Đi giữa vòng tay nhân dân

Đi giữa vòng tay nhân dân
6 giờ trướcBài gốc
Giữa tiếng reo hò, tiếng vỗ tay rộn ràng từ hai bên đường, từng hàng quân bước đều tăm tắp, ánh mắt kiên định, vai áo ướt đẫm mồ hôi nhưng khuôn mặt vẫn rạng ngời. Đó không chỉ là những bước chân mang tính biểu tượng, mà còn là nhịp đập của lòng tự hào, của sự tiếp nối truyền thống hào hùng qua các thế hệ.
Chiến sỹ Đỗ Thái Phúc - Khối diễu binh Lực lượng Bộ đội Biên phòng cho biết: "Khi được đến TP.HCM và chứng kiến những cảm xúc mà bà con ở đây dành cho quân nhân như chúng em trong ngày hôm nay, khiến em thấy rất vui, rất tự hào".
Hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc, các bạn trẻ hôm nay tự tin sẽ viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng chính lòng tự hào, bằng tài năng, trách nhiệm và tình yêu bền bỉ dành cho đất nước.
Bạn Kim Yến (phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM) chia sẻ: "Chưa bao giờ em thấy có sự kiện nào của đất nước như sự kiện diễu binh, diễu hành năm nay mà lại cho em cảm nhận tình quân dân ấm áp như vậy. Cũng nhờ sự kiện này mà em cảm nhận được giá trị của hòa bình khi mọi người chung sống trong hạnh phúc và cống hiến cho xã hội".
Bạn Phan Mộng Tú (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) chia sẻ: "Qua sự kiện hôm nay em mới thấm thía giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay và em thấy bản thân phải sống xứng đáng với những gì cha ông ta đã phải hi sinh để đánh đổi".
Kỷ niệm đẹp của những ngày diễn ra Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dấu ấn của tình đoàn kết, sự hòa hợp cùng chung một niềm tin son sắt vào tương lai tươi sáng của đất nước.
Phúc Minh
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/video/di-giua-vong-tay-nhan-dan-326290.htm