Nằm trên đường Huyền Trân Công Chúa, “Làng Huế” không phải kiểu điểm check-in đơn thuần dành cho khách du lịch. Không gian này giống như một “phiên bản thu nhỏ” của đời sống văn hóa Huế, nơi du khách có thể nhìn, chạm và trực tiếp trải nghiệm những nghề thủ công truyền thống vốn đã tồn tại hàng trăm năm.
Cửa hàng Làng Huế nằm ở 36B đường Huyền Trân Công Chúa (phường Thủy Xuân, TP Huế).
Ngay khi bước vào, cảm giác đầu tiên không phải là đang đi mua sắm, mà giống như vừa bước vào một góc nhà xưa của Huế. Không có những quầy hàng chen kín sản phẩm hay cách trưng bày ồn ào. Thay vào đó là hình ảnh các nghệ nhân ngồi lặng lẽ bên bàn tre, chẻ từng nan tre, se nhang, khâu từng đường kim lên chiếc nón lá.
Các nghệ nhân trực tiếp làm nón lá tại Làng Huế.
Mọi thao tác diễn ra tự nhiên, chậm rãi nhưng đủ khiến người xem dừng lại rất lâu.
Chạm vào nghề bằng đôi tay
Điểm đặc biệt của “Làng Huế” là du khách không chỉ đứng nhìn. Họ có thể trực tiếp thử làm nhang, nặn trầm nụ, xếp hoa giấy Thanh Tiên hay cầm kim khâu nón lá. Những trải nghiệm tưởng nhỏ ấy lại khiến nhiều người lần đầu hiểu rằng, một sản phẩm thủ công không chỉ là món hàng lưu niệm mà còn là kết tinh của thời gian, sự kiên nhẫn và kỹ năng của người làm nghề.
Du khách trải nghiệm làm nụ trầm.
Chị Mai Anh, du khách đến từ Hà Nội, cho biết trước đây chị từng nghĩ các làng nghề truyền thống chỉ là nơi “xem cho biết”.
“Khi tự tay làm thử một nén hương, tôi mới hiểu vì sao người ta trân trọng những thứ này. Không thể làm nhanh được mà phải thật chậm và tỉ mỉ. Nó hoàn toàn khác cảm giác mua một món đồ sản xuất công nghiệp”, chị Mai Anh chia sẻ.
Ngồi nhìn nghệ nhân làm hoa giấy Thanh Tiên, nhiều du khách mới nhận ra cái đẹp của Huế không nằm ở sự cầu kỳ bề ngoài mà ở sự bền bỉ trong từng chi tiết nhỏ. Một cánh hoa mỏng manh nhưng để lên đúng màu, đúng dáng, không bị gãy lại cần rất nhiều công đoạn và sự kiên nhẫn.
Hoa giấy Thanh Tiên: Du khách được trải nghiệm từng bước uốn cánh hoa sen.
Một trong những khu vực thu hút khách nhất tại “Làng Huế” là không gian trầm hương. Trầm Huế vốn nổi tiếng bởi mùi thơm dịu, không gắt, càng ngửi lâu càng sâu. Nhưng điều khiến du khách thích thú hơn cả là việc được tận mắt chứng kiến quá trình chế tác những tác phẩm từ trầm – từ khối gỗ thô trở thành tượng nhỏ, vòng tay hay những nén trầm tinh xảo.
Anh Lucas, du khách đến từ Pháp, cho biết anh đặc biệt ấn tượng với không gian này.
“Tôi từng thấy trầm ở nhiều nơi châu Á, nhưng ở đây họ cho mình thấy cả quá trình tạo ra một tác phẩm. Mùi hương rất nhẹ, không quá nồng, tạo cảm giác thư giãn”, anh Lucas nói.
Rất nhiều tác phẩm ấn tượng được làm từ trầm hương trưng bày tại cửa hàng.
Không chỉ có trầm hương, nhiều du khách còn tò mò với các sản phẩm mang dấu ấn cung đình như phấn nụ hoàng cung. Loại mỹ phẩm thủ công từng được phụ nữ hoàng gia sử dụng nay được phục dựng bằng nguyên liệu tự nhiên theo công thức xưa.
