Đảng viên đi trước, việc khó có dân đồng lòng

Đảng viên đi trước, việc khó có dân đồng lòng
2 giờ trướcBài gốc
Đảng viên Từ Thanh Hải làm đẹp đường quê. ẢNH: HỨA MẬN
Ở thôn Ngọc Kinh Tây (xã Hà Nha), người dân đã quá quen với hình ảnh ông Nguyễn Văn Phấn, người đội mưa đi kiểm tra thiệt hại của làng quê ngay sau bão, lũ hay tất bật treo cờ, chuẩn bị băng rôn vào mỗi dịp lễ, Tết.
Hơn 70 tuổi đời, gần 40 năm tuổi Đảng, ông Phấn vẫn giữ thói quen “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động nhân dân tham gia các phong trào của địa phương. Với ông, “dân vận khéo” không nằm ở những lời nói suông mà phải bắt đầu từ sự gương mẫu của người đảng viên.
Không chỉ giữ nhịp hoạt động trong thôn, ông Phấn còn là người khởi xướng nhiều mô hình cộng đồng như trồng hoa ven đường, tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm khu dân cư hay phát động mô hình “Ánh sáng đường làng”. Từ vài tuyến điểm ban đầu, đến nay, hầu hết các ngõ xóm ở Ngọc Kinh Tây đều sáng đèn vào ban đêm. Người dân tự nguyện góp công, góp của để duy trì hệ thống điện chiếu sáng.
Cứ vào mỗi mùa mưa bão, người ta lại thấy dáng ông Phấn trong chiếc áo mưa cũ len lỏi qua từng xóm nhỏ, kiểm tra thiệt hại nhà cửa, hoa màu. Sự tận tụy ấy khiến ai nhắc đến ông cũng quý trọng, tin cậy.
“Còn sức khỏe là còn làm việc. Người đảng viên phải đi trước, làm gương để dân tin và làm theo”, ông Phấn nói.
Nếu ông Phấn gắn bó với việc làng bằng những phong trào cộng đồng, thì ở thôn Lâm Tây (xã Hà Nha), ông Từ Thanh Hải lại chọn cách góp sức bằng những việc rất nhỏ mỗi ngày.
Làng quê nông thôn kiểu mẫu tại Phiếm Ái 2, xã Đại Lộc. ẢNH: HOÀNG LIÊN
Hơn 70 tuổi, sáng nào ông Hải cũng thức dậy từ 4 giờ sáng để quét đường, nhổ cỏ, cắt tỉa cây xanh dọc tuyến đường quê. Chiếc xe đạp cũ của ông lúc nào cũng chở theo cây chổi, kéo cắt cành và vài dụng cụ làm vườn. Ban đầu, ông chỉ định trồng vài khóm hoa trước nhà, rồi thấy đường làng còn nhiều cỏ dại, ông lại lặng lẽ trồng thêm cây, trồng thêm hoa dọc tuyến đường vào thôn.
Ngày qua ngày, những hàng cây nhỏ lớn dần, biến con đường quê thành tuyến đường xanh mát mắt, rực rỡ sắc hoa. Có thời gian, nhiều người cho rằng ông “vác tù và hàng tổng”, làm chuyện không đâu, nhưng ông Hải không giải thích, cũng không tự ái. Ông vẫn lặng lẽ quét đường, tưới cây như một thói quen.
Rồi chính sự bền bỉ ấy đã làm thay đổi nhận thức của nhiều người dân. Từ một người âm thầm chăm cây ven đường, giờ đây, có thêm nhiều hộ dân trong thôn chủ động trồng hoa, giữ vệ sinh môi trường, cùng chung tay xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp. “Mình là đảng viên thì phải gương mẫu trước. Làm được gì có ích cho xóm làng thì cố gắng làm”, ông Hải nói giản dị.
Tại thôn Phiếm Ái 2 (xã Đại Lộc), bà Lê Thị Kim Phụng lại được người dân biết đến bởi sự năng nổ trong các hoạt động vì môi trường và cộng đồng.
Sau hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực công đoàn, tới ngày nghỉ hưu bà Phụng vẫn tiếp tục tham gia sinh hoạt đảng, được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ thôn Phiếm Ái 2 và giữ vai trò kết nối người dân trong nhiều phong trào ở địa phương.
Nhóm “Thể dục xanh vì cộng đồng” do bà thành lập thu hút nhiều thành viên là cán bộ hưu trí, giáo viên, nông dân, tiểu thương cùng tham gia dọn vệ sinh, nhặt rác, trồng cây xanh và chăm sóc các tuyến đường hoa.
Cuối năm 2023, khi khu vực Đình làng Phiếm Ái bị biến thành điểm tập kết rác thải tự phát, bà Phụng cùng các thành viên trong nhóm đứng ra vận động người dân dọn vệ sinh, phân loại rác, dựng biển cấm đổ rác và cải tạo khu vực thành vườn hoa.
“Tôi nghĩ mình phải làm trước thì bà con mới làm theo. Muốn tập hợp được sức dân thì trước hết phải gần gũi và gương mẫu”, bà Phụng chia sẻ. Từ sự kiên trì ấy, khu vực từng nhếch nhác rác thải nay trở thành không gian sạch đẹp và mô hình lan tỏa sang nhiều khu dân cư khác.
HOÀNG LIÊN - HỨA MẬN
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/dang-vien-di-truoc-viec-kho-co-dan-dong-long-3338633.html