Đến tham quan Hội trường Hồ Chí Minh của Đồn Biên phòng Mường Khương, điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được là sự trang nghiêm, kỷ luật, nhưng cũng hết sức gần gũi khi không gian được tận dụng tối đa, bố trí khoa học với hệ thống tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lịch sử hàng nghìn năm của đất nước và hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc được thể hiện bằng hình ảnh, câu từ ngắn gọn nhưng hết sức sinh động, dễ tiếp cận.
Đối với Đại úy Nguyễn Ngọc Anh - cán bộ Đồn Biên phòng Mường Khương, Hội trường Hồ Chí Minh của đơn vị là nơi sinh hoạt chính trị đầy ý nghĩa. Nơi đây còn có thư viện nhỏ với nhiều sách, báo giúp anh tích lũy thêm nhiều thông tin và kiến thức vào mỗi buổi sáng.
Được học tập, bồi dưỡng trong hội trường mang tên Người, với Đại úy Nguyễn Ngọc Anh đó là niềm tự hào: “Những hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ và truyền thống của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam nhắc nhở chúng tôi phải không ngừng nỗ lực, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống vẻ vang để tiếp tục giữ vững chủ quyền thiêng liêng nơi biên cương Tổ quốc”.
Không chỉ là nơi giáo dục truyền thống cho bộ đội, Hội trường Hồ Chí Minh tại các đơn vị biên phòng còn đón học sinh, đoàn viên, thanh niên địa phương đến tham quan, học tập trải nghiệm.
Trong chương trình trải nghiệm nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh của Bác (19/5) tại Hội trường Hồ Chí Minh của Đồn Biên phòng Nậm Chảy, nhiều học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Chảy đã rất thích thú khi được xem những hình ảnh về Bác Hồ và “Bộ đội Cụ Hồ” trong sự nghiệp cách mạng, bảo vệ Tổ quốc.
Qua nhiều câu chuyện giản dị, những bức ảnh lịch sử, học sinh được bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền biên giới quốc gia.
Em Thào Xuân Doanh - học sinh lớp 5A1 chia sẻ: “Em rất ấn tượng trước không gian Hội trường Hồ Chí Minh với hình ảnh hiên ngang, dũng cảm trong chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc của lực lượng bộ đội biên phòng của Hải quân Việt Nam. Qua hình ảnh và lời giới thiệu của các chú bộ đội, em hiểu thêm về Bác Hồ, về lịch sử đất nước”.
Còn em Lục Thiên Phúc - học sinh lớp 4A1 cho biết: “Qua chuyến tham quan, em càng thêm yêu màu áo xanh biên phòng. Em mong muốn sau này sẽ học tập thật tốt để có thể được đứng trong hàng ngũ của lực lượng bộ đội biên phòng, bảo vệ quê hương”.
Trung tá Trương Thanh Dũng - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nậm Chảy nhấn mạnh: “Đơn vị luôn xác định Hội trường Hồ Chí Minh không đơn thuần là nơi trưng bày hình ảnh, hiện vật mà còn là không gian giáo dục chính trị, tư tưởng quan trọng cho cán bộ, chiến sĩ. Vì vậy, công tác duy trì, bổ sung tư liệu, tổ chức các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị tại đây luôn được chú trọng. Đồng thời, đơn vị luôn tạo điều kiện cho người dân, nhất là học sinh đến tham quan, học tập, nghiên cứu lịch sử”.
Những năm qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng luôn dành sự quan tâm đặc biệt và xác định Hội trường Hồ Chí Minh là “trái tim” của công tác Đảng, công tác chính trị. Việc xây dựng, bài trí phải bảo đảm tính trang nghiêm, thẩm mỹ và đúng quy định. Bên cạnh hệ thống tư liệu về lịch sử, Bác Hồ, truyền thống quân đội, các đơn vị bổ sung thêm những tư liệu, hình ảnh về tình cảm của Bác dành cho đồng bào các dân tộc Lào Cai. Đồng thời, các đơn vị bố trí không gian trưng bày thành tích, chiến công, kỷ vật của đơn vị. Không gian trực quan với bảng biểu, thông tin ngắn gọn cùng hệ thống hình ảnh đa dạng, dễ tiếp thu.
Hội trường Hồ Chí Minh đã trở thành nơi diễn ra nhiều hoạt động chính trị quan trọng của các đơn vị biên phòng như lễ kết nạp Đảng, kết nạp đoàn viên, lễ báo công dâng Bác hay các buổi sinh hoạt chính trị. Đây cũng là nơi cán bộ, chiến sĩ trực tiếp nghiên cứu, học tập các chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Từ những không gian ý nghĩa này, nhiều giá trị tốt đẹp đang tiếp tục được lan tỏa nơi biên cương. Mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng, góp phần hun đúc tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó cho cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Mỗi học sinh vùng cao thêm hiểu, thêm yêu lịch sử dân tộc và nuôi dưỡng ước mơ vươn lên trong cuộc sống.
Hữu Huỳnh - Trần Quang Ánh