Đi đến tận cùng sự thật

Đi đến tận cùng sự thật
4 giờ trướcBài gốc
Trăn trở cùng nguồn tin
Nhà báo Lê Bá Sơn (47 tuổi), công tác tại Phòng Tin tức (Báo Quảng Ngãi), đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề. Trong mắt đồng nghiệp, anh là nhà báo luôn dấn thân đến tận cùng của sự thật bằng bản lĩnh nghề nghiệp và lòng chính trực.
Gắn bó nhiều năm với lĩnh vực nội chính, nhà báo Bá Sơn tiếp cận sâu với thể loại điều tra thông qua việc xử lý đơn thư bạn đọc. Với anh, mỗi lá đơn là sự gửi gắm, đặt niềm tin của bạn đọc vào báo chí. Vì vậy, anh luôn thận trọng đối chiếu tài liệu, xâu chuỗi dữ kiện để bóc tách bản chất vụ việc. Có lúc, hàng ký tài liệu được anh nghiền ngẫm chỉ để chọn ra vài chục trang làm cơ sở pháp lý cho một tác phẩm điều tra.
Nhà báo Lê Bá Sơn, Phòng Tin tức (Báo Quảng Ngãi) trong một chuyến tác nghiệp ở vùng cao.
Một trong những bài viết để lại dấu ấn gần đây là “Điều tra lại một vụ tai nạn giao thông”, liên quan đến gia đình anh Hoàng Văn Hạnh, ở xã Hành Tín Đông (Nghĩa Hành). Phát hiện những dấu hiệu bất thường, nhà báo Bá Sơn đã dũng cảm lên tiếng. Sau bài báo, ngành chức năng vào cuộc trở lại, làm rõ các sai phạm. Tác phẩm đã thể hiện hiệu quả vai trò của báo chí.
“Để có được một tác phẩm điều tra, đầu tiên, phóng viên, nhà báo phải là những người sẵn sàng dấn thân với góc nhìn đa chiều. Đôi khi, phải chấp nhận va chạm, thậm chí đi ngược với quan điểm của một số cơ quan, đơn vị. Đó là hành trình đòi hỏi bản lĩnh và sự đồng cảm thực sự”, nhà báo Bá Sơn chia sẻ.
Nhắc đến nhà báo Phan Thu Vân (53 tuổi), công tác tại Phòng Truyền hình (Báo Quảng Ngãi), nhiều người nhớ đến hình ảnh một nữ nhà báo sắc sảo, tràn đầy năng lượng và luôn cháy hết mình vì nghề.
Nhà báo Phan Thu Vân, Phòng Truyền hình, Báo Quảng Ngãi (thứ 3 từ trái sang) đại diện nhóm tác giả nhận giải Chuyên đề tác phẩm xuất sắc về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ IX, năm 2024. Ảnh: NVCC
Gần 30 năm làm báo, nhà báo Phan Thu Vân vẫn giữ vững ngọn lửa đam mê. Những đề tài nhạy cảm, khó tiếp cận luôn là lựa chọn của chị. Từ các phóng sự đấu tranh cho quyền lợi trẻ em đến điều tra tội phạm công nghệ cao, chị luôn thể hiện sự sắc sảo trong phân tích, sâu lắng trong cảm nhận và quyết liệt trong phản ánh thực tiễn.
Năm 2025, chị tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng. Nổi bật là tác phẩm “Câu chuyện của người vừa tỉnh cơn mê bất đồng chính kiến”, đoạt giải Chuyên đề tác phẩm xuất sắc về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ IX - năm 2024. Đây là kết quả của hơn 1 tháng chị và đồng nghiệp cùng đồng hành với nhân vật, chuyển hóa góc nhìn điều tra sang sự thấu cảm, giúp nhân vật vượt qua nỗi sợ, dám đối thoại với chính mình và xã hội.
Với nhà báo Phan Thu Vân, mỗi tác phẩm phải tạo ra giá trị, không cho phép sự hời hợt trong cách khai thác, thể hiện thông tin. Các đề tài luôn được chị chọn những góc tiếp cận mới, không rập khuôn, thể hiện bản lĩnh của người làm báo dám nghĩ, dám đổi mới.
Bản lĩnh thép của người làm báo
Trung tá Đỗ Thành Sự (45 tuổi), Đội trưởng Đội Tuyên truyền, giáo dục, Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh), là một trong những cây bút điều tra xuất sắc. Gần 20 năm vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, vừa làm báo, anh để lại dấu ấn qua nhiều tác phẩm phóng sự điều tra và phim tài liệu giàu giá trị nhân văn. Đặc biệt, thể loại điều tra với anh không chỉ là tìm ra sự thật, mà còn là hành trình hóa thân để ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất.
