'Dép lốp, mũ tai bèo' trong ký ức Ngày Giải phóng miền Nam

'Dép lốp, mũ tai bèo' trong ký ức Ngày Giải phóng miền Nam
8 giờ trướcBài gốc
"Trai Hà thành trở thành anh giải phóng
Mũ tai bèo, dép lốp áo quần xanh..."
Hơn 50 năm trước, người thanh niên Phạm Minh Tân mới chỉ 20 tuổi. Nhận lệnh triệu tập chi viện cho miền Nam thân yêu, chiến sĩ ấy không ngần ngại rời xa gia đình, hành quân liên tục trong hơn một tuần. Hành trang khi ấy chỉ có sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần yêu nước nồng nàn và một ý chí quyết tâm mạnh mẽ: đi để chiến thắng trở về.
"Trước khi lên đường, tôi vẫn nhớ mãi lời dặn dò của cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn: 'Trận chiến này là trận chiến cuối cùng, các đồng chí đi có thể hi sinh nhưng phải quyết tâm đến cùng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhớ chấp hành 10 điều kỷ luật quân phòng, không động đến dù chỉ một cái kim, sợi chỉ của nhân dân và không được để viên đạn bọc đường xa ngã'”, Đại tá Phạm Minh Tân hồi tưởng lại.
Tháng 4/1975, Đại tá Phạm Minh Tân cùng 38 đồng chí khác tiếp quản Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn. Đâu đó trong những ngày đầu giải phóng, Sài Gòn vẫn còn tiếng súng nổ trong đêm do cướp bóc; một số phần tử thù địch đang lẩn trốn trong nhân dân, giao thông chưa thông suốt. Nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện khi đó là ổn định tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực; tuyên truyền cho nhân dân hiểu chính sách của Mặt trận Dân tộc giải phóng. Đồng thời vận động binh lính, nhân viên chế độ cũ ra trình diện.
Đại tá Phạm Minh Tân kể: "Tất cả giày mũ, áo Ngụy bỏ lại đầy đường, cảnh tượng mùi thuốc súng còn khét lẹt. Chúng tôi không nghĩ đi rồi hy sinh gian khổ. Tuổi 20 chúng tôi không ngại khó, không sợ gì cả, chiến thắng này quá vĩ đại. Trải qua 21 năm, chiến thắng của toàn dân tộc, như Bác Hồ đã nói: 'Cuộc kháng chiến chống mỹ cữu nước có thể kéo dài 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa nhưng nhân dân ta nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn'".
Lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc dinh Độc lập, quân Giải phóng xông lên gác, tiến vào phòng họp buộc ông Dương Văn Minh và nội các đầu hàng vô điều kiện. Từ giây phút đó, Dinh Độc Lập trở thành nơi hội tụ của các cánh quân và là ngày hội của anh em Nam - Bắc chung một nhà sau bao năm xa cách.
Những ngày này, các tuyến phố của Hà Nội rực rỡ trong màu cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng băng rôn, khẩu hiệu sôi động chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Lá cờ Tổ quốc là ánh sáng dẫn lối cho thế hệ sau này hướng tới một tương lai hòa bình và phát triển.
Ông Nguyễn Minh Điệu (Hai Bà Trưng) chia sẻ: "Tôi rất tin tưởng vào thế hệ trẻ, thay đổi cải tiến, nắm bắt khoa học nhanh, các cháu sẽ hiện thực hóa được những mong đợi, không làm phụ lòng thế hệ cha ông đi trước".
50 năm ngày Tổ quốc trọn vẹn niềm vui để tình yêu nước ấy vẫn đều đặn chảy trong huyết quản của mỗi người dân Việt Nam, nuôi dưỡng những tâm hồn nhỏ bé dần lớn lên và gánh vác trách nhiệm gìn giữ, phát huy màu cờ Tổ Quốc, nối tiếp thế hệ cha ông phát triển đất nước bằng trí tuệ, sức lực của mình.
Kim Oanh
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/video/dep-lop-mu-tai-beo-trong-ky-uc-ngay-giai-phong-mien-nam-326482.htm