Gần dân, hiểu dân
Bầu Sơn là thôn vùng sâu vùng xa của xã Sơn Hạ, có hơn 1.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào Hrê chiếm trên 95%. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của chính quyền xã cùng sự phối hợp của các cơ quan, đoàn thể thôn, đời sống người dân từng bước thay đổi: Tỷ lệ hộ nghèo giảm; đường làng sạch đẹp; an ninh, trật tự ổn định. Trong những đổi thay đó, dấu ấn của nữ Bí thư Chi bộ thôn Bầu Sơn Đinh Thị Sáng Sớm (35 tuổi) càng nổi bật.
Cuối năm 2018, chị Sớm công tác tại xã Sơn Hạ (cũ) được địa phương phân công về làm Bí thư Chi bộ thôn Bầu Sơn, rồi kiêm trưởng thôn từ năm 2022. Năm 2025, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chị Sớm tiếp tục được người dân tin tưởng bầu giữ chức Bí thư Chi bộ thôn.
Chị Sớm trở thành nữ Bí thư Chi bộ thôn trẻ nhất của xã Sơn Hạ khi vừa tròn 28 tuổi và đến nay đã có 7 năm đảm nhận nhiệm vụ này. Nhớ lại những ngày đầu nhận nhiệm vụ, chị Sớm chia sẻ, khi ấy bản thân còn trẻ, nhiều người chưa đặt niềm tin khi tôi nhận công tác. Nhưng tôi nghĩ, chỉ có sống thật, làm thật, nói thật và gương mẫu thì người dân mới tin.
Với lợi thế sức trẻ, chị Sớm luôn nỗ lực nắm bắt địa bàn, tuyên truyền những chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà Nước đến gần với người dân trong thôn. Sự gần gũi, chân thành, nhiệt huyết của chị dần được người dân thêm yêu quý và tin tưởng.
Chị Sớm (áo hồng) đến thăm nhà mới của hộ dân trong thôn tham gia phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Ông Đinh Văn Qua (81 tuổi), ở thôn Bầu Sơn, nhớ lại lúc đầu gia đình ông nhiều lần do dự tham gia phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát mà địa phương triển khai vì hoàn cảnh quá khó khăn. Chị Sớm cùng cán bộ trong thôn đã thường xuyên đến nhà, giải thích ý nghĩa, chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và động viên thành viên của gia đình cố gắng đóng góp sửa lại ngôi nhà cũ dột nát để yên tâm sinh sống.
“Nhìn ngôi nhà mới chắc chắn, khang trang hơn, cả nhà ai cũng mừng lắm. Nhờ chị Sớm nhiều lần đến nhà chia sẻ, tuyên truyền mà chúng tôi thêm quyết tâm làm theo”, ông Qua vui vẻ nói.
Không chỉ gia đình ông Qua, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát lan tỏa khắp thôn Bầu Sơn. Những ngôi nhà mới mọc lên, từng viên ngói, từng bức tường đều có sự góp sức kết nối, vận động ngày đêm của nữ bí thư chi bộ trẻ tuổi.
Dù là thôn vùng sâu vùng xa, còn rất nhiều hộ dân khó khăn, nhưng khi chị Sớm cùng chính quyền thôn vận động, 210 hộ dân đã đoàn kết chung tay hỗ trợ nguồn lực thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột được gần 16 triệu đồng, gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Hạ.
Tinh thần gần dân, gương mẫu và sáng tạo trong công tác đã giúp chị Sớm triển khai thành công nhiều mô hình thiết thực, từ hạ tầng cơ sở đến đời sống văn hóa - xã hội. Chị còn động viên người dân thay đổi tập quán sản xuất. Từ những cây trồng năng suất thấp, nhiều hộ đã chuyển sang trồng keo, nuôi bò sinh sản, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.
"Là đảng viên thì phải đi đầu"
Không chỉ gần dân trong công việc, chị Sớm mạnh dạn đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân ở nơi vùng sâu vùng xa của thôn. Chị cùng Ban Công tác Mặt trận thôn xây dựng nhóm Zalo thôn, cập nhật kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thông tin địa phương đến từng hộ dân.
Chị Sớm đã tìm tòi, học tập để bản thân có thể tiếp cận thành thạo công nghệ số rồi truyền đạt, hướng dẫn cho người dân trong thôn. Chị trực tiếp đến nhà hộ dân, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng số, Zalo thôn. Nhờ đó, người dân chủ động tiếp cận thông tin, nắm bắt cơ hội phát triển và tích cực hơn trong tham gia các phong trào thi đua ở cơ sở.
“Mình là đảng viên, tuổi còn trẻ, lại được người dân tin tưởng giao trọng trách, thì phải nỗ lực hết sức. Chỉ mong góp được sức mình giúp người dân trong thôn ai cũng có cuộc sống tốt hơn”, chị Sớm trải lòng.
Dù bận rộn với nhiều công việc, chị Sớm luôn suy nghĩ, trăn trở về tương lai thế hệ trẻ thôn Bầu Sơn. Chị cùng chính quyền thôn thường xuyên kêu gọi, tổ chức nhiều hoạt động như tặng quà, sách vở cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thôn trong những dịp như đầu năm học, tết Thiếu nhi, tết Trung thu.
Chị Sớm tâm huyết với việc nâng cao nhận thức cộng đồng, vận động phòng chống tảo hôn, khuyến khích con em người đồng bào dân tộc thiểu số học tập, tạo nguồn lực cho sự phát triển bền vững của quê hương.
“Tôi chỉ mong các em được học hành, có kiến thức mới, để sau này quay về xây dựng thôn. Khi tri thức lan tỏa, cuộc sống sẽ tốt hơn, tảo hôn hay đói nghèo sẽ dần lùi xa”, chị chia sẻ.
Chị Sớm thường xuyên triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa để thanh niên trong thôn cùng tham gia.
“Chị Sớm là một người con của thôn Bầu Sơn, luôn tâm huyết với việc xây dưng thôn ngày càng phát triển hơn. Chị luôn nói đi đôi với làm, mọi việc đều công khai, minh bạch. Nhờ vậy,người dân tin tưởng và đồng lòng thực hiện”, Trưởng thôn Bầu Sơn Đinh Văn Khuynh khẳng định.
Niềm vui lớn nhất của chị Sớm là nhìn thấy thôn xóm từng ngày đổi thay, đời sống người dân khấm khá hơn, trẻ em đến trường trong tiếng cười rộn rã. Nữ Bí thư Chi bộ người Hrê tận tụy, đã góp phần lan tỏa niềm tin, khơi dậy khát vọng vươn lên cho quê hương.
Bài, ảnh: BÌNH MINH