Những thân gỗ theo lũ trôi dạt về đã trở thành nguồn vật liệu quý giá để người dân dựng lại những mái nhà tạm
Đứng dậy sau thiên tai
Trận lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) khiến gần 400 ngôi nhà bị thiệt hại. Trong số này, có 201 ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn, 187 ngôi nhà bị sập… Tại bản Xiềng Tắm (xã Mỹ Lý), nước lũ đã cuốn trôi 54 ngôi nhà và gây hư hỏng cho 47 ngôi nhà khác. "Đây là trận lũ lớn nhất và gây thiệt hại nặng nề nhất cho bà con đồng bào người dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn xã", ông Lương Văn Bảy (Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý) chia sẻ.
Theo ông Bảy, sau mưa lũ, việc bố trí nơi ăn, chốn ở cho những gia đình bị mất nhà cửa được chính quyền xã đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, chính quyền tỉnh Nghệ An đã lên phương án hỗ trợ người dân làm nơi ở mới để họ sớm ổn định đời sống, tinh thần.
Mưa lũ khiến nhiều nhà cửa của người dân ở Nghệ An bị cuốn trôi, hư hỏng.
Hơn 1 tháng sau khi trận lũ lịch sử đi qua, nước dòng sông Nậm Nơn đã rút đi, để lại vô số những thân gỗ lớn nằm ngổn ngang dọc hai bên bờ. Theo người dân địa phương, những cây gỗ này từ Lào trôi về và mắc kẹt tại đây. Chúng trở thành thứ vật liệu quý giá, là nguồn hy vọng để người dân dựng lại những căn nhà tạm, ổn định cuộc sống trước khi có nơi ở kiên cố hơn.
Sau khi nước rút, ngày nào cũng vậy, anh Vi Văn Thôn (41 tuổi, người dân tộc Thái ở bản Xiềng Tắm) cùng 3 người họ hàng lại dùng xe máy, mang theo dây thừng di chuyển dọc bờ sông Nậm Nơn đoạn từ bản Xiềng Tắm đến bản Yên Hòa (xã Mỹ Lý) để tìm kiếm gỗ.
Căn nhà của gia đình anh Vi Văn Thôn đã bị nước lũ cuốn trôi.
Mỗi khi phát hiện những cây gỗ to, họ dùng dây thừng buộc, giữ gỗ cố định tại một vị trí để chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo. "Căn nhà của gia đình tôi nằm ngay mép sông và bị nước cuốn trôi trong đợt lũ vừa qua. Giờ đây, 4 người trong gia đình phải sinh sống tạm tại nhà của một người thân. Nhà nhỏ, đông người nên cuộc sống rất vất vả", anh Thôn chia sẻ.
Anh Thôn cùng những người họ hàng xẻ gỗ ngay cạnh dòng sông Nậm Nơn.
Để gia đình có nơi ở tạm, anh Thôn phải đi tìm những cây gỗ, xẻ ra làm ván để dựng nhà tạm. Một phần để các thành viên trong gia đình có nơi ở, lý do khác là do trong tháng 7 âm lịch, theo phong tục của người dân tộc Thái sẽ diễn ra ngày Tết Khâu Búa Xà (Tết Hoa quả).
Theo tín ngưỡng từ đời xưa truyền lại, trong ngày Tết này, mỗi gia đình phải có nơi thờ tự riêng và phải chuẩn bị mâm hoa quả để tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên. Chính vì vậy, theo anh Thôn, việc chuẩn bị nhà cửa phải được hoàn thiện trước khi ngày Tết diễn ra.
Công việc được tiến hành khẩn trương để gia đình anh Thôn có nơi ở trước Tết Hoa quả.
Sau khi đã tìm kiếm được gỗ, từ sáng sớm, anh Thôn chuẩn bị lương thực, nước uống, xăng và cưa máy cùng 3 người họ hàng khác lên đường đi xẻ gỗ. Theo anh Thôn, công việc của họ bắt đầu từ sáng sớm và chỉ trở về nhà khi trời đã tối nên việc chuẩn bị lương thực, nước uống là rất quan trọng để đảm bảo mọi người có sức khỏe để làm việc.
Những tấm gỗ được xếp ngay ngắn chờ vận chuyển xuống dưới.
Những thân gỗ sau khi xẻ sẽ được tập trung lại vào một chỗ sau đó sẽ được người dân dùng xe máy vận chuyển về dưới. "Hơn 1 tháng kể từ khi lũ rút, tôi đã tìm được đủ gỗ và hy vọng có thể hoàn thành việc dựng nhà cho gia đình trước khi ngày Tết diễn ra", anh Thôn cho biết.
Cũng giống như gia đình anh Thôn, nhiều hộ gia đình khác tại bản Xiềng Tắm đang gấp rút xẻ gỗ, dựng nhà. Tiếng cưa máy xè xè vang vọng khắp cả 2 bên bờ sông.
Âm thanh của sự tái sinh
Cách bản Xiềng Tắm khoảng gần 40km, bên bờ con sông chảy qua bản Phá Mựt (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An), anh Lữ Văn Kháy (35 tuổi, người dân tộc Thái ở bản Phá Mựt) đang cần mẫn xẻ những thân cây gỗ do nước lũ cuốn từ thượng nguồn về.
"Sau khi lũ về, căn nhà của vợ chồng tôi bị hư hỏng một phần nhưng cũng không thể sinh sống được, vợ con phải đi ở nhờ. Khi nước rút, tôi cũng phải tìm, xẻ gỗ để dựng lại nơi ở mới cho cả gia đình", anh Kháy cho biết.
Anh Lữ Văn Kháy hy vọng có thể sớm hoàn thiện căn nhà tạm để vợ con có nơi cư trú.
Tài sản bị cuốn trôi hết khi lũ về, không tiền, anh Kháy không thể thuê người tìm gỗ, xẻ gỗ giúp mình nên người đàn ông phải tự mình làm việc từ sáng sớm đến tận tối muộn.
Cũng giống như nhiều người dân bị thiệt hại do mưa lũ, anh Kháy mong Nhà nước, chính quyền có thể hỗ trợ để bản thân vượt qua được giai đoạn khó khăn trước mắt.
Ngọc Ánh