Y Thu (thứ 2 từ trái sang) được kết nạp Đảng khi vừa tròn 18 tuổi. Ảnh: Dung Nguyễn
Mang trong mình ước mơ trở về bản làng dạy chữ, các em đang từng ngày ươm mầm lý tưởng sống đẹp trên hành trình trưởng thành.
Gieo ước mơ từ nương rẫy
Sinh ra trong gia đình thuần nông có năm chị em ở Sa Bình (Quảng Ngãi), Y Thu sớm thấu hiểu nhọc nhằn của cha mẹ. Nhà ít đất sản xuất, cha mẹ lại không có công việc ổn định, quanh năm đi làm thuê để có tiền lo cho các con ăn học. Do vậy, ngoài giờ học, em quen với việc cuốc đất, làm cỏ, thu hoạch mì trong những ngày nắng gắt.
“Gia đình em khó khăn, nên mỗi lần đến trường cha mẹ thêm một nỗi lo. Em mong có thể giảm bớt gánh nặng ấy, dù chỉ một chút. Từ khi còn nhỏ, em đã nuôi hy vọng: Nếu thi đỗ vào trường nội trú, bố mẹ sẽ đỡ vất vả hơn. Đó không chỉ là giấc mơ học tập, mà còn là cách để em sẻ chia phần nào những nhọc nhằn của gia đình”, Y Thu chia sẻ.
Từ suy nghĩ giản dị ấy, cô học trò người Jrai ngày ngày cố gắng học tập và sau đó trúng tuyển vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Sa Thầy.
12 năm liền là học sinh giỏi, đặc biệt, năm học 2024 - 2025, Y Thu đoạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Ghi nhận những nỗ lực và phẩm chất của em, nhà trường đề xuất Y Thu được kết nạp Đảng trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.
“Vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, em rất vui và xúc động. Nhưng điều đó cũng nhắc em phải nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của thầy cô”, Y Thu bộc bạch.
Dự thi tốt nghiệp các môn: Toán, Ngữ văn, Sinh học và Địa lí, Y Thu khá tự tin với bài làm. Nữ sinh có nguyện vọng đăng ký vào ngành Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên. Cô gái nhỏ mong ước sau này có thể trở về vùng quê của mình để dạy chữ cho những đứa trẻ còn nghèo khó.
Nữ sinh Y Thị Viện (thứ 4 từ trái sang) vinh dự nối tiếp truyền thống gia đình. Ảnh: Dung Nguyễn
Tiếp nối truyền thống gia đình
Cũng là đảng viên trẻ, Y Thị Viện - học sinh Trường PTDTNT Kon Plông (Măng Đen, Quảng Ngãi) từ lâu đã ý thức rõ trách nhiệm bản thân. Em sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng. Ông nội là cán bộ xã đã nghỉ hưu, cha mẹ đều là cán bộ thôn, trong gia đình em, lý tưởng Đảng được gìn giữ và trao truyền qua từng thế hệ. Vì vậy, Y Thị Viện sớm hiểu rằng lý tưởng sống không chỉ là học giỏi, mà còn phải sống có ích, trách nhiệm.
Mỗi năm chỉ về nhà vào dịp lễ, tết do nhà cách trường hơn 60km, nhưng Y Thị Viện chưa khi nào cảm thấy cô đơn. Những lời căn dặn “phải ngoan, học giỏi, cố gắng phấn đấu” từ cha mẹ qua điện thoại trở thành động lực để em vượt khó, kiên trì theo đuổi ước mơ.
Suốt 12 năm học, nữ sinh là học sinh giỏi và tích cực trong công tác Đoàn. Em làm Phó Bí thư Đoàn trường, từng đoạt giải Nhất môn Ngữ văn cấp huyện (lớp 9), giải Khuyến khích Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh (lớp 10). Khi nhận quyết định kết nạp Đảng, em rưng rưng xúc động.
Y Thị Viện lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ảnh: Nhân vật cung cấp
“Mẹ em dặn, vào Đảng không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm lớn hơn. Từ lời dặn đó, em tự nhủ phải học giỏi, sống tử tế để làm gương cho bạn bè và bà con trong thôn. Với em, trở thành đảng viên không đơn thuần là danh hiệu, mà là cam kết sống đúng, sống đẹp. Khi bản thân đủ tốt, đủ xứng đáng, thì lời nói mới có sức nặng và sự tin yêu của mọi người mới đến từ trái tim”, đảng viên tuổi 18 Y Thị Viện chia sẻ.
Mang trong mình ước mơ trở thành cô giáo vùng cao, Viện dự định đăng ký ngành Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Quy Nhơn. Em muốn quay trở lại những ngôi làng nhỏ, nơi nhiều đứa trẻ còn lỡ dở việc học vì thiếu điều kiện hoặc chưa hiểu hết ý nghĩa của con chữ.
Nhận xét về học trò, ông Bùi Văn Quế - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT Kon Plông cho biết, trong quá trình học tập tại trường, em Y Thị Viên thể hiện tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm và cầu tiến. Trong tất cả năm học, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, hăng hái tham gia các hoạt động của lớp và trường. Bên cạnh đó, Y Thị Viện thường xuyên giúp đỡ bạn bè và chia sẻ kinh nghiệm học tập hiệu quả.
Với vai trò là Phó Bí thư Đoàn trường, em thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với các hoạt động Đoàn. Qua đó, chủ động, nhiệt tình tham gia các phong trào thanh niên, tình nguyện, văn hóa - thể thao, góp phần xây dựng môi trường học đường năng động và đoàn kết. Đồng thời, em đưa ra nhiều sáng kiến sáng tạo và khuyến khích các bạn cùng tham gia, tạo sức lan tỏa tích cực trong tập thể…
“Học là con đường duy nhất giúp em thoát nghèo. Em mong có thể góp một phần nhỏ, động viên các em nhỏ tiếp tục đến trường và theo đuổi ước mơ”, Y Thị Viện chia sẻ.
Dung Nguyễn