Trong bối cảnh Kpop ngày càng khẳng định vị thế như một "quyền lực mềm" toàn cầu, BLACKPINK và BTS tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng vượt khỏi phạm vi âm nhạc khi lựa chọn di sản văn hóa Hàn Quốc làm trung tâm cho các dự án comeback quy mô lớn trong năm 2026. Hai nhóm nhạc hàng đầu không chỉ trở lại với sản phẩm mới, mà còn mở ra một hướng tiếp cận đáng chú ý: kết nối lịch sử, văn hóa truyền thống với làn sóng đại chúng đương đại.
BLACKPINK: Khi bảo tàng quốc gia khoác lên sắc hồng Kpop
Ngày 12/2/2026, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc chính thức công bố dự án hợp tác đặc biệt với BLACKPINK nhân dịp phát hành mini album thứ ba mang tên DEADLINE, dự kiến ra mắt vào ngày 27/2. Dự án kéo dài từ 27/2 đến 8/3/2026, đánh dấu một trong những lần hiếm hoi một nhóm nhạc Kpop có sự hiện diện trực tiếp và sâu rộng trong không gian bảo tồn di sản quốc gia.
Theo kế hoạch, các thành viên BLACKPINK sẽ đảm nhiệm vai trò hướng dẫn viên (docent), trực tiếp giới thiệu tám hiện vật tiêu biểu của bảo tàng. Jisoo và Jennie thuyết minh bằng tiếng Hàn, Rosé sử dụng tiếng Anh, trong khi Lisa giới thiệu bằng tiếng Thái - một chi tiết cho thấy rõ định hướng quốc tế hóa của dự án. Việc sử dụng đa ngôn ngữ không chỉ giúp di sản Hàn Quốc tiếp cận công chúng toàn cầu, mà còn phản ánh đúng bản chất xuyên biên giới của Kpop hiện đại.
Không gian bên ngoài bảo tàng, bao gồm khu sân mở và mặt tiền tòa nhà, cũng sẽ được "nhuộm hồng" - màu sắc biểu tượng gắn liền với BLACKPINK. Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, khu vực này mở cửa tự do cho công chúng từ 16h đến 22h mỗi ngày, tạo điều kiện để khán giả vừa trải nghiệm nghệ thuật thị giác, vừa tiếp cận không gian văn hóa theo cách thân thiện, gần gũi hơn.
Giới quan sát nhận định, sự kết hợp giữa một biểu tượng văn hóa đại chúng toàn cầu và một thiết chế bảo tồn quốc gia cho thấy cách Hàn Quốc đang chủ động làm mới phương thức quảng bá di sản. Thay vì tiếp cận theo hướng hàn lâm, bảo tàng chọn Kpop như một "cầu nối" để kéo thế hệ trẻ đến gần hơn với lịch sử, truyền thống.
BTS và màn comeback mang tính biểu tượng tại Gwanghwamun
Song song với BLACKPINK, BTS cũng chuẩn bị cho màn trở lại được chờ đợi nhất kể từ khi nhóm hoàn tất nghĩa vụ quân sự. Nhóm lựa chọn Quảng trường Gwanghwamun - không gian mang ý nghĩa lịch sử và chính trị đặc biệt của Seoul làm sân khấu cho concert comeback album phòng thu thứ năm mang tên ARIRANG, dự kiến diễn ra vào ngày 21/3/2026.
Theo các nguồn tin, BTS đang xây dựng một kịch bản biểu diễn quy mô lớn, bắt đầu từ khuôn viên Gyeongbokgung, di chuyển qua Gwanghwamun và Woldae, trước khi kết thúc tại sân khấu chính được dựng ở phía bắc quảng trường. Lộ trình này không chỉ mang tính trình diễn, mà còn gợi nhắc hành trình lịch sử của dân tộc Hàn Quốc, nơi truyền thống và hiện đại giao thoa.
Đặc biệt, concert sẽ được phát sóng trực tiếp trên nền tảng Netflix, tiếp cận khán giả tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây được xem là một bước đi chiến lược, đưa không gian văn hóa Hàn Quốc xuất hiện đồng thời trên màn hình toàn cầu, vượt qua giới hạn địa lý và thời gian.
Việc BTS đặt tên album là ARIRANG - ca khúc dân gian mang tính biểu tượng của Hàn Quốc càng củng cố thông điệp mà nhóm muốn truyền tải. Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, album được kỳ vọng sẽ trở thành lời tuyên ngôn về bản sắc, sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa văn hóa dân tộc và sức ảnh hưởng toàn cầu.
Khi Kpop trở thành 'đại sứ văn hóa'
Dù theo hai cách tiếp cận khác nhau, BLACKPINK và BTS đều cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Kpop trong chiến lược quảng bá văn hóa Hàn Quốc. Một bên là bảo tàng quốc gia mở cửa đón làn sóng đại chúng, bên còn lại là quảng trường lịch sử trở thành sân khấu toàn cầu, cả hai đều phản ánh sự linh hoạt và chủ động của Hàn Quốc trong việc tận dụng sức mạnh văn hóa mềm.
Trước đó, nhiều nghệ sĩ Kpop từng lồng ghép yếu tố truyền thống vào sản phẩm âm nhạc, thời trang hay sân khấu biểu diễn. Tuy nhiên, việc trực tiếp đưa bảo tàng và di tích lịch sử vào trung tâm các dự án comeback quy mô lớn vẫn là điều hiếm thấy, cho thấy tầm vóc và sức ảnh hưởng đặc biệt của BLACKPINK và BTS.
Dù vẫn còn hơn một tháng nữa mới đến các mốc thời gian chính thức, nhưng ngay từ lúc này, sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ toàn cầu đã đổ dồn về Hàn Quốc. Không chỉ chờ đợi âm nhạc mới, công chúng quốc tế còn tò mò trước cách Kpop tiếp tục kể câu chuyện văn hóa của một quốc gia bằng ngôn ngữ của thời đại.
Trong bức tranh ấy, BLACKPINK và BTS không chỉ là những nhóm nhạc hàng đầu, mà còn đóng vai trò như những "đại sứ văn hóa", đưa di sản Hàn Quốc bước ra thế giới theo cách sống động, gần gũi và đầy sức thuyết phục.
Hoài Thương