Các đại biểu tham dự buổi lẽ chụp ảnh lưu niệm.
Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, trang trọng, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những thế hệ cán bộ, chiến sĩ Ban An ninh quận 3 năm xưa đã không tiếc máu xương, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban An ninh quận 3, cán bộ, chiến sĩ đã từng hoạt động trong lực lượng an ninh trong thời kỳ kháng chiến, cùng đại diện lãnh đạo UBND P. An Hải Nam, cán bộ chiến sĩ CAP An Hải. Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm hào hùng, chia sẻ những câu chuyện xúc động về một thời gian khổ nhưng đầy tự hào.
Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí đầm ấm, xúc động, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho các thế hệ hôm nayvà mai sau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban liên lạc Ban An ninh quận 3 khẳng định: 50 năm đã trôi qua, song những đóng góp to lớn của lực lượng an ninh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vẫn luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, trân trọng. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Ban An ninh quận 3 đã vượt qua muôn vàn khó khăn, hiểm nguy, kiên trì bám trụ, xây dựng cơ sở cách mạng, bảo vệ an toàn lực lượng và góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.
Buổi gặp mặt cũng là dịp để nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về truyền thống vẻ vang, lòng yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất của cha ông, từ đó tiếp tục phấn đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại diện thế hệ trẻ thành phố Đà Nẵng bày tỏ sự xúc động, lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các cô chú, các bác trong lực lượng an ninh năm xưa; đồng thời hứa quyết tâm nỗ lực học tập, rèn luyện, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang đó.
Lê Anh Tuấn