Ngày 11/10, nghệ nhân Hoàng Xuân Mai - thủ nhang Đền Rừng, phối hợp cùng Văn phòng nhà đất Đức Đạt, gửi tặng 200 thùng mì tôm tới bà con tổ dân phố Tiền Đình, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nhật Mười
Mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 khiến nhiều tổ dân phố tại phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh bị chia cắt. Trước tình hình đó, đoàn thiện nguyện của nghệ nhân Hoàng Xuân Mai - thủ nhang Đền Rừng, phối hợp cùng Văn phòng nhà đất Đức Đạt đã tổ chức chuyến cứu trợ khẩn cấp, mang đến 600 suất cơm nóng, 200 thùng mì tôm và nhu yếu phẩm đến người dân tổ dân phố Tiền Đình và một số hộ lân cận – những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của địa phương.
Người dân phải dùng thuyền chuyên dụng, để vận chuyển nhu yếu phẩm tới tay bà con vùng ngập lụt. Ảnh: Nhật Mười
Gần trưa, các thành viên trong đoàn đã chuẩn bị 600 suất cơm nóng, đầy đủ dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Những hộp cơm được chính tay nghệ nhân Hoàng Xuân Mai cùng các nhà hảo tâm gói ghém cẩn trọng, với mong muốn “gửi hơi ấm của lòng người” đến vùng ngập lụt.
Những suất cơm đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh, ấm áp tình người gửi đến bà con. Ảnh: Nhật Mười
Nghệ nhân Hoàng Xuân Mai chia sẻ: “Trong hoạn nạn, điều quý giá nhất là tình người. Mỗi suất cơm, mỗi gói mì tuy nhỏ, nhưng là tấm lòng của chúng tôi gửi đến bà con, mong mọi người vững tâm và cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn này.”
Nghệ nhân Hoàng Xuân Mai (bìa phải) tự tay cẩn thận chuẩn bị từng suất cơm. Ảnh: Nhật Mười
Khi nước lũ vẫn còn bao quanh những mái nhà, lực lượng chức năng cùng các nhóm thiện nguyện đã không quản ngại gian khó, mở đường cho các chuyến xe cứu trợ tiếp cận từng khu vực. Hình ảnh những người dân, chiến sĩ và các thành viên thiện nguyện cùng chung tay giữa dòng nước đã khắc sâu thêm giá trị tinh thần “tương thân tương ái” – một trong những nền tảng đạo lý lâu đời của dân tộc.
Ông Nguyễn Văn Mười, người dân tổ dân phố Tiền Đình, xúc động nói: “Những suất cơm nóng này không chỉ giúp bà con chúng tôi vượt qua cái đói trong ngày ngập lụt mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn. Bà con ở đây rất biết ơn những tấm lòng đã không ngại vất vả để đến với chúng tôi.”
Tình người được lan tỏa mạnh mẽ. Ảnh: Nhật Mười
Đền Rừng – nơi nghệ nhân Hoàng Xuân Mai làm thủ nhang – từ lâu không chỉ là không gian sinh hoạt tín ngưỡng, mà còn là địa chỉ gắn bó với nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện vì cộng đồng. Với quan niệm “làm việc thiện là vun đắp phúc đức cho đời”, các hoạt động của Đền Rừng đã góp phần làm sáng rõ mối liên hệ hài hòa giữa văn hóa tâm linh và trách nhiệm xã hội.
Trong bối cảnh hiện nay, khi nhịp sống hiện đại dễ khiến con người trở nên xa cách, những nghĩa cử nhân ái như thế càng trở nên đáng trân trọng. Bởi đó chính là cách văn hóa truyền thống tiếp tục sống trong đời sống đương đại, bằng hành động cụ thể và lòng thiện tâm chân thành.
Kỷ niệm đẹp được lưu giữ. Ảnh: Nhật Mười
Hành trình của nghệ nhân Hoàng Xuân Mai – thủ nhang Đền Rừng và đoàn thiện nguyện đến với bà con Bắc Ninh là minh chứng cho một giá trị văn hóa không bao giờ cũ – văn hóa của lòng nhân ái.
Cứ mỗi khi thiên tai, hoạn nạn xảy ra, người Việt lại tự tìm về với nhau, cùng chia sẻ, cùng nâng đỡ. Đó không chỉ là phản ứng của lòng thương người, mà còn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong bản sắc văn hóa dân tộc – nơi tình người là gốc rễ của mọi điều tốt đẹp.
Và như nghệ nhân Hoàng Xuân Mai từng nói: “Phước lành không chỉ nằm trong của cải cho đi, mà ở tình người được lan tỏa.”
Chính những tấm lòng như thế đã và đang giữ cho văn hóa Việt luôn ấm, luôn sáng, giữa mọi đổi thay của thời cuộc.
Bình An