Trung tá Đỗ Thành Sự, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, giáo dục, Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh). Ảnh: NVCC
Trong phóng sự về việc phá rừng thuộc dự án “Khôi phục và quản lý rừng bền vững” (KFW6) tại TX.Đức Phổ, Trung tá Đỗ Thành Sự đã hóa thân thành người săn bắt chim, len lỏi vào rừng sâu nhiều ngày để ghi lại những thước phim chân thực. Dù chỉ dài 8 phút, nhưng tác phẩm gây tác động mạnh, buộc chính quyền địa phương phải vào cuộc xử lý.
Trước đó, Trung tá Sự từng nhập vai thợ ảnh, thương lái để phản ánh tình trạng tổ chức “Đại tiệc sinh nhật” phô trương, lãng phí ở miền núi, gây tiếng vang lớn. Đặc biệt, phim tài liệu “Đường về của ma rừng” kể lại hành trình giúp một nhân vật rời bỏ cuộc sống hoang dã trong rừng sâu, hòa nhập cộng đồng, đã đoạt Giải Vàng Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Công an nhân dân toàn quốc lần thứ 13. “Tôi luôn muốn sau mỗi tác phẩm, người dân cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu. Báo chí không chỉ là ngôn ngữ của sự thật, mà còn là tiếng nói của lòng nhân ái”, Trung tá Sự nhấn mạnh.
Trong các thể loại báo chí, thể loại điều tra được xem là đỉnh cao về kỹ năng, bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp. Không chỉ có đam mê và tinh thần dấn thân, người làm báo điều tra còn phải tỉnh táo và kiên định để vượt qua muôn vàn thử thách, thậm chí đối mặt với hiểm nguy. Bởi một bước đi sai có thể khiến người làm báo mất việc hoặc rơi vào những vòng xoáy pháp lý.
Nhà báo Ung Khánh Hoàng Thuyên (49 tuổi), Phó Trưởng phòng Truyền hình (Báo Quảng Ngãi), là một trong những người giữ vững ngọn lửa nghề trong lĩnh vực đầy chông gai này. Từ khi còn là phóng viên, anh đã không ngừng tiếp cận các đề tài nóng, nhạy cảm, phản ánh những góc khuất trong đời sống xã hội. Nhiều tác phẩm phóng sự điều tra của anh từng đoạt giải thưởng báo chí từ địa phương đến trung ương. Gần đây nhất là, loạt phóng sự điều tra “Quản lý khai thác, mua bán cát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” (4 kỳ) do anh và đồng nghiệp thực hiện đã gây tiếng vang lớn và đoạt giải Nhất - Giải Báo chí Nam Trung Bộ lần thứ I - năm 2024.
Nhà báo Ung Khánh Hoàng Thuyên, Phó Trưởng phòng Truyền hình (Báo Quảng Ngãi). Ảnh: T.HẬU
Thể loại báo chí điều tra vốn đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm, do đó việc tiếp cận thông tin luôn đầy thách thức và rủi ro cao. Nếu thông tin không được kiểm chứng chặt chẽ hoặc thiếu bằng chứng xác thực, tác phẩm dễ bị phản bác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của phóng viên, nhà báo và cơ quan báo chí. Bên cạnh đó, việc phóng viên bị theo dõi, đe dọa về tính mạng và sự an toàn của gia đình còn tạo nên áp lực vô cùng lớn, gây cản trở trực tiếp trong quá trình khai thác sự thật và truyền tải thông tin tới công chúng.
“Điều đáng sợ nhất chính là sự lung lay về tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Nếu không giữ vững phẩm chất đạo đức, phóng viên, nhà báo thực hiện điều tra rất dễ bị cám dỗ bởi vật chất, khi đó họ không còn là người đi tìm sự thật, mà trở thành kẻ tiếp tay cho những điều sai lệch”, nhà báo Hoàng Thuyên nói.
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trần Cao Tánh nhận định, qua theo dõi hằng năm, đội ngũ những người làm báo tại Quảng Ngãi ngày càng nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với nghề nghiệp. Các phóng viên, nhà báo không chỉ xem mình là người truyền tải thông tin, mà còn là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, với tinh thần nhiệt huyết, bản lĩnh và sự dấn thân không ngừng để phản biện chính sách, tham gia giải quyết những vấn đề xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân.
"Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra cho báo chí ngày càng cao, phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và có tiếng nói trọng lượng. Điều này đòi hỏi người làm báo không chỉ phản ánh nhanh nhạy mà còn nhập cuộc sâu sắc, mạnh mẽ hơn để góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn phát triển mới", ông Trần Cao Tánh nhấn mạnh.
THIÊN HẬU
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/di-den-tan-cung-su-that-53754.htm