Danh hài Vân Sơn và ký ức mưu sinh tại Mỹ: Từ nhân viên bơm xăng đến thù lao một cây vàng

Danh hài Vân Sơn và ký ức mưu sinh tại Mỹ: Từ nhân viên bơm xăng đến thù lao một cây vàng
một giờ trướcBài gốc
Trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả, Vân Sơn không chỉ là một danh hài tài hoa mà còn là một nhà sản xuất giải trí quyền lực. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang rực rỡ trên sân khấu hải ngoại là một hành trình mưu sinh đầy nhọc nhằn, nơi nam nghệ sĩ từng phải gạt bỏ cái tôi để làm những công việc chân tay nặng nhọc nhất trên đất khách.
Hành trình mưu sinh nhọc nhằn và những năm tháng vô danh
Danh hài Vân Sơn (tên thật là Dương Thanh Sơn) sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, là cháu của NSƯT Nguyễn Chánh Tín và là anh họ của những tên tuổi lớn như Charlie Nguyễn, Johnny Trí Nguyễn. Dù bén duyên với sân khấu từ sớm, con đường khẳng định tên tuổi của anh lại gặp nhiều trắc trở hơn các đồng nghiệp cùng thời.
Bức ảnh danh hài Vân Sơn hồi trẻ.
Năm 1992, Vân Sơn quyết định sang Mỹ định cư. Thời điểm đó, danh tiếng của anh tại Việt Nam vẫn chưa thực sự bùng nổ. Nam nghệ sĩ nhớ lại: "Thời ở Việt Nam tôi mới được lên đúng một số chương trình 'Trong nhà ngoài phố'. Khán giả chỉ mới kịp nhìn thấy tôi đúng một lần đó trên tivi, chưa biết tôi là ai thì tôi đã đi Mỹ rồi".
Chính vì ra đi khi chưa kịp gây dựng tên tuổi, Vân Sơn đối mặt với thực tế phũ phàng khi đặt chân đến Mỹ. Thay vì được săn đón dưới ánh đèn sân khấu, anh trở thành một người lao động bình thường để trang trải cuộc sống. Anh thừa nhận bản thân hoàn toàn "vô danh tiểu tốt" trong những ngày đầu lập nghiệp nơi xứ người.
Anh tự nhận hoàn toàn vô danh tiểu tốt khi qua Mỹ.
Trong những năm đầu, Vân Sơn không nề hà bất cứ công việc gì. Anh từng làm công nhân tại hãng điện tử, nhân viên bơm xăng, kiêm luôn vai trò hậu đài và dắt máy cho các đoàn quay băng karaoke. Thậm chí, anh còn cùng nghệ sĩ Việt Thảo thử sức với công việc lồng tiếng cho các bộ phim Hong Kong. Những trải nghiệm này đã giúp anh thấu hiểu giá trị của lao động và sự khắc nghiệt của việc lập nghiệp tại hải ngoại.
Cơ duyên với nghề MC tiệc cưới và mức thù lao ấn tượng
Giữa những ngày bươn chải, Vân Sơn tìm thấy hướng đi mới cho sự nghiệp nhờ công việc dẫn chương trình tại các tiệc cưới. Với lối nói chuyện hoạt ngôn, duyên dáng và khả năng ứng biến linh hoạt, anh nhanh chóng trở thành cái tên "đắt show" trong cộng đồng người Việt.
Nhìn lại giai đoạn năm 1990–1991, Vân Sơn tiết lộ mức thù lao mỗi đêm dẫn MC tiệc cưới là 300 USD. Đáng chú ý, vào thời điểm đó, giá vàng chỉ khoảng 223 USD/cây. Như vậy, mỗi đêm dẫn chương trình, anh nhận được thù lao tương đương hơn một cây vàng.
Vân Sơn - Bảo Liêm đi làm MC đám cưới.
Với tần suất khoảng 3 đám cưới mỗi tuần, Vân Sơn có thể kiếm được gần 4.000 USD mỗi tháng, trong khi thu nhập trung bình của một công nhân thời bấy giờ chỉ khoảng hơn 1.000 USD. Thu nhập dư dả này không chỉ giúp anh ổn định cuộc sống mà còn trở thành bệ phóng để quay lại với đam mê diễn xuất chuyên nghiệp.
Kiến tạo đế chế giải trí từ những sân khấu bình dân
Khoảng một năm sau, sự xuất hiện của nghệ sĩ Bảo Liêm tại Mỹ đã tạo nên bước ngoặt lớn. Cả hai kết hợp ăn ý trong các tiệc cưới, từ đó thu hút sự chú ý của các bầu show và chủ vũ trường, phòng trà danh tiếng.
Cả hai tạo thành cặp đôi danh hài huyền thoại.
Từ những sân khấu tiệc cưới, Vân Sơn dần bước lên các sân khấu chuyên nghiệp và sau đó sáng lập nên trung tâm mang tên mình. Đây không chỉ là nơi sản xuất những chương trình đại nhạc hội quy mô lớn mà còn là bệ phóng đưa những tên tuổi như Bảo Liêm, Hoài Linh trở thành những ngôi sao hạng A của làng giải trí.
Vân Sơn vẫn giữ được vị trí nhất định trong lòng khán giả yêu hài kịch.
Dù hiện tại thị trường băng đĩa đã qua thời hoàng kim, Vân Sơn vẫn giữ vững vị thế và sự kính trọng trong lòng khán giả. Hành trình từ một nhân viên bơm xăng đến "ông trùm" giải trí là minh chứng cho tinh thần kiên trì và niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt của nam danh hài.
Tuệ Nhân
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/danh-hai-van-son-va-ky-uc-muu-sinh-tai-my-tu-nhan-vien-bom-xang-den-thu-lao-mot-cay-vang-424064.html