Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng thăm, tặng quà gia đình được hỗ trợ làm nhà tại xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông.
Ngay từ đầu năm 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên Đông và Ban Chỉ đạo cấp huyện về chương trình xóa nhà tạm đã nhanh chóng được kiện toàn, ban hành quy chế hoạt động rõ ràng và bắt tay ngay vào triển khai các kế hoạch cụ thể. Với sự quyết tâm và đồng lòng, huyện Điện Biên Đông đã huy động và phân bổ tổng cộng 27,777 tỷ đồng từ nhiều nguồn lực khác nhau. Đồng thời, huyện ban hành hướng dẫn chi tiết về 3 mẫu nhà điển hình, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chí "3 cứng" (nền cứng, khung cứng, mái cứng), tạo sự thống nhất và chất lượng trên toàn địa bàn. Qua rà soát, trong năm 2025 toàn huyện Điện Biên Đông có 535 hộ gia đình cần hỗ trợ, trong đó 484 nhà xây mới và 51 nhà được sửa chữa. Đến nay, huyện đã hoàn thành 186 căn nhà, trong đó 173 căn được xây mới hoàn toàn và 13 căn được sửa chữa, khoác lên mình tấm áo mới.
Xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông chung tay giúp hộ nghèo, cận nghèo xóa nhà tạm, dột nát.
Từ nguồn quỹ Vì người nghèo của tỉnh, huyện Điện Biên Đông đã triển khai, hoàn thành 73/80 ngôi nhà. Điều đáng trân trọng hơn cả là sự chung tay góp sức từ chính các hộ gia đình với số tiền đối ứng lên đến 2,630 tỷ đồng, cùng hàng ngàn ngày công lao động trị giá 1,256 tỷ đồng từ cộng đồng dân cư hỗ trợ cho các gia đình. Chia sẻ về cách thức triển khai hỗ trợ tại cơ sở, ông Mùa A Lử, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Keo Lôm cho biết: "Khi huyện có chủ trương, xã chúng tôi đã nhanh chóng họp bàn, rà soát kỹ lưỡng từng hoàn cảnh. Mặt trận xã cùng các đoàn thể đã đến từng nhà, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời vận động bà con, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng để hỗ trợ ngày công, vật liệu. Chúng tôi công khai mọi khoản hỗ trợ, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng, không để xảy ra tiêu cực. Nhờ đó, việc triển khai làm nhà cho bà con rất thuận lợi, bà con phấn khởi lắm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước."
Nhiều ngôi nhà mới tại thị trấn Điện Biên Đông được hoàn thành
Tại các trung tâm như thị trấn Điện Biên Đông, nơi có nhiều hộ dân được thụ hưởng, công tác chỉ đạo, triển khai cũng được thực hiện bài bản và quyết liệt. Ông Lò Văn Thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Điện Biên Đông chia sẻ: "Tại thị trấn, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Ngay từ tháng 2/2025, Đảng ủy thị trấn đã ban hành Quyết định số 87-QĐ/ĐU thành lập Ban Chỉ đạo. Chúng tôi đã tổ chức nhiều cuộc họp để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách đến từng tổ dân phố, tiến hành bình xét công khai, minh bạch các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ. Công tác thông tin, tuyên truyền cũng được các thành viên Ban chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể thị trấn lan tỏa sâu rộng. Đặc biệt, chúng tôi chủ động phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để rà soát, hướng dẫn các hộ đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Song song đó, việc huy động sức mạnh cộng đồng, từ anh em họ hàng đến bà con lối xóm tham gia hỗ trợ ngày công được chú trọng. Sự đồng lòng, vào cuộc trách nhiệm này là yếu tố then chốt để những ngôi nhà mới sớm được hoàn thành, mang lại niềm vui lớn cho bà con".
Gia đình anh Lò Văn Yết, Tổ dân phố 3, thị trấn Điện Biên Đông, thuộc diện hộ nghèo, cả hai vợ chồng lại không may mắc bệnh nặng, cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng thêm chật vật trong căn nhà dột nát. Nhận được sự hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng với sự chắt chiu, vay mượn và nỗ lực của gia đình góp thêm 70 triệu đồng, sau hơn một tháng thi công (từ 10/4 - 20/5), ngôi nhà mới kiên cố đã thành hình. Không giấu được niềm vui, anh Yết chia sẻ: "Trước đây, mỗi khi mưa gió là cả nhà lại nơm nớp lo sợ, nhà dột, tường vách tạm bợ. Giờ có nhà mới rồi, tôi mừng không tả xiết! Cảm ơn Đảng, Nhà nước và cộng đồng đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi có được mái ấm kiên cố như thế này. Từ nay vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm ăn, chữa bệnh, không còn phải lo lắng chuyện nhà cửa nữa".
Niềm vui an cư cũng đã đến với gia đình anh Ly A Vả, bản Huổi Múa A, xã Keo Lôm. Ngôi nhà cũ kỹ trước đây đã được thay thế bằng một căn nhà gỗ kiên cố, lợp mái tôn khang trang, rộng 5m, dài 10m. Với 60 triệu đồng được Nhà nước hỗ trợ, cộng thêm 80 triệu đồng từ nguồn vốn tích góp của gia đình và vay mượn thêm, mong mỏi về một mái ấm vững chãi của anh Vả đã trở thành hiện thực. "Từ nay có nhà rồi, làm gì cũng dễ hơn, gia đình tôi sẽ tập trung phát triển kinh tế, cố gắng vươn lên thoát nghèo" - anh Ly A Vả chia sẻ.
Gia đình anh Ly A Vả, bản Huổi Múa A, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông trong ngôi nhà mới
Chương trình xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn huyện Điện Biên Đông không chỉ dừng lại ở việc trao tặng những ngôi nhà. Quan trọng hơn, nó đã tiếp thêm động lực để bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo. Thêm một điểm đáng ghi nhận nữa là nhiều hộ gia đình đã ý thức kết hợp việc làm nhà mới với di dời chuồng trại gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn, góp phần cải thiện đáng kể vệ sinh môi trường sống, xây dựng nếp sống văn minh.
Dẫu vậy, chặng đường phía trước của Điện Biên Đông vẫn còn đó những trăn trở. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn còn ở mức cao, trong khi nguồn lực đối ứng từ một bộ phận người dân còn hạn chế… là những khó khăn huyện vùng cao còn nhiều khó khăn này cần tiếp tục tháo gỡ. Với tinh thần không chùn bước, trong thời gian tới, huyện sẽ dồn lực để hoàn thành 349 nhà còn lại, bao gồm 18 nhà cho người có công, 77 nhà thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và 254 nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm nói chung. Bằng quyết tâm cao nhất, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của toàn xã hội, huyện Điện Biên Đông tin tưởng sẽ hoàn thành thắng lợi Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, thực hiện trọn vẹn phương châm "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau". Mỗi ngôi nhà mới được dựng lên không chỉ là gạch vữa, mà còn là nền tảng cho những ước mơ, là biểu tượng của hy vọng và một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn trên mảnh đất Điện Biên Đông.
Bài, ảnh: Diệp Chi