Đó là Thượng tá, ThS. Đỗ Anh Tuấn và Thượng tá và ThS. Phạm Thị Hoa - đôi vợ chồng và cũng là đồng nghiệp, cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ A80 với tinh thần trách nhiệm và niềm vinh dự được góp mặt trong ngày hội lớn của dân tộc.
Thượng tá, ThS. Đỗ Anh Tuấn trên cương vị cán bộ chính trị của Trung đoàn 917 cùng đồng đội chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tại sân bay Hòa Lạc, treo cờ Tổ quốc bay chào mừng trong sự kiện A80.
Duyên gặp gỡ từ mái trường quân đội
Sinh ra từ hai miền quê khác nhau, anh ở xứ Đoài trầm mặc, chị ở xứ Thanh kiên trung nhưng Thượng tá, ThS. Đỗ Anh Tuấn và Thượng tá, ThS. Phạm Thị Hoa đều là giảng viên Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ) đều có chung một điểm hẹn đặc biệt: Tình yêu đối với màu xanh áo lính và nghề giảng dạy. Dù hai người theo học hai trường khác nhau (Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội), nhưng sau khi tốt nghiệp, anh Tuấn và chị Hoa cùng lựa chọn cống hiến tại Học viện PK-KQ.
Từ những buổi họp bộ môn, những giờ trao đổi chuyên môn, cùng soạn giáo án hay thảo luận học thuật, sự đồng cảm nghề nghiệp đã dần trở thành sợi dây gắn kết hai tâm hồn. Ban đầu, họ đều là giảng viên Triết học; về sau, do yêu cầu nhiệm vụ, cô Hoa chuyển sang giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Lặng lẽ và bền bỉ, tình yêu của họ lớn lên từ sự tin tưởng, chia sẻ và tinh thần trách nhiệm với nghề. Cả hai đều từng được công nhận danh hiệu giảng viên dạy giỏi của Học viện.
Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, họ còn là bạn đồng hành trên con đường nghiên cứu khoa học. Nhiều năm liền, hai vợ chồng cùng chủ trì, tham gia các đề tài khoa học cấp cơ sở; hướng dẫn học viên nghiên cứu khoa học; trong đó có đề tài đạt giải Nhất “Sáng tạo trẻ Quân chủng PK-KQ” năm 2020.
Họ cùng là đồng tác giả của nhiều bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong và ngoài Quân đội; tham gia các hội thảo khoa học quốc gia; và có hai bài đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế do Hội Triết học Việt Nam phối hợp Đại học Quốc gia Lào và Đại học Quảng Tây (Trung Quốc).
Đặc biệt, cả hai vợ chồng đồng chủ biên một cuốn sách chuyên khảo do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành - đóng góp quan trọng trong công tác bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên và nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện PK-KQ.
ThS. Đỗ Anh Tuấn (người ngồi gần cửa sổ) tham gia nhiệm vụ trên máy bay trong thời gian thực tế chức vụ Phó Chủ nhiệm Chính trị tại Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 (Quân chủng PK-KQ).
Tổ ấm bình dị của hai lính nhà giáo
Gia đình họ bình dị như chính cuộc sống của những sĩ quan - giảng viên quân đội. Buổi sáng họ cùng nhau đạp xe vào Học viện, buổi trưa ăn cơm tập thể, buổi chiều luyện tập thể thao và buổi tối trở về căn hộ nhỏ ngập tiếng cười con trẻ.
Nhìn hạnh phúc đến từ những điều rất đỗi đời thường: anh nhặt rau, chị chuẩn bị bữa cơm, những câu chuyện của con trẻ sau giờ học là những điều bình dị mà chúng tôi chứng kiến tạo nên “chất keo” bền vững trong tổ ấm của hai người lính - nhà giáo trí thức.