Nghe kể thôi có thể thấy đơn giản, nhưng khi tận mắt nhìn từng công đoạn chế tác, người ta mới hiểu vì sao nét đẹp Huế luôn gắn với sự nhẹ nhàng, kín đáo và tinh tế.
“Hiểu rồi mới muốn mang về”
Theo anh Nguyễn Phanh – chủ không gian “Làng Huế” cho hay, điều nơi đây muốn giữ lại không chỉ là sản phẩm mà còn là cách để người ta hiểu câu chuyện phía sau mỗi món đồ.
“Khách đến đây không cần mua quá nhiều. Chỉ cần họ hiểu vì sao một nén hương, một chiếc nón hay một hộp phấn nụ lại được làm ra như vậy là đã có sự kết nối rồi. Khi hiểu, họ sẽ tự biết mình muốn mang gì về”, anh Phanh chia sẻ.
Sau khi trải nghiệm các hoạt động thủ công, nhiều du khách thường chọn dừng chân ở quầy cà phê nhỏ trong khuôn viên. Cà phê muối vốn là thức uống quen thuộc của Huế ở đây được đặt trong không gian yên tĩnh hơn, đủ để người ta ngồi chậm lại và cảm nhận nhịp sống rất riêng của cố đô.
Không gian rộng rãi, thoáng mát ở Làng Huế.
Điểm tiện lợi của “Làng Huế” còn nằm ở chuyện quà cáp. Thay vì phải đi nhiều nơi, du khách có thể tìm thấy gần như đầy đủ các sản phẩm đặc trưng của Huế tại đây: mè xửng, hạt sen, trà cung đình, trầm hương, đồ thủ công mỹ nghệ hay các set quà đóng gói sẵn.
Với nhiều du khách, đó là cách nhanh gọn nhưng vẫn giữ được “chất Huế”.
Hướng đi của du lịch trải nghiệm
Theo bà Trần Thị Hoài Trâm – Giám đốc Sở Du lịch TP Huế, trong bối cảnh du lịch trải nghiệm ngày càng được quan tâm, những mô hình như “Làng Huế” được xem là hướng đi phù hợp với định vị du lịch di sản và văn hóa của thành phố.
Thời gian qua, TP Huế đã ban hành nhiều đề án và chính sách nhằm phát triển du lịch gắn với cộng đồng và làng nghề truyền thống, trong đó có Đề án “Phát triển du lịch nghề và làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) giai đoạn 2022-2030”.
Theo bà Trâm, các điểm du lịch gắn với làng nghề như hoa giấy Thanh Tiên, tranh dân gian làng Sình, mây tre đan Bao La hay làng cổ Phước Tích đang được chú trọng đầu tư để hình thành các sản phẩm du lịch chất lượng, giàu bản sắc.
Ngành du lịch Huế cũng định hướng phát triển các tour trải nghiệm gắn với đời sống thực của người dân, từ làng nghề, ẩm thực cho đến sinh hoạt văn hóa địa phương.
“Làng Huế” được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm kết nối trong chuỗi trải nghiệm ấy, giúp du khách tiếp cận văn hóa Huế theo cách gần gũi và dễ cảm nhận hơn.
Du khách đến đây vừa được chạm vào một chút "hồn Huế" vừa có những món quà ưng ý mang về.
Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, ngành du lịch thành phố cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá điểm đến thông qua website, bản đồ số, mã QR tra cứu thông tin hay thuyết minh đa ngôn ngữ. Những câu chuyện về nghệ nhân, làng nghề và đời sống người dân địa phương sẽ được khai thác sâu hơn để tạo ra nội dung giàu cảm xúc, dễ lan tỏa trên các nền tảng số.
Việc kết hợp với các nhà sáng tạo nội dung, travel blogger và KOLs cũng được xem là hướng đi để đưa hình ảnh du lịch Huế đến gần hơn với giới trẻ và du khách quốc tế.
Thực tế, “Làng Huế” không thay thế cho những chuyến đi về các làng nghề truyền thống thật sự. Nhưng trong một hành trình ngắn, không gian ấy giúp du khách chạm gần hơn vào những giá trị vốn cần nhiều thời gian để cảm nhận.
Võ Thế Nghĩa