Tiền vệ Declan Rice của Arsenal không giấu được sự thất vọng sau trận hòa 1-1 với Manchester United khi Pháo thủ gần như chấm dứt hi vọng vô địch Premier League mùa này trong cuộc đua với Liverpool. Sau vòng 28 Premier League, Arsenal vẫn giữ vị trí thứ hai nhưng kém đội đầu bảng Liverpool đến 15 điểm, dù pháo thủ đá ít hơn 1 trận.
Sau trận đấu, Declan Rice thừa nhận Arsenal gần như đã tặng Manchester United cả ba điểm. “Pháo thủ” khó có thể vô địch mùa này sau khi không thể đánh bại đội của Ruben Amorim. MU vươn lên dẫn trước 1-0 ngay trước khi hiệp một kết thúc nhờ cú đá phạt trực tiếp xuất sắc của Bruno Fernandes. Chính Declan Rice ghi bàn cho Arsenal trong hiệp hai để cân bằng tỷ số 1-1.
Liverpool hiện đã bỏ lại Arsenal rất xa sau khi đánh bại đội chót bảng Southampton 3-1, nhưng tình hình có thể tệ hơn đối với Arsenal, đội đã may mắn sống sót trước MU sau khi phải sống trong sợ hãi trong những phút cuối trận. Declan Rice từ chối buông chức vô địch Premier League, nhưng Declan Rice trút giận lên đồng đội ở Arsenal, gọi họ là ngây thơ khi Bruno Fernandes suýt chút nữa ghi thêm bàn thắng cho MU vào phút cuối.
Declan Rice trút giận lên đồng đội ở Arsenal khi cho rằng họ ngây thơ. ẢNH: SKY SPORTS
"Trong hiệp một, chúng tôi đã có một số pha chơi bóng đẹp mắt nhưng không đủ sắc bén", tiền vệ Declan Rice của Arsenal chia sẻ với Sky Sports (Anh), "Trong hiệp 2, chúng tôi đã rất ngây thơ và gần như đã trao trận đấu cho Man United. Chúng tôi phải trở lại trận đấu, ghi bàn và tiếp tục tấn công. Có lẽ đó là một điểm công bằng".
Declan Rice tiếp tục: "Chúng tôi ghi được bảy bàn vào giữa tuần (trước PSV), đó không phải là may mắn. PSV đã không thua trên sân nhà trong hai năm. Man United đã chơi tốt và chơi tốt với đội hình thấp. Có thể mất 90 phút để phân tích điều đó. Trận đấu không có nhiều thay đổi.
Tôi rất vui với bàn thắng của mình. Đó là một lĩnh vực mà tôi muốn tiếp tục tham gia và tôi đã tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tôi cần tiếp tục ghi thêm bàn thắng. HLV muốn tôi chơi ở vị trí số 8 để ghi thêm bàn thắng và kiến tạo.
Cơ hội ở cuối trận là của Bruno Fernandes và thủ môn David Raya của chúng tôi đã thực hiện hai pha cứu thua tuyệt vời, đó là lý do tại sao tôi nói rằng đó là sự ngây thơ. Mọi chuyện phụ thuộc vào chúng tôi và chúng tôi có thể đã vứt bỏ trận đấu. Như HLV đã nói, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến cuối mùa giải. Liverpool đã chơi tuyệt vời trong cả năm. Chúng tôi là Arsenal. Chúng tôi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương. Chúng tôi sẽ tiếp tục và chúng tôi sẽ ổn thôi".
Declan Rice là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Arsenal. ẢNH: GETTY
Mặc dù Arsenal hiện dường như không có khả năng giành chức vô địch Premier League, nhưng họ vẫn còn một trận đấu trong tay trước đội bóng của HLV Arne Slot. Liverpool không có trận đấu nào tại Premier League vào cuối tuần tới khi phải đối đầu với Newcastle trong trận chung kết Carabao Cup.
Trong khi đó, Arsenal sẽ đối đầu với PSV Eindhoven trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League vào giữa tuần này với lợi thế rất lớn thắng 7-1 ở trận lượt đi. Sau đó, “pháo thủ” tiếp đón Chelsea vào cuối tuần tại Premier League trong trận derby thành London.
GIA ĐỊNH