Đêm bão cận kề, không ai bị bỏ lại phía sau

Đêm bão cận kề, không ai bị bỏ lại phía sau
8 giờ trướcBài gốc
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, tại phường Sông Trí (Hà Tĩnh) vẫn sáng bởi ánh đèn pin, đèn xe của lực lượng chức năng. Gió từ biển thổi vào liên hồi, nhiều mái tôn rung lên từng nhịp. Trong tiếng gió rít, từng cánh cửa vẫn được gõ đều đặn, từng lời nhắc nhở kiên trì vang lên, mang lại cảm giác an tâm cho người dân.
Cán bộ công an đến từng hộ dân, vận động và đưa người già đến nơi tránh trú bão.
Ở các tổ dân phố Hải Phong 1, Hải Phong 2, Hải Thanh, nơi sát mép biển người dân lần lượt được đưa đến trụ sở phường, trạm y tế, nhà văn hóa. Phần lớn là phụ nữ, trẻ em, người già. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 260 nhân khẩu đã kịp rời nhà trước khi bão số 5 áp sát.
Bà Võ Thị Tú (65 tuổi, tổ dân phố Hải Phong 1) ôm chặt cháu nhỏ trong lòng, mắt còn đỏ hoe: “Gió đánh mái tôn nhà tôi mấy lần rồi. Lúc đầu tôi cũng định ở lại, nhưng khi các anh công an tới dìu từng người ra xe, tôi mới thấy yên tâm. Đêm nay, chỉ cầu mong sáng mai mái nhà vẫn còn để trở về”.
Các lực lượng gấp rút bế cụ ông cao tuổi đến nơi trú ẩn trước khi bão đổ bộ.
Ngư dân Trần Văn Tuấn (trú tại tổ dân phố Hải Thanh) nhìn vợ con nép bên nhau, giọng trầm lại: “Bỏ nhà, bỏ lưới chài mà mình gắn bó cả đời thì xót lắm. Nhưng nhìn con ngủ say trên xe, tôi hiểu quyết định đi sơ tán là đúng. Đồ đạc mất còn làm lại được, còn tính mạng thì không thể”.
Tại các điểm sơ tán, chăn màn, nước uống, cơm nóng đã được chuẩn bị sẵn. “Công an, bộ đội, y bác sĩ đều ứng trực 100%. Không chỉ bảo đảm an toàn, chúng tôi còn muốn bà con cảm thấy được che chở, vững lòng trước bão”, ông Phan Văn Quang, Chủ tịch UBND phường Sông Trí cho biết.
Lực lượng chức năng phối hợp đưa người dân lên xe chuyên dụng rời khỏi vùng nguy hiểm.
Ở xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh), hơn 4.300 nhân khẩu ở vùng xung yếu được di dời, ưu tiên người già, trẻ em, neo đơn. Bà Hoàng Thị Việt (75 tuổi, trú tại thôn Xuân Bắc) chỉ kịp mang theo vài bộ quần áo khi được lực lượng công an đưa đi. Bà bùi ngùi nhớ lại: “Năm 2017, nhà tôi bị bão cuốn tốc mái, trở về chỉ còn đống gạch vụn. Lần này, nhìn cảnh mọi người chăm lo cho từng bữa cơm, chỗ ngủ, tôi thấy lòng mình ấm lại, không còn thấy lẻ loi nữa”.
Ông Nguyễn Văn Bình (72 tuổi, trú tại xã Thiên Cầm) vẫn thấp thỏm: “Mỗi lần đi sơ tán, lòng tôi như có lửa đốt, chỉ sợ trở về nhà cửa chẳng còn. Nhưng có các lực lượng bên cạnh, chúng tôi thấy yên tâm hơn nhiều”.
Giữa nhịp gấp gáp của cuộc sơ tán, câu chuyện của vợ chồng ông Hoàng Văn Tình (69 tuổi) và bà Hoàng Thị Nguyệt (68 tuổi, trú tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) khiến nhiều người lặng đi. Bốn năm trước, một cơn tai biến bất ngờ đã quật ngã bà Nguyệt, để lại di chứng liệt nửa người, vĩnh viễn mất khả năng đi lại. Từ đó, ông Tình vừa làm chồng, vừa làm đôi chân, đôi tay chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho vợ.
Lực lượng công an và người dân hỗ trợ đưa bà Hoàng Thị Nguyệt đến nơi sơ tán an toàn trong đêm bão.
Khi bão số 5 được cảnh báo sẽ đổ bộ trực tiếp, cả làng hối hả chuẩn bị rời nhà. Nhưng với ông Tình, tuổi đã cao lại phải chăm vợ nằm liệt giường, việc đi sơ tán là điều tưởng chừng vượt quá sức.
Trong đêm, khi những cơn gió bắt đầu giật mạnh, cán bộ Công an xã Tiên Điền đã kịp thời có mặt. Không đợi ông lên tiếng, họ nhanh chóng bế bà Nguyệt lên xe bán tải, cẩn trọng từng động tác như thể bế chính người thân của mình. Ông Tình đứng lặng, mắt nhòe đi. Giọt nước mắt ấy không phải vì nỗi sợ bão giông, mà vì ông nhận ra trong thời khắc khắc nghiệt nhất, mình và vợ không hề đơn độc. “Trong cơn giông dữ, chúng tôi đã không bị bỏ lại phía sau”, ông nghẹn ngào.
Người già ở vùng xung yếu được đưa đến nơi tránh trú tập trung, đảm bảo an toàn và chăm sóc chu đáo.
Khi người dân đã an vị tại điểm tránh trú, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, biên phòng, dân quân tự vệ vẫn lặng lẽ bám địa bàn, thức trắng đêm đưa người dân đến nơi an toàn. Trong mưa gió cuồn cuộn, tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” hiện rõ trong từng bước chân, từng việc làm không quản hiểm nguy, gian khó.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, toàn bộ lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh đã được huy động khẩn cấp, phối hợp với chính quyền cơ sở sơ tán hàng trăm hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Bất chấp đêm tối, những đôi vai cõng em nhỏ, những bàn tay dìu cụ già, những cánh tay giúp bà con di chuyển tài sản… đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong cuộc sơ tán gấp gáp.
Lực lượng công an, dân quân ứng trực xuyên đêm, sẵn sàng phương tiện ứng cứu.
Cùng thời điểm, lãnh đạo tỉnh trực tiếp có mặt tại các địa phương trọng điểm để chỉ đạo. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại trụ sở Ban CHQS huyện Nghi Xuân cũ, nhằm kịp thời điều hành, xử lý mọi tình huống cấp bách ngay tại tuyến đầu. Các địa phương được yêu cầu rà soát kỹ từng hộ dân, tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau.
Cẩm Kỳ
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/dem-bao-can-ke-khong-ai-bi-bo-lai-phia-sau-10313750.html