Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Blô tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Văn Tánh
Những “mầm sống” vươn lên từ giá lạnh
Trong căn nhà quây bạt che chắn cái lạnh xuống dưới 10 độ C, chiến sĩ A Đạo (Đồn Biên phòng Đăk Blô) cần mẫn vun vén, ủ ấm cho đàn gà con vừa mới nở. Bên ánh đèn led, hàng chục chú gà con lông vàng óng chiêm chiếp kêu như tìm kiếm sự chở che. Nâng niu chú gà con trong đôi bàn tay thô ráp, A Đạo bảo, thời tiết “ẩm ương” luôn là thách thức lớn với công tác chăn nuôi. Mỗi quả trứng nở thành con, mỗi chú gà lớn lên khỏe mạnh đều có bàn tay chăm chút đặc biệt của anh và đồng đội.
A Đạo chia sẻ: “Lúc trứng nở ra, tôi chuẩn bị sẵn một cái thùng xốp để làm cho chúng một mái nhà ấm hơn; không có chỗ ủ ấm, chúng sẽ bị cóng, đổ bệnh ngay. Chỉ thả chúng ra lúc trời nắng thôi, còn lúc trời mưa thì vẫn nhốt chúng trong này. Khi chúng lớn lên, tôi đưa hết qua nhà bên kia to hơn để chúng sinh hoạt, nhưng vẫn phải chăm sóc hằng ngày”.
Xã Đăk Blô là vùng đất biên cương khắc nghiệt. Đóng quân trong thung lũng làng Peng Lang, Đồn Biên phòng Đăk Blô nép mình giữa bốn bề núi rừng xanh biếc. Phía Tây mở ra biên giới Lào hun hút, gió ngàn thổi quanh năm không dứt. Nơi đây được gọi là “xứ mưa 9 tháng”, mây vần vũ như chạm tay là tới “thiên đình” và cái lạnh như muốn đóng băng mọi hoạt động ngoài trời.
Trung tá Nguyễn Hùng Quyết, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đăk Blô cho hay, thời tiết ở đây rất khắc nghiệt, lá rừng se sắt, hoa rừng mỏng manh trước cái lạnh. Gió rít suốt ngày đêm, nhiều khi lá cờ Tổ quốc chỉ treo vài ngày đã sờn rách. Việc duy trì đàn gia cầm giữa thời tiết như vậy không chỉ là nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, mà còn là một “cuộc chiến” thực sự với thiên nhiên. Nhờ sự kiên trì, nhẫn nại của cán bộ, chiến sĩ, tỷ lệ sống và trưởng thành của đàn gia cầm tại đơn vị luôn đạt mức cao, trở thành nguồn thực phẩm tươi sống thường xuyên của đơn vị.
Màu xanh mơn mởn luôn hiện diện trong khu vườn tăng gia của Đồn Biên phòng Đăk Blô. Ảnh: Văn Tánh
“Kinh tế xanh” giữa đại ngàn
Điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến việc bảo đảm hậu cần tại chỗ và nâng cao chất lượng bữa ăn luôn là bài toán khó. Thế nhưng, những khó khăn ấy đã trở thành động lực để cán bộ, chiến sĩ đẩy mạnh tăng gia sản xuất với những mô hình thích ứng hiệu quả. Không chỉ có gia cầm, khu tăng gia tập trung của đồn còn là nơi quy tụ hệ thống chuồng trại với đàn lợn, đàn bò bản địa béo tròn, số lượng lên đến hơn 100 con. Bên cạnh các chuồng trại hiện hữu là 2 ao cá chứa hàng vạn con, cùng những thửa rau, vườn chè xanh mướt mắt đang vươn lên từng ngày trong khuôn viên doanh trại. Tất cả sản phẩm tăng gia là nguồn cung trên 70% nguồn thực phẩm tại chỗ đưa vào bếp ăn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của bộ đội sau những giờ tuần tra biên giới.
“Nhờ tự túc được rau xanh, thịt sạch nên bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ luôn có cơm ngon, canh ngọt. Những bữa ăn đầy đủ chất ấy giúp chúng tôi bảo đảm sức khỏe thực hiện nhiệm vụ tuần tra, quản lý, bảo vệ biên giới” - Trung tá Xiêng Văn Đức, nhân viên Đội Vận động quần chúng thổ lộ.
Đàn lợn bản địa, một trong những sản phẩm tăng gia của Đồn Biên phòng Đăk Blô. Ảnh: Văn Tánh
Những con số và thông tin ấy cho thấy, tăng gia sản xuất ở Đồn Biên phòng Đăk Blô không chỉ bảo đảm nguồn hậu cần tại chỗ cho nhiệm vụ chiến đấu và sẵn sàng ứng phó khi thiên tai, lũ lụt gây cô lập, chia cắt, mà còn thể hiện ý chí, khát vọng, quyết tâm vượt khó của người chiến sĩ quân hàm xanh. Đây cũng là thành quả ngọt ngào của tinh thần đoàn kết, cần cù lao động; biến sỏi đá thành đất mỡ màng, biến sương giá thành màu xanh hy vọng và tạo nên một sức sống mới giữa lòng biên cương. Thiếu tá Xiêng Ngưng Tụ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đăk Blô cho biết, đơn vị đã từng đưa con giống từ các nơi khác về chăn nuôi thử nghiệm, nhưng đều không sống nổi bởi khí hậu quá khắc nghiệt. Chỉ đến khi ươm nuôi các giống gà, lợn bản địa, đàn vật nuôi mới thích nghi và phát triển. Phong trào tăng gia sản xuất trở thành một trong những điểm nhấn của công tác hậu cần, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Văn Tánh