chối nhận, cho con nghỉ hè trước 7 ngày, sau ngày họp phụ huynh” - dòng trạng thái người mẹ viết trên trang cá nhân không chỉ gây khó hiểu mà còn khiến nhiều người bức xúc.
Đa số ý kiến cõi mạng đều bất bình, bởi họ cho rằng người mẹ dù bất kỳ lý do gì cũng không nên và không có quyền tước đi niềm vui và phần thưởng mà con xứng đáng nhận được. Rõ ràng đứa trẻ nào cũng thế, nếu ngoan thì sẽ rất thích được khen, nếu nỗ lực học tập tốt thì chắc chắn bé cũng cực kỳ mong muốn và hy vọng mình sẽ nhận được một phần thưởng, một món quà từ thầy cô, nhà trường.
Là bố mẹ, không ai không hiểu được vấn đề đó, tuy nhiên người mẹ này lại làm chuyện trái ngược. Và cách hành xử của người mẹ rất có thể sẽ khiến con trẻ bị tổn thương, thất vọng.
Một số bình luận nổi bật của cộng đồng mạng bên dưới bài chia sẻ của vị phụ huynh này:
- Cả 1 năm các con đi học chỉ mong đến ngày tổng kết để nhận phần thưởng cho sự nỗ lực 1 năm qua của mình, và có những phút giây vui vẻ với các bạn mà mẹ làm thế? Nhường cái gì vậy, ai thiếu mà nhường. Cho dù có bạn nào có hoàn cảnh khó khăn thì cũng không đến lượt nhà mình nhường, ban phụ huynh và cô giáo sẽ tự có cách. Làm thế này chẳng khác gì tự cô lập con mình.
- Câu đầu chị bảo các bé nô nức đến trường để nhận phần thưởng, nghĩa là các con rất vui khi được làm điều đó! Câu sau chị nói từ chối cho con chị nhận thì chị đã cướp mất 1 niềm vui của con chị!
- Làm vậy có hỏi ý kiến con chưa bạn? Mình sợ những người như bạn lắm. Biết đâu con cố học để được nhận phần thưởng, tự hào vui vẻ cùng với bè bạn. Tự dưng bạn biến con bạn thành người ở thế giới khác vậy ?
- Thay vì giận dỗi tại sao cô không nâng điểm, thì mình nên rèn luyện thêm cho con là được mà. Tại sao tự cho mình cái quyền tước đi niềm vui nhận quà của con?
- Con mình nó chỉ trông chờ ngày liên hoan để mặc đồ đẹp lên chơi với bạn bè thoải mái, mà không phải cầm cây bút thì chị lại có lý lẽ như thế này, nếu là mình mình sẽ hỏi con có muốn đi hay không? Nếu nó muốn thì bạn thật sự là 1 người phụ huynh tệ, vì sau này con bạn sẽ sống mất đi 1 phần tuổi thơ vui vẻ nơi mái trường với bạn bè thầy cô, mà chỉ cắm đầu vào học và điểm số để làm vui lòng bạn.
- Bé sẽ cô đơn lắm nha mẹ bé ơi. Quà và phần thưởng là của bé sau một năm học vất vả đấy. Cả lớp liên hoan mà bé thì không được, nếu mà là mình chắc tủi thân và sau này sống một mình chẳng chơi với ai luôn đấy.
- Bạn lớn rồi, có bao giờ tự ngẫm xem mình đã thật sự suy nghĩ thấu đáo chưa. Làm cha làm mẹ là trách nhiệm lớn, nông nổi với cuộc đời mình thì chỉ mình bạn chịu, nông nổi với cuộc đời của con thì không những con phải chịu, xã hội cũng phải chịu hậu quả do bạn gây ra. Cố gắng nuôi dạy con tốt cho con sự phát triển bình thường đi bạn, đừng đem cuộc đời của con ra thỏa mãn cái tôi hạn hẹp của bạn nữa.
Kiều Trang