Hôm 11/6, Sharapova xuất hiện bên cạnh hôn phu Alex Gilkes tại buổi lễ kỷ niệm 60 năm của Khách sạn II Pellicano ở Monte Argentario, Italy. Không còn mái tóc vàng đặc trưng, cô mang đến một diện mạo khác lạ hơn.
Những bức ảnh từ sự kiện này nhanh chóng trở nên viral trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ vẫn trầm trồ trước nhan sắc của "Búp bê Nga", mặc dù cô giải nghệ từ lâu.
Trong quá khứ, Sharapova là tay vợt xuất sắc với 5 danh hiệu Grand Slam và trở thành biểu tượng toàn cầu của làng thể thao. Sau chiến thắng tại Wimbledon năm 2004, cô tiếp tục giành chức vô địch US Open vào năm 2006, Australian Open vào năm 2008, và hai lần vô địch Roland Garros vào năm 2012 và 2014.
Sharapova còn từng được vinh danh là "VĐV hấp dẫn nhất thế giới" bởi tạp chí Maxim trong bốn năm liên tiếp và nằm trong danh sách 100 người nổi tiếng quyền lực nhất thế giới của Forbes từ 2005 đến 2011. Cô cũng đã từng làm người mẫu cho Sports Illustrated.
Sharapova cùng hôn phu Alex Gilkes tại sự kiện ở Italy.
Sau khi giải nghệ vào năm 2020, Sharapova tận hưởng cuộc sống bên hôn phu Gilkes. Cặp đôi đính hôn vào tháng 12 cùng năm. Đến tháng 7/2022, cả hai đón con trai đầu lòng tên Theodore. Sharapova cũng thêm vào dòng tiểu sử trên trang Instagram của mình với nội dung là "Mama".
Ngoài sự nghiệp quần vợt, Sharapova còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh với thương hiệu kẹo Sugarpova và đầu tư vào các thương hiệu như Supergoop. Bên cạnh đó, cô cũng mạnh tay đầu tư vào thương hiệu chăm sóc sức khỏe Therabody và gia nhập ban Giám đốc của thương hiệu thời trang hàng đầu Moncler vào năm 2022.
Maria Sharapova tiếp tục là một biểu tượng không chỉ trong quần vợt mà còn trong cuộc sống và sự nghiệp kinh doanh.
Cú đánh khó tin của Federer ở trận cuối sự nghiệp Huyền thoại tennis người Thụy Sĩ thực hiện cú đánh hiếm có trong ngày sát cánh Rafael Nadal ở trận đấu đôi tại Laver Cup 2022 rạng sáng 24/9 (giờ Hà Nội).