Hà Nội: Các điểm vui chơi đông kín du khách từ mùng 1 Tết

Hà Nội: Các điểm vui chơi đông kín du khách từ mùng 1 Tết
6 giờ trướcBài gốc
Ngày mùng 1 Tết, thời tiết ấm áp, điều kiện thuận lợi để người dân du xuân và vui chơi. Các con đường tiến về trung tâm nội thành Hà Nội đã bắt đầu đông từ trưa mùng 1 Tết. Càng về chiều, người dân ra đường để vui chơi càng đông hơn, nhiều con đường tắc cục bộ. Ảnh: Hoàng Vũ
Quảng trường Ba Đình luôn là nơi được nhiều gia đình tìm đến để lưu giữ tấm ảnh đầu xuân năm mới. Ảnh: Hoàng Quyên
Nhiều gia đình chọn áo dài truyền thống để chơi Tết. Ảnh: Hoàng Quyên
Khu vực hồ Hoàn Kiếm ghi nhận lượng người du xuân và đi lễ đền Ngọc Sơn khá đông. Ảnh: Hoàng Quyên.
Nhiều gia đình du xuân và chụp ảnh kỷ niệm tại khu vực Bờ Hồ. Ảnh: Hoàng Quyên
Ghi nhận trước cổng đền Ngọc Sơn vào trưa mùng 1 Tết. Ảnh: Hoàng Vũ.
Khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ và Nhà Bát Giác thu hút rất đông người dân và du khách đến vui chơi. Tại đây, lần đầu tiên, Tập đoàn Sun Group tổ chức vườn hoa xuân lớn nhất từ trước đến nay, diễn ra từ ngày 13-2 đến hết 3-3 (Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ). Điểm nhấn nổi bật của không gian là sự hội ngộ của hơn 300 gốc đào quý, được sưu tầm từ các vùng trồng đào danh tiếng miền Bắc như Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên, Hải Dương, Nam Định, Lạng Sơn, Sa Pa, Mộc Châu… Ảnh: Hoàng Quyên.
Người dân và du khách tranh thủ chụp ảnh check-in và du xuân trong mùng 1 Tết. Ảnh: Hoàng Quyên
Gia đình chị Đào Thị Thái (Hàng Bạc) đã có những tấm ảnh đẹp như ý trong ngày đầu năm mới. Chị Thái cho biết, năm nào cũng vậy, sau bữa cơm cúng gia tiên đầu năm mới, cả gia đình chị lại cùng nhau dạo phố du xuân , đi lễ đầu năm và thưởng thức cảm giác bình yên, nhẹ nhõm trong ngày mùng 1 Tết. Bờ Hồ luôn là điểm đến gia đình chị dạo chơi đầu tiên. Ảnh: Hoàng Quyên.
Tại di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, dòng người xếp hàng mua vé để tham quan khu nội tự đã đông từ buổi sáng. Ảnh: Hoàng Quyên.
Nhiều gia đình lựa chọn đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám đầu năm để mong bình an và cầu mong những điều tốt đẹp trên con đường học vấn. Ảnh: Hoàng Quyên.
Khu Hồ Văn của Văn Miếu - Quốc Tử Giám là nơi diễn ra Hội chữ Xuân Bính Ngọ và các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Từ sáng mùng 1, nơi đây đã thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Hoàng Quyên.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Hồ Văn đậm bản sắc văn hóa Việt. Ảnh: Hoàng Quyên.
Hoạt động xin chữ đầu năm tại Văn Miếu thu hút rất đông bạn trẻ và khách nước ngoài. Ảnh: Hoàng Quyên.
Hội chữ Xuân Bính Ngọ tại Văn Miếu có 35 gian thư pháp của các "ông đồ" đã được tuyển lựa kỹ. Ảnh: Hoàng Quyên.
Nhà thư pháp Trương Văn Thinh chia sẻ, hoạt động xin chữ đầu năm đã trở thành nét đẹp truyền thống, được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Những chữ xin đầu năm đều gửi gắm ước nguyện, mong mỏi của mỗi người như: bình an, đỗ đạt, hạnh phúc, tài lộc, tài đức...
Trong khi đó, Khu di sản Hoàng thành Thăng Long dù mùng 2 Tết mới chính thức mở cửa đón du khách nhưng từ mùng 1 Tết, rất đông người dân và du khách đã đến Hoàng thành để trải nghiệm con đường hoa lần đầu tiên tổ chức tại đây. Ảnh: Hoàng Quyên
Khách quốc tế thích thú với con đường hoa và lúa chín vàng tại Hoàng thành Thăng Long. Vào ngày mùng 1 Tết, du khách có thể đến tham quan, chụp ảnh ở trước cổng Đoan Môn. Từ mùng 2 Tết, du khách có thể vào phía trong tham quan Điện Kính Thiên. Ảnh: Hoàng Quyên.
Tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, đông du khách quốc tế xếp hàng mua vé để vào tham quan di tích. Ảnh: Hoàng Quyên.
Rất nhiều khách quốc tế tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: Hoàng Quyên
Hoàng Quyên
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/ha-noi-cac-diem-vui-choi-dong-kin-du-khach-tu-mung-1-tet-733969.html