Một người đàn ông tên Firmasyah ở Indonesia đã qua đời một cách đáng buồn vì nhiễm trùng nghiêm trọng do sâu răng.
Vợ anh, Amanda Prawiria, đã chia sẻ câu chuyện trên TikTok và cho biết mặc dù rất đau đớn, anh chỉ uống thuốc giảm đau để đối phó.
Amanda tiếp tục tiết lộ rằng, ban đầu má của Firmasyah bắt đầu sưng lên và anh ấy đã dán một miếng dán thuốc vào vùng đó với hy vọng cơn đau sẽ biến mất.
Cô cho biết anh ấy thậm chí còn đi làm bình thường vào buổi sáng nhưng sau đó phàn nàn rằng cổ mình bị sưng và nghĩ rằng đó chỉ là cơn đau răng thông thường.
"Anh ấy đi làm như thường lệ vào buổi sáng nhưng sau đó gửi cho tôi một bức ảnh, nói rằng cổ anh ấy bị sưng. Chúng tôi nghĩ đó chỉ là cơn đau răng bình thường, vì vậy anh ấy đã dán một miếng dán thuốc", cô nói.
Tình trạng của Firmasyah trở nên tồi tệ hơn khi vết sưng lan rộng, khiến anh khó ăn và thậm chí khó thở, khiến Amanda phải đưa anh đến phòng cấp cứu.
Sau khi được điều trị, họ đã được cho về nhà mà không được bác sĩ kiểm tra vấn đề về răng.
Tuy nhiên, Firmasyah sau đó hầu như không thể ăn hoặc ngủ được. Cùng ngày hôm đó, Amanda đưa anh trở lại bệnh viện và nói với các bác sĩ về vấn đề răng của anh, dẫn đến một phát hiện gây sốc.
Các bác sĩ phát hiện rằng nhiễm trùng từ khoang miệng của anh đã lan đến cổ và vai. Các cuộc kiểm tra tiếp theo cho thấy mủ đã lan rộng nên họ phải đưa anh đến phòng chăm sóc đặc biệt để phẫu thuật khẩn cấp.
"Bác sĩ nói rằng có mủ và anh ấy cần phẫu thuật khẩn cấp. Họ chụp X-quang răng, phổi và kết quả cho thấy tình trạng sưng không chỉ là viêm mà là nhiễm trùng đã lan từ mủ đến cổ và vai của anh ấy", Amanda giải thích.
2 ngày sau ca phẫu thuật, tình trạng của Firmasyah trở nên tồi tệ hơn, buộc anh phải dùng thuốc an thần. Sau đó, anh rơi vào trạng thái hôn mê trước khi qua đời.
Hải Vân (T/h)