Thượng tá Đỗ Anh Tuấn cho biết, thực hiện nhiệm vụ A80, cả hai vợ chồng cùng góp mặt trong đội hình thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Trong thời gian thực tế chức vụ tại đơn vị, Thượng tá Đỗ Anh Tuấn giữ cương vị Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 917, trực tiếp tham gia triển khai công tác Đảng, công tác chính trị phục vụ nhiệm vụ bay; đồng thời hỗ trợ các phóng viên, cơ quan báo chí tác nghiệp. Còn Thượng tá Phạm Thị Hoa tham gia trong khối quần chúng, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp, trang nghiêm của lực lượng giáo dục - đào tạo trong Quân đội tại ngày hội lớn.
Khối lượng công việc nhiều, lịch luyện tập dày đặc khiến họ ít có thời gian gặp nhau. Những cuộc gọi ngắn, tin nhắn nhanh trở thành sự động viên thầm lặng. Có lần khi sơ, tổng duyệt tại Ba Đình để ghi hình tư liệu trên cao, anh nhìn thấy chị trong đội hình dưới Quảng trường, anh lặng lẽ bấm máy và bức ảnh được gửi đi vào buổi tối khiến chị Hoa xúc động mỉm cười mãi.
Cô giáo Phạm Thị Hoa trao đổi bài giảng cùng học viên trong một buổi triển lãm sách tại Học viện Phòng Không - Không quân.
Chị Phạm Thị Hoa cho biết: Công việc bận rộn, hai con còn nhỏ và những chuyến công tác thường xuyên đặt họ trước nhiều áp lực. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của gia đình nội ngoại, sự tự lập của các con và đặc biệt là sự cảm thông dành cho nhau, họ luôn giữ được sự bình thản để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Và với họ, A80 không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là một kỷ niệm đẹp, gắn bó hai vợ chồng trên hành trình cống hiến.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, cả vợ chống anh Tuấn, chị Hoa đều được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen, đồng thời thăng quân hàm Thượng tá trước hạn - phần thưởng ghi nhận nỗ lực của hai cán bộ, giảng viên mẫu mực.
Tri ân nhà giáo chiến sĩ
Kết thúc nhiệm vụ, chị Hoa trở lại với giảng đường, tiếp tục bài giảng và nghiên cứu tại Học viện PK-KQ. Anh Tuấn lại lên đường cùng đồng đội Trung đoàn 917, chuyển sân theo nhiệm vụ. Đầu tháng 11, anh đón thêm tin vui khi được đơn vị tuyển chọn, cử đi dự khóa nghiên cứu sinh, đào tạo Tiến sĩ tại Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng. Đây vừa là vinh dự cá nhân, vừa là sự ghi nhận đối với nỗ lực học tập, nghiên cứu của anh trong nhiều năm.
Hướng về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tri ân các nhà giáo, Thượng tá Đỗ Anh Tuấn gửi tới các đồng nghiệp, trong đó có người vợ giáo viên những lời nhắn giản dị nhưng đầy ý nghĩa: “Hãy trân trọng từng giờ lên lớp, từng trang giáo án, từng ánh mắt học trò; giữ vững ngọn lửa nghề và gìn giữ ngọn lửa yêu thương trong gia đình”.
Gia đình nhỏ của vợ chồng nhà giáo quân đội ThS. Đỗ Anh Tuấn và ThS. Phạm Thị Hoa.
Câu chuyện của hai người lính, giảng viên Khoa Lý luận Mác - Lênin, Học viện PK-KQ là hình ảnh đẹp về người thầy quân đội hôm nay: “Trách nhiệm - trí tuệ - tận tụy - nhân văn”. Và như lời anh Tuấn thường nói: “Giữ được ngọn lửa nghề là giữ được ngọn lửa yêu thương”. Đó cũng là thông điệp anh muốn gửi tới những người đồng nghiệp trên mọi miền Tổ quốc trong mùa tri ân thầy cô. Chúc cho anh chị mãi giữ tình yêu áo lính, gìn giữ hạnh phúc nhỏ bé, bền bỉ để cống hiến cho sự nghiệp trồng người trong Quân đội và đất nước.
V.T/Báo Tin tức và Dân tộc