Hồi còn trẻ, lúc trước khi kết hôn tôi suy nghĩ đơn giản là chỉ cần yêu nhau, chung sống bên nhau là đủ rồi, không mơ mộng cuộc sống giàu sang. Tôi đã rất hạnh phúc khi tìm được người đàn ông của đời mình, người mà tôi đặt trọn niềm tin, tình yêu và mãn nguyện khi được kết hôn với nhau. Tôi đã được người đàn ông luôn yêu thương, sẻ chia mọi vui buồn trong cuộc sống với tôi, tôi tự hào về gia đình nhỏ và hôn nhân của mình.
Chưa bao giờ tôi buồn phiền hay nghi ngờ về chồng, anh ấy luôn bên tôi mỗi ngày, thương yêu vợ con không nổi nóng, cáu gắt mấy mẹ con tôi. Đời sống của chồng cũng rất lành mạnh, ít rượu bia, ít chơi bời quá đà. Anh ấy vừa có lối sống hiện đại, nhưng lại rất nguyên tắc, giữ truyền thống trong gia đình. Tôi cũng ít khi phải bận tâm về chuyện tiền bạc, hai vợ chồng đã có thứ từ nhà riêng cho tới xe ô tô…
Công việc của vợ chồng tôi rất bận, nhất là tôi, làm ăn buôn bán vất vả, nhưng bù lại thu nhập tốt và chủ động được mọi thứ. Mỗi ngày tôi đều dậy từ sáng sớm, chóng mặt với công việc tới tận khuya. Cũng may là chồng tôi luôn bên cạnh động viên, giúp đỡ, gánh vác việc nhà nên tôi yên tâm phát triển kinh doanh. Vợ chồng tôi đã thuê giúp việc, nên cũng không phải lo lắng nhiều về việc nhà, chăm con.
Đau khổ khi tình cờ phát hiện ra bí mật của chồng. Ảnh minh họa
Tôi luôn tự tin vào cuộc hôn nhân của mình, thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn tôi đã sụp đổ, tưởng chừng như mình đã mất đi tất cả. Nếu không có chuyện tình cờ đi giao hàng cho nhà khách hàng, có lẽ không biết bao giờ tôi mới biết được bí mật động trời của chồng. Cách đây một tuần, tôi đi giao hàng cho khách, đó là một căn hộ chung cư. Khách hàng là một người phụ nữ khoảng 26 tuổi, cô ta đang chăm con nhỏ chưa được 1 tuổi.
Vì đơn hàng lớn, lại phải tư vấn cặn kẽ nên tôi vào trong nhà để hướng dẫn khách. Trong lúc chủ nhà đi lấy tiền trả đơn hàng, tôi quan sát nhà thì bất ngờ phát hiện trên tường nhà có treo một bức ảnh gia đình chụp chung. Tôi nhận ra người đàn ông trong ảnh là chồng tôi, anh ta chụp với hai mẹ con khách hàng của tôi. Sợ mình nhận nhầm, tôi đã tới gần để quan sát. Cộng với mấy bức ảnh nhỏ ở dưới kệ tivi, tôi đã tự khẳng định đó chính là chồng của mình
Cố lấy lại bình tĩnh, mặc dù rất sốc, tôi cố gắng hỏi han về đời tư và bố của đứa trẻ bằng việc khen ngợi và gợi ý. Cô ta không ngần ngại khẳng định: "Đấy là bạn trai của em, nhưng coi nhau như là vợ chồng từ hơn 2 năm nay. Anh ấy rất bận với công việc, với lại gia đình đang định cư bên nước ngoài nên chưa thích hợp làm đám cưới. Vì tình yêu nên em chấp nhận cuộc sống không ràng buộc, miễn sao cảm thấy hạnh phúc là được".
Rời khỏi căn hộ, suốt chặng đường về nhà tôi đều khóc, tôi không ngờ chồng lại phản bội mình. Mỗi ngày anh ấy đều tỏ ra yêu thương vợ con, nhưng sau lưng lại làm những chuyện sai trái. Với chứng cứ đầy đủ, chồng tôi đã phải thú nhận tất cả. Anh ấy thẳng thắn nói rằng nếu tôi giữ bí mật, cho anh ta cơ hội thì sẽ cắt đứt liên lạc với hai mẹ con người tình. Còn không, sẽ ly hôn để chuyển về sống với cô ta.
Tôi mệt mỏi, suy sụp và vẫn còn sốc, tôi chỉ muốn ly hôn chồng ngay khi biết sự thật nhưng đến giờ vẫn chưa đưa ra quyết định của mình vì còn cân nhắc mọi thứ. Tôi có nên vì con mà chấp nhận lời xin lỗi của chồng hay là ly hôn chồng? Mọi thứ với tôi đều mông lung, u ám....
Lienluyen@...