Diễn biến mới vụ hàng trăm học sinh đi tắm suối ở Thanh Hóa

Diễn biến mới vụ hàng trăm học sinh đi tắm suối ở Thanh Hóa
4 giờ trướcBài gốc
Trao đổi với PLO, thầy giáo Trịnh Văn Cường, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mường Lát (Mường Lát, Thanh Hóa) thông tin việc hàng trăm học sinh của nhà trường ra suối tắm giặt do thiếu nước sinh hoạt đã được khắc phục.
Theo thầy Cường, sau khi xảy ra sự cố sụt lún đoạn đê dẫn nước do ảnh hưởng của bão số 11, nhà trường đã chủ động mua đường ống dẫn nước để khắc phục tạm thời, đưa nước về trường. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, độ dốc lớn, phương án này không thể triển khai.
Cùng thời điểm, nhà trường tiến hành khoan giếng để lấy nước sinh hoạt, song lượng nước không đủ đáp ứng nhu cầu của hàng trăm học sinh.
Hình ảnh hàng trăm học sinh phải ra suối tắm do trường mất nước sinh hoạt. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Rất may, sau đó chính quyền xã đã khắc phục xong đoạn mương bị sụt lún, giúp nguồn nước được khôi phục tạm ổn. Hiện nay, dù nước từ mương đã có trở lại, nhà trường vẫn tiếp tục khoan thêm giếng thứ ba nhằm đảm bảo nguồn nước ổn định lâu dài.
Cũng theo thầy Cường, vào khoảng tháng 2 hằng năm, nguồn nước từ mương thường cạn kiệt do phải cung cấp cho các khu dân cư ở nhiều xã lân cận. Vì vậy, nếu việc khoan giếng mới thuận lợi, nhà trường sẽ chủ động được nguồn nước sinh hoạt bền vững cho học sinh nội trú.
Học sinh tắm giặt quần áo ngay trên dòng suối Poong. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Trước đó, như PLO đưa tin, hơn 20 ngày trôi qua, hàng trăm học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mường Lát, Thanh Hóa, phải ra suối tắm giặt vì hệ thống cấp nước sinh hoạt bị tê liệt sau mưa bão.
Cuộc sống sinh hoạt của 245 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mường Lát bị đảo lộn hoàn toàn. Và mỗi buổi chiều, giữa sương mù và gió lạnh của vùng cao, thầy cô cùng hàng trăm học trò lại lầm lũi đi bộ gần 2km men theo con đường dốc cheo leo để ra suối Poong tắm giặt.
Hình ảnh các em học sinh đi tắm suối luôn được thầy cô giáo giám sát chặt chẽ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Chỉ cần một cơn mưa bất ngờ, nước lũ đổ về là nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào khi hàng trăm học sinh đang tắm suối. Vì thế, việc sinh hoạt của các em luôn phải có các thầy cô phải chia nhau túc trực, tránh sự cố đáng tiếc.
Trong lúc chờ đợi, nhà trường chủ động khoan thêm hai giếng mới với kinh phí 53 triệu đồng, song lượng nước ít ỏi chỉ đủ dùng cho nấu ăn và vệ sinh. Còn lại, toàn bộ nhu cầu tắm giặt của học sinh vẫn phải phụ thuộc vào suối Poong.
ĐẶNG TRUNG
Nguồn PLO : https://plo.vn/dien-bien-moi-vu-hang-tram-hoc-sinh-di-tam-suoi-o-thanh-hoa-post880640.html