Quả ngọt sau những nỗ lực
Ngôi nhà của nhà văn Nguyễn Hiền Lương nép mình trên phố Trần Phú, phường Yên Bái. Không gian trong nhà bày trí đơn giản, luôn có hoa tươi, đủ thấy chủ nhân lạc quan, yêu cuộc sống. Sinh năm 1954, tuổi Giáp Ngọ, nhà văn Nguyễn Hiền Lương bắt đầu nghiệp văn khi bước sang tuổi tứ tuần. Song, tình yêu với văn chương dường như đã có sẵn từ những ngày cắp sách tới trường. Quá trình tham gia quân ngũ và nhiều năm công tác trong ngành giáo dục đã đem lại cho ông vốn sống dày dặn, hữu ích cho nghiệp cầm bút. Từ khi trở thành hội viên Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh, rồi hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, ông thực sự được sống với đam mê. 2 tập thơ, 1 tập ký, 2 tiểu thuyết, 1 tập lý luận phê bình và 7 tập truyện ngắn lần lượt ra đời cùng rất nhiều giải thưởng cấp tỉnh, cấp trung ương là minh chứng cho một đời văn chương rực rỡ.
Năm qua, nhà văn Nguyễn Hiền Lương đã cho ra mắt tiểu thuyết “Ra trận” - đây là tiểu thuyết thứ 2 của ông. Hơn 300 trang sách viết về Tiểu đoàn Yên Ninh, những người con ưu tú của quê hương Yên Bái trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sang xuân mới, nhà văn ấp ủ nhiều dự định: “Năm nay, tôi sẽ viết tiếp tập II của tiểu thuyết “Ra trận”, phản ánh một số trận chiến đấu của các chiến sĩ Yên Ninh trên chiến trường và người lính Yên Ninh thời hậu chiến”.
Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Thơ tỉnh Lào Cai, nhà văn Nguyễn Hiền Lương cũng có dự định riêng cho hoạt động sáng tác: “Chúng tôi sẽ đến Bắc Hà, Si Ma Cai hay vùng biên giới, đem lại cảm hứng mới cho hội viên. Chi hội cũng sẽ có kế hoạch bồi dưỡng và phát hiện các tài năng trẻ, xây dựng đội ngũ kế cận”.
Thổi hồn cho những nốt nhạc
Nhạc sĩ Nguyễn Hà Thành - Trưởng Phòng Nghệ thuật, Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Lào Cai, sinh năm 1978, tuổi Mậu Ngọ. Gia đình có truyền thống nghệ thuật, 5 tuổi, anh được bố dạy chơi đàn guitar, mẹ dạy múa. Sau khi học hết THCS, anh vào làm diễn viên của Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Yên Bái, đến nay đã hơn 30 năm.
Năm 2004, anh thi đỗ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đây là bước đệm quan trọng trong hành trình sáng tác âm nhạc. Năm 2015, anh trình làng tác phẩm đầu tay có tựa đề “Tình biển hồ” mang giai điệu dịu dàng, sâu lắng, ca ngợi vẻ đẹp và cuộc sống bình dị của người dân ven vùng hồ Thác Bà. Anh kể: “Bài hát tôi sáng tác khi bắt đầu tìm hiểu vợ tôi - cô gái dân tộc Tày ở vùng Đông hồ Thác Bà. Thường xuyên đi qua vùng ven hồ, ngắm nhìn khung cảnh bình yên, tôi đã có cảm xúc để sáng tác ca khúc này. Sau đó, tôi cũng sáng tác thêm một số tác phẩm về vùng Đông hồ”.
Những năm qua, nhạc sĩ Hà Thành đã tìm tòi, sưu tầm và nghiên cứu vốn văn hóa dân gian để sáng tác những tác phẩm có chất lượng phục vụ Nhân dân, tham gia các cuộc thi chuyên nghiệp và đại chúng. Chất liệu dân gian Tây Bắc thường được nhạc sĩ sử dụng trong các tác phẩm như: “Hòa tấu”, “Hội mùa trên bản Cao Lan”, “Giữ lời hẹn”, “Âm vang Âu Lâu - Điện Biên”, “Mở xuân”, “Lời khắp từ đại ngàn Tây Bắc”, “Thả lưới đêm trăng”… Anh đã đoạt nhiều giải thưởng tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc, Hội thi tuyên truyền toàn quốc, Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh…
Không chỉ tập trung sáng tác mà với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc tỉnh Lào Cai, nhạc sĩ Hà Thành còn cùng với lãnh đạo chi hội đã xây dựng kế hoạch đi thực tế sáng tác trong và ngoài tỉnh; vận động các nhạc sĩ tham gia các cuộc vận động sáng tác của tỉnh, các ngành nghề và toàn quốc; phát hiện, bồi dưỡng các tác giả có năng lực, tâm huyết để kết nạp vào chi hội và Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
Tài năng trẻ của nhiếp ảnh
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Tuấn Vũ sinh năm 1990, tuổi Canh Ngọ, trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề nhưng đã khẳng định được tài năng nghệ thuật. Tiếp cận với chiếc máy ảnh phim của bố ngay từ khi còn bé nhưng Tuấn Vũ chỉ đến với nhiếp ảnh chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học và nhận công tác tại Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh năm 2014. “Sau những chuyến đi sáng tác, tôi được các bác, các chú hướng dẫn xử lý hậu kỳ chuyên sâu. Điều đó khiến tôi ngày càng trân quý, đam mê hơn nữa với bộ môn nghệ thuật này” - nghệ sĩ nhiếp ảnh Tuấn Vũ chia sẻ.
Sinh ra và lớn lên nơi vùng cao Tây Bắc, đề tài được Tuấn Vũ lựa chọn thường là sinh hoạt vùng cao, phong tục, tập quán, nét đẹp văn hóa của đồng bào miền núi. Người nghệ sĩ trẻ luôn sống hết mình với đam mê dẫu cho hành trình săn tìm cái đẹp nhiều khi cũng đầy khó khăn. Đối với Tuấn Vũ, sáng tác ảnh không chỉ để có tác phẩm tham dự các cuộc thi mà mỗi chuyến đi là một hành trình cảm xúc, hiểu thêm về vẻ đẹp vùng miền nơi mình đặt chân đến, hiểu thêm về vùng đất và con người nơi đó. Vì vậy, Tuấn Vũ nhớ mãi chuyến đi Trường Sa: “Trường Sa đã để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc. Tự hào biết bao khi được thấy lá cờ Tổ quốc tung bay giữa Biển Đông. Tôi cảm phục những chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.
Nhìn lại năm qua, Tuấn Vũ đã gặt hái được không ít thành công như: được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động văn học - nghệ thuật tỉnh Yên Bái 50 năm sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025); đoạt giải C Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai năm 2025 và có một số tác phẩm tham dự triển lãm cấp quốc gia và khu vực miền núi phía Bắc.
Bùi Hồng Khanh