Một người đàn ông ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, trở về quê ăn Tết Nguyên Đán và vô tình để quên một bát cơm bò thừa ở văn phòng. Khi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ, người này ngửi thấy một mùi mốc nồng nặc và cảnh tượng sau đó khiến anh ta chết lặng.
Theo tờ Hefei Evening News, người đàn ông họ Yin cho biết trước Tết Nguyên đán anh đã để lại một bát cơm bò thừa trong văn phòng. Do quên dọn dẹp trước khi về quê nên khi quay trở lại anh đã chứng kiến một cảnh tượng bất ngờ. "Vừa mở cửa, tôi ngửi thấy mùi mốc nồng nặc và tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn", Yin nói.
Bát cơm bỉ bao phủ kín bởi nấm mốc.
Quan sát kỹ hơn, bát cơm bò ban đầu đã hoàn toàn không thể nhận ra. Viền bát bị phủ kín bởi lớp nấm mốc đen dày đặc, cao khoảng 15 cm, trông giống như tóc. Yin vừa buồn cười vừa bực bội nói: "Cảnh tượng thật sự gây sốc, giống như một bát tóc đen".
Anh thẳng thắn cho biết chưa bao giờ thấy trường hợp nấm mốc phát triển quá mức như vậy.
Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, cảnh tượng này đã ngay lập tức gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi.
Nhiều cư dân mạng đã phải thốt lên: "Trông giống như một buổi thực hành thí nghiệm sinh học vậy".
Một số cư dân mạng cũng cảnh báo rằng thực phẩm để lâu ngày trong không gian kín có thể sản sinh ra lượng lớn bào tử nấm mốc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp. Các chuyên gia chỉ ra rằng việc văn phòng không được thông gió trong thời gian dài dịp Tết Nguyên đán, cùng với nhiệt độ và độ ẩm vừa phải, tạo điều kiện lý tưởng cho nấm mốc phát triển.
Phương Linh (t/h)