Để Trường Sa mãi xanh

Để Trường Sa mãi xanh
13 giờ trướcBài gốc
Công viên sinh thái giữa Biển Đông
Bình minh lên, Tàu HQ-561 của Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đưa đoàn công tác số 7 của chúng tôi tiến gần vào đảo Song Tử Tây-điểm đến đầu tiên của hải trình. Nhìn từ boong tàu, Song Tử Tây như một công viên nhỏ mọc lên giữa đại dương. Đặt chân lên đảo, dạo bước trên con đường xanh rợp bóng mát, nhiều đại biểu ngạc nhiên trước sức sống thanh bình đến lạ giữa trùng khơi. Có ai đó đã thốt lên: "Ôi, như công viên sinh thái giữa Biển Đông!".
Cách đây hơn 3 năm, siêu bão số 9 càn quét qua Song Tử Tây đã tàn phá đảo nặng nề. Ngoài các công trình bị hư hại, hầu hết cây cối đều bị quật đổ. Màu xanh-biểu tượng sức sống của đảo gần như bị xóa sạch. Thượng tá Nguyễn Văn Khương, Chính trị viên đảo Song Tử Tây cho biết: “Với ý chí vượt lên mọi khó khăn, khắc nghiệt của thiên nhiên, quân và dân trên đảo đã đồng lòng quyết tâm phủ xanh đảo trong thời gian ngắn nhất. Chúng tôi nhân giống các loại cây bằng hạt hoặc chiết cành rồi đem trồng; giao trách nhiệm đến từng tập thể, cá nhân chăm sóc, bảo vệ, phát triển cây xanh, đồng thời coi đây là một tiêu chí thi đua”.
Những hàng cây xanh tốt làm đẹp cảnh quan đảo Trường Sa.
Cô Lin-một đảo có điều kiện khí hậu và thủy văn rất khắc nghiệt. Trong một năm, Cô Lin có tới hơn 300 ngày nắng nóng. Diện tích Cô Lin hẹp, nước hạn chế, vậy mà đảo có 3 vườn rau tươi tốt với nhiều chủng loại: Cải xanh, muống, ngót, dền cùng với những giàn mướp, bí, mồng tơi... Trong vườn cũng có nhiều loại rau gia vị như: Mơ, lá lốt, mùi tàu, húng quế, sả, ớt... Ngoài rau xanh, Cô Lin còn có hơn 30 chậu lan hồ điệp, hoa giấy, ớt cảnh... “Trồng và chăm sóc cây ở đảo đòi hỏi những kỹ thuật đặc biệt. Toàn bộ vườn rau được che chắn cẩn thận, hạn chế tối đa ảnh hưởng từ gió biển và ánh nắng mặt trời. Những chậu cây cảnh không để cố định một nơi mà thường xuyên thay đổi vị trí theo hướng gió, ánh sáng. Chúng tôi không sử dụng chất kích thích như trong đất liền mà thường xuyên dùng nước ngọt tưới, xịt rửa hơi mặn bám vào cây, quan trọng hơn là phải chăm bằng tình yêu thương”, Thượng úy Đinh Văn Hiền, Chỉ huy trưởng đảo Cô Lin chia sẻ.
Dù thời tiết khắc nghiệt, xung quanh mênh mông biển nước và không khí mặn mòi nhưng bằng sự quyết tâm, tình yêu thiên nhiên và bàn tay tài hoa, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa đã tạo được nét đẹp cho “ngôi nhà” chung của mình. Binh nhất Lê Quang Thuận, chiến sĩ đảo Trường Sa tâm sự: "Chúng tôi coi việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm vui. Sau những giờ huấn luyện, công tác, chúng tôi có chỗ để giải trí, thư giãn, ngắm hoa, vừa giúp tinh thần được thư thái vừa vơi bớt nỗi nhớ đất liền".
Giữ đảo mãi xanh, sạch, đẹp
Một chi tiết thú vị mà các phóng viên của đoàn công tác số 7 phát hiện được là trên hầu hết các đảo đều gặp những “ngôi nhà xanh”. Hỏi ra được biết, đây là sáng kiến của tuổi trẻ Trường Sa nhằm phục vụ việc thu gom và phân loại rác thải trên các đảo.
Chúng tôi gặp Binh nhì Trần Gia Huy, chiến sĩ đảo Đá Đông A, đang bỏ các vỏ chai, vỏ lon nước ngọt vào ngăn để rác vô cơ. Trần Gia Huy cho biết: "Rác thải hữu cơ, chúng tôi chôn ủ làm phân bón, cải tạo đất phục vụ tăng gia, trồng cây. Rác thải vô cơ, chúng tôi tập kết gọn lại rồi tiến hành ép giảm thể tích, đóng kiện và chuyển vào đất liền để xử lý". Thượng tá Phạm Tiến Điệp, Chính trị viên đảo Trường Sa cho biết: "Thời gian qua, chỉ huy đảo cùng các lực lượng đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến biện pháp quản lý, kiểm soát và xử lý các nguồn gây ô nhiễm môi trường, hướng tới xây dựng đảo xanh, sạch, đẹp. Ngoài sử dụng hệ thống truyền thanh, tuyên truyền trực tiếp, chúng tôi còn lồng ghép nội dung này trong các buổi sinh hoạt, tọa đàm, diễn đàn để mọi người hiểu kỹ về tác hại khi xả rác bừa bãi; cách thức phân loại, xử lý rác và công tác bảo vệ môi trường biển... Nhờ đó, ý thức của quân, dân trong giữ gìn sạch, đẹp đảo và khu vực biển xung quanh ngày càng được nâng cao, trở thành hành động tự giác".
Thiếu nhi trên đảo Trường Sa giao lưu văn nghệ với bộ đội và đoàn công tác.
Chị Võ Thị Lành, hộ dân số 2, đảo Trường Sa, Đặc khu Trường Sa kể: “Khi được tuyên truyền, hằng ngày, nhà tôi đã thực hiện việc phân loại rác từ đầu nguồn, bỏ rác đúng nơi quy định và tích cực tham gia tổng dọn vệ sinh để góp phần giữ gìn cảnh quan, môi trường của đảo”.
Ai từng đến Trường Sa từ năm 2018 trở về trước đều biết, các đảo ít màu xanh, chỉ có màu trắng của cát và san hô. Giờ đây, các đảo đã được bao phủ bằng những rặng cây cao vút; có đảo đã được phủ xanh tới hơn 80% diện tích. Vì thế, đi đến đâu cũng thấy một màu xanh căng tràn sức sống.
Chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân cho biết: "Sự đổi thay đó là cả một quá trình nỗ lực bền bỉ, lâu dài của mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đây. Với tầm quan trọng của việc trồng, phát triển cây xanh ở Trường Sa thời gian qua, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân đã triển khai Chương trình “Xanh hóa Trường Sa”. Chương trình có sức lan tỏa rộng khắp trong cả nước để giúp Trường Sa ngày càng xanh hơn".
Theo thống kê của Cục Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân: Tính đến tháng 5-2025, Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” đã trồng được gần 100 nghìn cây trên toàn huyện đảo Trường Sa (nay là Đặc khu Trường Sa). Thời gian tới, Quân chủng Hải quân sẽ tiếp tục tổ chức vận chuyển cây giống, vật tư trồng cây theo các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển. Ngoài trồng cây chắn sóng, che gió, làm bóng mát, phong trào tăng gia sản xuất, trồng các loại cây cảnh... cũng được quân và dân Trường Sa chú trọng để Trường Sa mãi xanh.
Bài và ảnh: THANH THỦY
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/de-truong-sa-mai-xanh-838585