Ra đời từ năm 2013, chương trình đã được duy trì suốt hơn một thập kỷ qua. Mỗi tuần, các thành viên của Hội lại tập trung để nấu ăn, đóng gói rồi cùng nhau rong ruổi khắp các tuyến phố, mang bữa tối muộn đến với những người lao động nghèo, người vô gia cư đang mưu sinh trong đêm. Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng được trao đi với tất cả sự trân trọng và thương yêu.
Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, thành viên Hội Sinh viên tình nguyện lưu động miền Bắc tại TP Hà Nội, trao những suất ăn cho người có hoàn cảnh khó khăn.
Anh Bùi Tiến Thành, một trong những thành viên gắn bó với Hội từ những ngày đầu thành lập, chia sẻ: “Mỗi tuần, chúng tôi chuẩn bị 30-50 suất ăn, tùy vào tình hình thực tế. Khoảng 21 giờ, mọi người có mặt tại điểm hẹn để bắt đầu đóng gói, sau đó chia nhóm đi đến các tuyến phố như Phùng Hưng, Kim Mã, Tràng Thi, Hai Bà Trưng... Có đêm phát xong cũng đã gần 24 giờ”.
Với anh Thành, điều đặc biệt nhất ở “Đêm ấm” không nằm ở số lượng suất ăn hay tuyến đường đi qua mà ở khoảnh khắc được gặp gỡ những con người đang chống chọi với cuộc sống một cách thầm lặng nhưng kiên cường. “Có lần, chúng tôi gặp một cụ già đang ngủ tạm trên vệ đường, bên cạnh là một chiếc vali đựng vài bộ quần áo cũ. Khi nhận hộp cơm, cụ nắm chặt tay chúng tôi, cứ nói mãi lời cảm ơn. Chỉ một khoảnh khắc như vậy thôi cũng đủ để tôi thấy mọi nỗ lực là xứng đáng”, anh Thành nhớ lại.
Tính đến tháng 7-2025, chương trình đã tổ chức hơn 280 đêm thiện nguyện. Đó không phải con số quá lớn, nhưng với các thành viên, đó là hơn 280 lần họ được trao đi yêu thương, là hơn 280 câu chuyện về những mảnh đời vẫn đang chật vật mưu sinh giữa lòng thành phố.
“Chúng tôi không đặt mục tiêu lớn lao, nhưng còn người cần thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục”, anh Thành nói. Đêm muộn, những chiếc xe lại rời khỏi điểm tập kết, trao yêu thương đến với những mảnh đời khó khăn, lặng lẽ mà ấm áp.
Bài và ảnh: VÂN HÀ