Để giữ bè không trôi theo dòng nước, người dân phải dùng sức bám chặt vào dây thừng dòng dọc ngang suối.
Đưa tay giữ chặt dây để ghìm bè tre xuôi dòng sang bờ bên kia suối về nhà ở bản Huổi Lích 1 (xã Nậm Kè, tỉnh Điện Biên), đến bờ thì hai người đàn ông cũng mệt phờ, mồ hôi ướt đầm trên khuôn mặt.
Ngoảnh lại nhìn dòng nước, một người đàn ông nói khẽ: "Người lớn có sức còn mệt như này thì trẻ con chỉ giữ được một lúc là hết sức. Mấy cu cậu bị lũ cuốn hôm trước chắc là đuối sức quá đã buông tay để trôi cả bè và người".
Nói rồi, người đàn ông nọ dắt xe ngược dốc. Người và xe còn phải đánh vật một chặng đường bùn đất nhão mới tới nhà.
Đợi khi hai người đàn ông đi khuất, Trưởng thôn, đội trưởng bản Huổi Lích 1 - Giàng A Dế mới kể về vụ lũ cuốn trôi một cháu nhỏ trong bản vừa qua.
Vào khoảng 8 giờ sáng 4/7, có 3 cháu nhỏ nhà ở bản Huổi Lích 1 cùng đi bè qua suối, nhưng vì nước suối dâng cao lại chảy xiết, nên khi xuôi bè được một đoạn thì các cháu đuối sức buông tay. Bè trôi tự do, 3 cháu trôi theo bè rồi bị nước cuốn; 2 cháu lớn bơi được vào bờ; cháu L.A.A. (8 tuổi) bị nước cuốn trôi. Mãi 4 ngày sau (tối 7/7), thi thể cháu L.A.A. mới được tìm thấy trên suối Nậm Chà (cách nơi cháu mất tích khoảng 15km).
"Bà con trong bản đều thương cháu L.A.A. Sau hôm đó, mọi người đều dặn các con nhỏ không được đi bè khi không có người lớn đi cùng; còn người lớn thì vẫn phải đi làm nương, đi công việc bằng bè qua suối mỗi ngày. Biết làm sao được, đường nó có thế thôi mà!", ông Giàng A Dế cho biết.
Đoạn suối (trong ảnh) là nơi cháu L.A.A. bị nước cuốn trôi khi đi bè vào sáng 4/7 vừa qua.
Trao đổi với ông Vũ Đức Thiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Kè, chúng tôi được biết, suối Quảng Lâm là tên gọi theo xã Quảng Lâm, nhưng dòng chảy của suối là điểm giáp ranh của hai xã Quảng Lâm, Nậm Kè. Thường xuyên đi lại qua suối là người dân ở 7 bản với tổng số 285 gia đình đồng bào dân tộc H'Mông, dân tộc Kháng và dân tộc Dao.
Ông Vũ Đức Thiệp cho biết: Từ trung tâm xã Nậm Kè về các bản: Huổi Lụ 1, 2, 3, Pá Mỳ 3, Huổi Lích 1, 2 khoảng gần 30km. Trên đường về xã có đoạn qua suối Quảng Lâm, vào mùa khô, nước suối cạn, bà con di chuyển thuận lợi, nhưng mỗi khi mưa xuống, nhất là vào mùa mưa, thì di chuyển vô cùng khó khăn.
Trước mùa mưa, bà con thường bảo nhau làm bè bằng tre, nứa rồi góp tiền mua dây thép buộc cố định hai bờ làm dây dòng để người vịn vào đó lái bè. Người già, người trẻ ở các bản khi có việc cần thì đều đi trên bè qua suối.
Ông Vũ Đức Thiệp nói: "Tuy là bà con đều biết cách sử dụng bè nhưng vẫn rất nguy hiểm, nhất là những ngày mưa nhiều, hàng chục mét thì hiểm họa khó lường".
LÊ LAN