Từ những cá nhân âm thầm sẻ chia những giọt máu hiến tình nguyện, đến nay, tinh thần nhân đạo ấy đã lan tỏa đến nhiều gia đình, nhiều tập thể trên địa bàn tỉnh. Dòng máu hiến thiện nguyện đã góp phần mang lại sự sống cho hàng nghìn người bệnh, trở thành dòng chảy nhân ái vững mạnh trong cộng đồng.
Từ những cá nhân tiên phong...
Chúng tôi gặp anh Đoàn Đỗ Hoàng Nam - Bí thư Đoàn phường Ninh Chử trong một buổi hiến máu tình nguyện (HMTN) tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Giữa hàng chục bạn trẻ ngồi chờ đến lượt, Nam gây chú ý với dáng vẻ của người đã quá quen với việc hiến máu cứu người. “Đây là lần thứ 34 tôi tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu”, anh Nam nói. Câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng niềm tự hào của người đã nhiều lần góp phần mang sự sống trở lại cho người khác.
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.
Anh Nam kể, anh bắt đầu HMTN từ năm 2011, khi 18 tuổi. “Hồi đó, tôi chỉ nghĩ mình có sức khỏe thì giúp người. Thế nhưng, khi nghe bác sĩ nói máu của tôi vừa cứu được một người đang nguy kịch, tôi thật sự rất xúc động”, anh Nam nhớ lại. Ngoài hiến máu định kỳ, anh còn là thành viên tích cực của ngân hàng máu sống, luôn trong tâm thế sẵn sàng khi bệnh nhân cần. Trên suốt hành trình ấy, có những kỷ niệm khiến anh nhớ mãi. Đó là một ngày cuối tháng 3-2024, khi anh đang chuẩn bị chuyến về nguồn thì nhận được cuộc gọi khẩn từ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, có một bệnh nhân đang cần đơn vị tiểu cầu nhóm máu O để phẫu thuật khẩn cấp. Không chút do dự, anh gác lại chuyến đi, đến bệnh viện và trực tiếp hiến tiểu cầu giúp ca mổ thuận lợi. Với anh Nam, hiến máu không chỉ là nghĩa cử, mà là trách nhiệm của tuổi trẻ “sống có ích vì cộng đồng” và phần thưởng nhận được chính là nghe tin người bệnh qua khỏi.
Gần 15 năm qua, anh Hứa Minh Kín - một cán bộ nhà nước ở xã Phước Hữu đều đặn mỗi năm từ 1 - 3 lần đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận tham gia hiến máu cứu người. Anh Kín kể, anh là người dân tộc Chăm nên theo quan niệm của người Chăm, việc cho máu là không tốt. Vì thế, khi tham gia hiến máu lần đầu, anh phải giấu gia đình. Rồi vừa âm thầm hiến, vừa vận động, giải thích với kiểu "mưa dầm thấm lâu", đến nay, anh Kín đã “rủ rê” được gần 10 người ở gần nhà và vợ của mình cùng tham gia. Người ít nhất cũng từ 2 - 3 lần hiến, người nhiều thì hơn 10 lần; riêng anh Kín đã tham gia hiến hơn 20 lần. “Tôi nhớ có lần đang chăm vợ ốm ở Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Khi ấy, ở bệnh viện có trẻ sinh thiếu tháng, thiếu máu, cần truyền máu khẩn cấp. Trong gia đình của trẻ chỉ có 1 người trùng nhóm máu nhưng lại bị bệnh nên không lấy được. Do có cùng nhóm máu nên tôi tình nguyện hiến. Khi biết bé qua cơn nguy kịch và khỏe mạnh, tôi mừng lắm", anh Kín kể.
Ông Trần Hiệp chia sẻ với các em học sinh về những lần tham gia hiến máu.
Nếu anh Nam, anh Kín là hình ảnh những người trẻ xung kích thì ông Trần Hiệp - bảo vệ Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (phường Ninh Hòa) lại khiến người ta xúc động bởi sự âm thầm và bền bỉ của một người lao động bình dị. Gặp ông vào một buổi trưa nắng gắt, trong căn phòng bảo vệ nhỏ bên cạnh cổng trường. Khi nhắc đến chuyện hiến máu, ông chỉ cười hiền: “Hiến máu là để cứu người, có gì lớn lao đâu”. Ông Hiệp kể, ông bắt đầu hiến máu từ năm 2014, khi một lần đi qua trụ sở phường thấy băng rôn vận động HMTN. Từ đó, đều đặn các lần hiến máu, ông đều tham gia, tính đến nay, đã chạm mốc 34 lần. “Tôi chỉ nghĩ đơn giản, mình khỏe mạnh, người khác cần máu thì cho. Có gì quý bằng cứu được mạng người”, ông Hiệp chia sẻ.
