Chùa Trúc Lâm Hưng Quốc đón du khách thập phương đến đi lễ đầu năm mới.
Tại các địa danh linh thiêng như Chùa Trúc Lâm Hưng Quốc và Đền thờ Vua Lê Thái Tông, trong những ngày đầu xuân, năm mới có rất nhiều người dân đến vãn cảnh, thành tâm gửi gắm ước nguyện về một năm mới an khang, mong cầu những điều tốt lành cho gia đình và người thân.
Đông đảo nhân dân đi lễ Chùa Trúc Lâm Hưng Quốc trong ngày mồng một Tết Bính Ngọ.
Ngày mùng 1 Tết, trong tiết trời nắng nhẹ, Chùa Trúc Lâm Hưng Quốc trở thành điểm hẹn tâm linh, thu hút đông đảo du khách thập phương. Ngôi chùa khoác lên mình diện mạo rực rỡ với sắc thắm của hoa đào, hoa mai và ánh đèn nến lung linh. Đáng quý hơn cả là hình ảnh các thế hệ trong mỗi gia đình cùng nhau đi lễ; những em nhỏ xúng xính trong tà áo mới, hồn nhiên theo chân ông bà, cha mẹ dâng hương cầu mong năm mới bình an và hạnh phúc.
Người dân thành tâm thắp nén nhang cầu mong năm mới may mắn, bình an.
Nhiều năm qua, việc đi lễ chùa đầu xuân đã trở thành nét đẹp truyền thống trong gia đình bà Hoàng Thị Hậu, phường Tô Hiệu. Bà Hậu chia sẻ: Cứ dịp đầu năm mới, tôi và con cháu đều thu xếp công việc để đi dâng hương, vãn cảnh tại các đền, chùa trên địa bàn. Với lòng thành kính, tôi cầu mong năm mới gia đình mạnh khỏe, bình an; các cháu chăm ngoan, học giỏi. Những chuyến đi đầu xuân cũng là dịp gắn kết các thành viên trong gia đình, giáo dục con cháu thêm yêu và gìn giữ các giá trị truyền thống tốt đẹp.
Người dân thành tâm thắp nén nhang cầu mong năm mới may mắn, bình an.
Thế hệ trẻ hôm nay cũng có những cảm nhận sâu sắc về phong tục này, chị Vì Thị Thủy, tổ 9, phường Tô Hiệu, chia sẻ: Việc chiêm bái, vãn cảnh đền chùa đầu năm giúp tôi bồi đắp thêm hiểu biết về văn hóa tâm linh, đồng thời gửi gắm ước nguyện một năm mới an khang, thịnh vượng cho gia đình. Tiếp nối và lan tỏa những giá trị tâm linh trong ngày Tết chính là cách tôi gìn giữ cội nguồn, làm giàu thêm bản sắc văn hóa Việt.
Đông đảo nhân dân đi lễ Chùa Trúc Lâm Hưng Quốc trong ngày mồng một Tết Bính Ngọ.
Phục vụ tốt nhu cầu tâm linh của nhân dân, công tác tổ chức tại các chùa luôn được chú trọng. Đại đức Thích Khai Trí, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La, cho biết: Ngay từ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhà chùa đã huy động tăng ni, phật tử dọn dẹp, bài trí hương hoa, trang trí khuôn viên trang nghiêm, ấm cúng, sẵn sàng đón du khách thập phương đến chiêm bái từ thời khắc giao thừa thiêng liêng. Đồng thời, phân công tăng ni, Phật tử thường trực hướng dẫn bà con dâng hương, xin lộc, xin quẻ đầu năm bảo đảm trang trọng, đúng mực, giữ gìn nét đẹp tín ngưỡng dân tộc.
Sự chuẩn bị chu đáo góp phần đáp ứng nhu cầu chiêm bái của nhân dân, đồng thời tạo dựng môi trường văn hóa tâm linh lành mạnh, hướng thiện trong những ngày đầu xuân mới.
Người đi lễ đóng góp công đức.
Người đi lễ rút quẻ đầu năm.
Di tích Văn bia Quế Lâm ngự chế - Đền thờ Vua Lê Thái Tông từ lâu là điểm đến tâm linh thu hút đông đảo du khách thập phương về chiêm bái, dâng hương mỗi độ xuân về. Sau đợt trùng tu, tôn tạo quy mô từ năm 2023, di tích khoác lên diện mạo uy nghiêm, khoáng đạt với hệ thống hạ tầng đồng bộ, khuôn viên xanh mát, tĩnh lặng. Điểm nhấn đặc sắc của đền là không gian thư pháp và câu đối Tết được tổ chức ngay tại sân, góp phần tái hiện nét đẹp văn hóa truyền thống, làm phong phú thêm trải nghiệm du xuân, thưởng lãm của nhân dân.
Đông đảo nhân dân đến lễ tại Đền thờ Vua Lê Thánh Tông, phường Tô Hiệu.
Chị Lò Thị Phương Vi, xã Chiềng Mung, chia sẻ: Tôi ấn tượng với sự khang trang, sạch đẹp của di tích năm nay, nhất là không gian thư pháp mang đậm âm hưởng Tết cổ truyền. Việc thành tâm dâng hương, dâng lễ lên các bậc tiền nhân là dịp để chúng tôi ôn lại lịch sử hào hùng của cha ông, đồng thời cầu mong bình an cho gia đình, quê hương.
Đông đảo nhân dân đến lễ tại Đền thờ Vua Lê Thánh Tông, phường Tô Hiệu.
Đông đảo nhân dân đến đang hương hoa tại Đền thờ Vua Lê Thánh Tông, phường Tô Hiệu.
Ngoài việc chiêm bái, không gian thư pháp tại sân đền mang đậm âm hưởng Tết cổ truyền, thu hút và tạo sự thích thú cho đông đảo người dân. Di tích ngày càng khang trang, sạch đẹp, góp phần bồi đắp niềm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của cha ông, đồng thời nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị tâm linh quý báu cho thế hệ mai sau.
Người đi lễ tại Đền thờ Vua Lê Thánh Tông viết lời nguyện cầu năm mới.
Du khách ghi lại những kỷ niệm đẹp bên cây nguyện ước tại khuôn viên Đền.
Người dân mua muối cầu may khi đi lễ tại đền, chùa đầu năm.
Trong sự giao hòa của đất trời lúc vào xuân, tục lệ đi lễ chùa đầu năm đã trở thành nét văn hóa tâm linh không thể thiếu trong đời sống của nhân dân Sơn La nói riêng và cả nước nói chung. Đó là khoảnh khắc để lòng người lắng lại, tìm thấy sự an nhiên và gắn kết sâu sắc với cội nguồn dân tộc. Những nguyện ước chân thành về một năm mới bình an, thịnh vượng trở thành động lực vững vàng để mỗi người bước vào năm mới với niềm tin và hy vọng.
Xin chữ đầu năm một trong những nét văn hóa truyền thống của người Việt.
Phan Trang
Nguồn Sơn La : https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/di-le-cau-an-ngay-dau-nam-moi-KJVGG8DDR.html