Niềm tự hào lớn lao
Giữa tháng 7 vừa qua, Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa, TPHCM) tổ chức lễ kết nạp Đảng cho em Nguyễn Bảo Ngọc (học sinh lớp 12A15 năm học 2024-2025). Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao của Ngọc mà còn là niềm tự hào chung của thầy cô và học sinh toàn trường.
Để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, Bảo Ngọc đã trải qua một hành trình học tập và rèn luyện miệt mài suốt 3 năm phổ thông. Em luôn là học sinh giỏi, xuất sắc nhiều năm liền, được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tặng Giấy khen “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Không chỉ học giỏi, Ngọc còn năng nổ trong các hoạt động phong trào, đặc biệt là các chiến dịch “Hoa phượng đỏ”.
Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie trao quyết định kết nạp Đảng cho học sinh Nguyễn Bảo Ngọc.
“Được kết nạp Đảng khi còn là học sinh là niềm tự hào lớn nhất trong quãng đời học sinh của em. Đây là động lực để em tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của một đảng viên trẻ”, Ngọc xúc động chia sẻ.
Theo thầy Nguyễn Trần Khánh Bảo, Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie, trong nhiều năm qua, công tác phát triển Đảng trong học sinh luôn được Chi bộ Trường THPT Marie Curie đặc biệt quan tâm. Với hơn 50 đảng viên, chi bộ nhà trường không chỉ chú trọng công tác giảng dạy mà còn coi việc phát hiện, bồi dưỡng nguồn kết nạp Đảng trong học sinh là nhiệm vụ quan trọng.
Nhà trường thường xuyên chỉ đạo Đoàn Thanh niên chủ động phát hiện, giới thiệu những học sinh có năng lực, bản lĩnh, tinh thần xung kích, tích cực tham gia công tác Đoàn – Hội. Từ đó, hình thành “nhóm trung kiên”, quy tụ các gương mặt tiêu biểu, tạo môi trường tập huấn, rèn luyện, giúp các em trưởng thành về nhận thức chính trị, đạo đức và lý tưởng sống.
“Hình ảnh học sinh được kết nạp Đảng sẽ tạo ra sức lan tỏa lớn trong công tác giáo dục học sinh nhà trường, là động lực để mỗi học sinh tiếp tục nỗ lực phấn đấu rèn luyện bản thân. Điều này càng có ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng trong bối cảnh TPHCM đang hướng tới giáo dục hội nhập, toàn cầu”, thầy Bảo chia sẻ thêm.
Mục tiêu từ bé
Không chỉ Nguyễn Bảo Ngọc, Trần Ngọc Thủy Tiên (19 tuổi) – cựu học sinh lớp 12A3 Trường THPT Ten Lơ Man (phường Bến Thành, TPHCM) cũng từng được kết nạp Đảng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hiện Tiên là sinh viên năm hai Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM).
Trần Ngọc Thủy Tiên tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ảnh: NVCC
Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, ông bà ngoại là cựu chiến binh, ba mẹ đều là đảng viên nên Tiên được thấm nhuần tư tưởng, đạo đức và lối sống của người đảng viên từ khi còn nhỏ.
“Từ bé, em đã được nghe ông bà, ba mẹ kể về những tấm gương Đảng viên mẫu mực. Khi lên cấp 3, em đặt mục tiêu phải nỗ lực phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng,” Tiên kể.
Trong thời gian học phổ thông, Tiên là Ủy viên BCH Đoàn trường, tích cực trong các hoạt động phong trào. Thành tích học tập tốt, tinh thần cầu tiến và nhiệt huyết của cô học trò trẻ đã giúp Tiên trở thành đảng viên khi mới 18 tuổi.
“Khoảnh khắc chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng, em cảm thấy xúc động và tự hào vô cùng. Em ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong học tập, rèn luyện, để xứng đáng với danh hiệu đảng viên trẻ tuổi,” Tiên nói.
Bước vào giảng đường đại học, Tiên không khỏi bỡ ngỡ, nhưng may mắn được sự hướng dẫn của các anh chị trong Chi bộ sinh viên, Đoàn khoa. Em tham gia các buổi sinh hoạt chuyên đề về Bác Hồ, xem phim Mưa đỏ do Chi bộ tổ chức… Những hoạt động vừa sinh động vừa gần gũi đã giúp Tiên tiếp tục giữ lửa lý tưởng, gắn bó hơn với tổ chức.
“Sinh hoạt chi bộ ở trường đại học rất thú vị, không khô khan mà gần gũi, giúp em hiểu sâu hơn về trách nhiệm của mỗi đảng viên trẻ trong học tập, cống hiến,” Tiên chia sẻ. Hiện em là Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn lớp, tiếp tục tích cực trong công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên.
Anh Nhàn