Đến nhà con nợ đòi tiền, chủ nợ xóa luôn số nợ sau khi thấy cảnh tượng trước mắt

Đến nhà con nợ đòi tiền, chủ nợ xóa luôn số nợ sau khi thấy cảnh tượng trước mắt
5 giờ trướcBài gốc
Một câu chuyện đầy nhân văn vừa diễn ra tại thôn Ban Nong Yai Pim, xã Nong Yai Pim, huyện Nang Rong, tỉnh Buriram (Thái Lan). Một chủ nợ đã xúc động đến rơi nước mắt và quyết định xóa nợ hoàn toàn sau khi chứng kiến hoàn cảnh nghèo khổ của một bà cụ tàn tật phải một mình nuôi hai đứa chắt nhỏ trong túp lều xiêu vẹo giữa vùng quê heo hút.
Nhân vật chính trong câu chuyện là bà Udom Banjongpru (77 tuổi), hay còn gọi thân mật là bà Dom, hiện sống cùng hai chắt gái là Thanatcha (13 tuổi), học sinh lớp 7 và Phichyatida (8 tuổi), học sinh lớp 2. Cả ba đang nương náu trong một túp lều tạm bợ được dựng bằng những tấm tôn rỉ sét, tường chắp vá từ gỗ mục và ngói vỡ. Mái nhà dột nát, nhà vệ sinh chỉ là vài khối bê tông dựng dở, không cửa, không mái che, phơi mình giữa nắng mưa.
Bà Dom bị khuyết tật ở tay trái, việc sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn. Bà sống nhờ trợ cấp người già 700 baht/tháng, trợ cấp khuyết tật 800 baht, cùng thẻ phúc lợi 300 baht để mua gạo và thức ăn. Nhiều hôm, bà và hai chắt phải đi nhặt ve chai, kiếm được 10-20 baht để cầm cự qua ngày.
Dù khổ cực, bà chưa từng nghĩ đến việc buông bỏ: "Tôi sẽ nuôi chúng đến khi kiệt sức. Tôi chỉ lo nếu tôi không còn nữa, không biết hai đứa sẽ ra sao...", bà nghẹn ngào chia sẻ.
Câu chuyện bắt đầu từ người mẹ của hai đứa chắt, cô Mint (34 tuổi), hiện làm việc tại Pattaya. Vì khó khăn, cô từng vay 6.000 baht (khoảng khoảng 4.8 triệu đồng) của người quen rồi mất liên lạc nhiều tháng. Chủ nợ quyết định tìm đến tận nhà để đòi.
Thế nhưng, khi đến nơi, họ không gặp người vay, mà chỉ thấy một bà cụ tàn tật cùng hai đứa trẻ sống lay lắt trong cảnh nghèo đói. Cảm thương trước tình cảnh ấy, vị chủ nợ đã không đòi lại tiền, ngược lại còn mua gạo và nhu yếu phẩm tặng cho ba bà cháu để họ có cái ăn.
"Khi nhìn thấy cảnh nhà, tôi không thể cầm lòng. Tôi quyết định xóa nợ và giúp họ một chút. Mong sẽ có thêm nhiều người chung tay giúp đỡ", vị chủ nợ chia sẻ. Hai chị em nhỏ sau đó đã viết thiệp cảm ơn gửi cho chủ nợ, khiến ông vô cùng xúc động.
Cô bé Thanatcha tâm sự: "Bà đã nuôi em và cháu từ nhỏ. Mỗi khi đi học về, cháu nhặt chai lọ bán để phụ giúp bà. Cháu không thấy tủi thân, chỉ mong có được một căn nhà nhỏ, mái không dột và có phòng tắm để ở cùng bà và em gái".
Câu chuyện của bà Dom khiến nhiều người Thái Lan xúc động và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Chủ nợ cũng bày tỏ mong muốn có thêm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ ba bà cháu, để họ có nơi ở an toàn và cuộc sống đỡ cơ cực hơn.
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/den-nha-doi-tien-chu-no-bat-ngo-quay-xe-202510181240397247.html