Đến Ayutthaya chiêm bái những tượng Phật không nguyên vẹn

Đến Ayutthaya chiêm bái những tượng Phật không nguyên vẹn
7 giờ trướcBài gốc
Cố đô Ayutthaya được thành lập vào thế kỷ XIV dưới triều vua U Thong, nơi đây từng trải qua bảy triều đại với 33 vị vua trước khi bị quân Burma (tên cũ của đất nước Myanmar) xâm lược và phá hủy vào năm 1767. Khi giành được độc lập, nhà vua đã di dời kinh đô về Bangkok. Kể từ đó, địa danh Ayutthaya dần trở nên hoang phế.
Một trong những điểm dừng chân đặc biệt tại Ayutthaya là đền Wat Mahathat, nơi nổi tiếng với đầu tượng Phật được rễ cây ôm chặt như một phép màu. Được xây dựng từ thế kỷ XIV, ngôi đền từng là trung tâm Phật giáo quan trọng trước khi bị phá hủy trong cuộc xâm lược của quân đội Miến Điện. Hàng loạt tượng Phật bị chặt đầu, nhiều đầu tượng bị đánh cắp, trôi dạt về các bảo tàng phương Tây. Sự tồn tại kỳ lạ của đầu tượng trong gốc cây khiến nhiều giả thuyết được đặt ra, từ hiện tượng tự nhiên cho đến những dấu tích trộm cổ vật bị bỏ lại.
Công trình chính bao gồm một ngôi chùa cao nhưng đã bị phá hủy. Ảnh: Ryan Nguyễn
Wat Mahathat có những dãy tượng Phật bị mất đầu và những lớp tường gạch đỏ bong tróc, ghi đậm dấu ấn của thời gian. Ảnh: Ryan Nguyễn
Trải qua bao biến cố lịch sử, Wat Mahathat chỉ còn là những tàn tích, nhưng chính sự hoang phế ấy lại tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. Ảnh: Ryan Nguyễn
Một trong những điểm nổi bật tại Ayutthaya là bức tượng Phật với đầu tượng bị bao phủ bởi chùm rễ cây. Theo thời gian, các rễ cây đã vươn ra ôm trọn khuôn mặt Phật, tạo nên một khung cảnh đặc biệt. Ảnh: Ryan Nguyễn
Khuôn mặt Phật được bao phủ bởi rễ cây. Ảnh: Ryan Nguyễn
Rải rác khắp cố đô Ayutthaya, những pho tượng Phật không đầu tạo ấn tượng sâu sắc với du khách. Ảnh: Ryan Nguyễn
“Chúng tôi luôn ghé thăm các ngài, dù không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn tỏa ra năng lượng đặc biệt, khiến lòng nhẹ nhõm, được che chở và rất an yên”, Ryan Nguyễn, blogger du lịch đến từ TPHCM chia sẻ sau chuyến thăm quần thể di tích Ayutthaya.
Ngày nay, du khách có thể chiêm ngưỡng bức tượng nhưng không được đứng cao hơn đầu tượng để thể hiện sự tôn kính. Khách du lịch không được phép đến quá gần cây hoặc hình ảnh Phật. Những ai cố ý vi phạm sẽ bị bảo vệ thổi còi nhắc nhở.
Dù chỉ là một phần thân thể còn sót lại giữa rễ cây, bức tượng vẫn là biểu tượng linh thiêng, thu hút hàng triệu người hành hương mỗi năm. Ảnh: Thaizer
Không chỉ có Wat Mahathat, quần thể Ayutthaya còn lưu giữ nhiều ngôi đền khác như Chaiwatthanaram và Yai Chai Mongkhon, với vé vào cổng chỉ từ 15.000 đến 37.000 đồng. Thành phố hiện rộng khoảng 8km², yên tĩnh và mang đậm tinh thần thiền định. Giao thông thuận tiện: du khách có thể đi tàu hỏa hoặc xe buýt từ Bangkok (khoảng 2 giờ), sau đó thuê xe đạp (43.000 đồng/ngày) hoặc xe máy (230.000 đồng/ngày) để khám phá.
Ayutthaya không chỉ là một khu khảo cổ. Với những ai yêu lịch sử, kiến trúc tôn giáo và chiều sâu văn hóa, nơi đây là hành trình chiêm nghiệm đúng nghĩa. Giữa nắng gió và đá cổ, người ta có thể nghe được tiếng thì thầm của lịch sử vọng lại từ những tượng Phật không đầu.
Du khách chụp ảnh với những tượng Phật không đầu. Ảnh: Ryan Nguyễn
Thanh Thu
Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị : https://sgtt.thesaigontimes.vn/den-ayutthaya-chiem-bai-nhung-tuong-phat-khong-nguyen-ven/