HLV Mikel Arteta bực bội, Amorim thỏa mãn

HLV Mikel Arteta bực bội, Amorim thỏa mãn
6 giờ trướcBài gốc
Bruno Fernandes đã mở tỷ số trong thế trận giằng co vào cuối hiệp một trước khi Declan Rice gỡ hòa bằng một cú sút tuyệt vời trong hiệp hai. Kết quả này khiến Arsenal kém đội đầu bảng Liverpool 15 điểm, trong khi Man United vươn lên vị trí thứ 14.
HLV Mikel Arteta thừa nhận đội Arsenal của ông thiếu bình tĩnh và không thể thực hiện tốt ở phần ba cuối sân khiến bị cầm hòa cùng hy vọng giành chức vô địch của họ trở nên mong manh. Thực chất Pháo thủ thành London đã chiếm ưu thế trong hiệp một tại Old Trafford nhưng phải nghỉ giải lao với tỷ số dẫn trước 1-0 sau cú đá phạt trực tiếp của Bruno Fernandes bay qua David Raya.
Rất may Declan Rice đã gỡ hòa bằng một cú sút tuyệt đẹp vào phút thứ 74 nhưng không đội nào có thể ghi thêm bàn thắng nữa. Đây cũng là trận hòa thứ 10 trong mùa giải của Arsenal, đội đã đánh mất 7 điểm trong 3 trận gần nhất và kém đội đầu bảng Liverpool tới 5 trận thắng.
Bruno Fernandes tỏa sáng với bàn thắng dẫn trước vào lưới đội bóng của HLV Mikel Arteta. Ảnh: GETTY.
"Trong hiệp 2, chúng tôi đã cố gắng để ghi bàn thắng. Đáng tiếc cho Arsenal khi đối thủ lùi sâu và gặp nhiều vấn đề, có thể thấy rằng họ đã mệt mỏi, chúng tôi đã không tận dụng được cơ hội”, HLV Mikel Arteta chia sẻ với Sky Sports, “Chúng tôi để mất quá nhiều bóng và không có sự luân chuyển, thua trong các pha tranh chấp. Tôi đã thử nhiều cách khác nhau, nhưng cuối cùng, đường chuyền không đủ lực, không đúng thời điểm, không đến đúng cầu thủ cần có bóng. Đúng là chúng tôi có rất nhiều tình huống có thể ghi bàn trong hiệp hai, tôi nghĩ là 3 hoặc 4 cơ hội lớn. Nhưng cũng rất đáng thất vọng”.
Những chấn thương liên miên của hàng tiền đạo Arsenal đã được ghi nhận trong mùa giải này, và hậu quả một lần nữa lại được thể hiện rõ tại sân khách Old Trafford. Với sự thống trị của mình trong hiệp mở màn, họ không thể gây khó khăn cho Andre Onana, lại còn bị thủng lưới trước.
Với sự bám đuổi của Arsenal trong hiệp 2, trận đấu trở nên cởi mở hơn. Thủ thành Raya có những pha cứu thua đáng kinh ngạc để từ chối Noussair Mazraoui, Joshua Zirkzee trước khi Rice san bằng cách biệt, và Bruno Fernandes vào phút cuối để đảm bảo Arsenal có được điều gì đó xứng đáng với nỗ lực của họ.
HLV Mikel Arteta không vui, đồng nghiệp Amorim hớn hở. Ảnh: GETTY.
"Arsenal đã chơi rất tốt trong hiệp một, nhưng lại để thua một bàn. Về mặt tinh thần, điều đó thật đau đớn. Chúng tôi cố gắng hơn và ghi bàn để không thua trận”, HLV Mikel Arteta kết luận.
Phía bên kia, trong nhiệm kỳ của Ruben Amorim với tư cách là HLV trưởng của Manchester United, ông đã bị chỉ trích vì vẫn trung thành với phong cách chơi ưa thích của mình. Tuy nhiên, nhà cầm quân 40 tuổi này thừa nhận rằng cần phải có một mức độ thích nghi nhất định để hạn chế các cơ hội ghi bàn rõ ràng của Arsenal.
"Chúng tôi đã làm tốt", Amorim thỏa mãn về các học trò, "Tất nhiên, chúng tôi không muốn chơi như thế này, phòng thủ quá nhiều và chuyền bóng quá nhiều cho đối thủ. Nhưng với tất cả các trận đấu và với tất cả các vấn đề còn tồn tại, cầu thủ đã cố gắng thích nghi. Trận đấu này, chúng tôi có thể giành chiến thắng”.
HÙNG VĂN
Nguồn PLO : https://plo.vn/hlv-mikel-arteta-buc-boi-amorim-thoa-man-post838224.html