...đến nhiều mái nhà chung nhịp “giọt hồng”
Không chỉ có những cá nhân tích cực hiến máu cứu người, phong trào HMTN tại Khánh Hòa đã lan tỏa và phát triển sâu rộng hơn khi có nhiều gia đình với nhiều thành viên cùng tham gia. Chỉ riêng năm 2024 đã có 25 gia đình hiến máu tiêu biểu được UBND tỉnh tặng bằng khen - con số ấy phản ánh tinh thần nhân ái ngày càng lan rộng trong cộng đồng.
Chúng tôi gặp chị Trần Thị Thu và em gái Trần Thu Hoài (phường Ninh Hòa) một sáng Chủ nhật đầu tháng 8, khi hai chị em cùng đến nhà thiếu nhi của phường để tham gia HMTN khẩn cấp theo lời kêu gọi của Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh. Gia đình chị Thu là một trong 3 gia đình được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2024 về thành tích xuất sắc trong công tác HMTN. Chị Thu kể, đại gia đình chị có 8 người tham gia phong trào với khoảng 120 lần hiến; riêng chị tham gia hiến 42 lần. Không chỉ trực tiếp hiến, chị Thu còn vận động người dân tham gia hiến máu cứu người. “Đến nay, tôi vận động được gần 100 người, trong đó có nhiều người trong dòng họ. Vui nhất là hai người con của tôi cũng theo mẹ tham gia HMTN. Mỗi khi có đợt, cả nhà lại cùng đi như một thói quen. Với gia đình tôi, hiến máu là cách chúng tôi chung tay để mang lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng”, chị Thu chia sẻ.
Chị Trần Thị Thu sắp xếp lại những giấy chứng nhận hiến máu của các thành viên trong gia đình.
Với nghĩa cử đẹp như gia đình chị Thu, gia đình ông Hồ Quyết Chiến - cán bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, cũng có 5 người tham gia HMTN. Với số lượng máu tham gia hiến 60 lần, gia đình ông Chiến vinh dự được nhận bằng khen Gia đình hiến máu tiêu biểu năm 2024 của UBND tỉnh. Ông Chiến kể, thời sinh viên, ông có lần tham gia HNTN, thấy phong trào ý nghĩa nên sau khi về làm tại Ban Chỉ đạo, ông đã vận động người nhà cùng tham gia. Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, thông qua kết nối của ông Chiến, cứ 2 lần/năm, gần 150 phật tử ở Đạo tràng Phật Khánh (phường Tây Nha Trang) đều tham gia HMTN, góp phần ổn định nguồn máu hiến ở tỉnh. Riêng ông Chiến có 32 lần hiến tiểu cầu và 5 lần hiến máu toàn phần. “Hiện nay, tôi không tham gia hiến máu toàn phần mà chỉ tập trung hiến tiểu cầu khẩn cấp. Bởi khi hiến máu toàn phần, phải 3 tháng sau mới được hiến lại. Trong khi đó, hiến tiểu cầu thì chỉ cần sau 20 ngày. Với thời gian ngắn, khi người bệnh cần, tôi có thể hiến ngay, góp phần cứu sống được nhiều người bệnh hơn”, ông Chiến chia sẻ.
Ông Hồ Quyết Thắng - thành viên của gia đình ông Hồ Quyết Chiến nhận bằng khen của UBND tỉnh tặng cho gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.
Trong 10 năm trở lại đây, tỉnh Khánh Hòa luôn nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ người tham gia HMTN đạt cao. Hằng năm, tỉnh đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Hiện nay, tỷ lệ dân số tham gia HMTN ở tỉnh đạt gần 1,6% (cao hơn mức trung bình cả nước). Ông Trịnh Vinh Sang - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: “Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 150 đợt HMTN với gần 26.550 người tham gia hiến hơn 24.500 đơn vị máu, đạt 72% chỉ tiêu giao. Đặc biệt, trong tháng 7, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cả nước (trong đó có Khánh Hòa) gặp khó trong công tác vận động HMTN, nguồn máu hiến thiếu hụt trầm trọng. Tuy nhiên, ngay khi nhận được thư kêu gọi của Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, nhiều đơn vị, cá nhân, gia đình đã tích cực tham gia HMNT. Nhờ đó, đến nay, nguồn máu hiến dự trữ ở tỉnh ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế”.
Giữa nhịp sống hối hả, đâu đó vẫn có những con người âm thầm chọn cách sống đẹp - hiến máu cứu người, sẻ chia sự sống. Họ đến từ nhiều ngành nghề, nhiều lứa tuổi khác nhau nhưng cùng chung một niềm tin thắp sáng hy vọng sống cho người bệnh và kết nối những trái tim nhân ái giữa cuộc đời với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại".
LY VÂN