Diễn viên Lãnh Thanh gây xôn xao khi chia sẻ hình ảnh châm cứu mặt vào khuya 2/5. Anh buồn bã cho biết bản thân bị liệt dây thần kinh số 7 sau khi từ Đà Lạt trở về TP.HCM.
Cho tới chiều 4/5, nam diễn viên đăng tải đoạn video có độ dài khoảng 10 phút để chia sẻ tận tình quá trình trước và sau khi bị liệt mặt. Tính đến thời điểm chia sẻ video mới nhất, Lãnh Thanh đã bị liệt dây thần kinh số 7 khoảng 3 cho đến 4 ngày. Trước khi quay video, nam diễn viên có tham khảo ý kiến của mọi người và quyết định chia sẻ để khán giả có thể lưu ý giữ gìn sức khỏe.
Hình ảnh Lãnh Thanh khi chữa liệt mặt trái. Ảnh: FBNV
Cuối tuần qua, nam diễn viên có lên thành phố Đà Lạt để thăm một số người bạn. Vì thời tiết ở đây mưa nên Lãnh Thanh chỉ ở trong nhà khoảng 3 ngày. Cho đến sáng thứ 2, anh trở về TP.HCM và chiều cùng ngày có đi bơi cùng một người bạn. "Trong lúc bơi, tôi đã nhận ra một dấu hiệu lạ đó là mắt bên trái bị rát. Lúc này tôi nghĩ rằng có thể do nước ở hồ bơi. Trước đó khi nằm xe đò từ Đà Lạt về, tôi cảm thấy bị đau ở cầu vai trái, giống như có dùi nhọn chọc vào đó. Tôi chỉ nghĩ rằng có thể do mỏi vai vì đi xe giường nằm".
Sáng thứ 3, nam diễn viên bắt đầu thấy bị tê trên gương mặt phần trái. Anh nhớ về những người bạn từng bị liệt dây thần kinh số 7, và suy đoán bản thân có thể gặp phải trường hợp tương tự. Sau đó Lãnh Thanh chủ động tìm kiếm thông tin trên mạng, khi tiếp nhận thông tin anh nhận thấy bản thân bị ù tai, hơi mỏi hàm bên trái, nhói đau ở đằng sau tai, mỏi vai. "Những dấu hiệu này có thể cho thấy tôi đã bị nhiễm hàn khí, hay còn gọi là trúng gió".
Lãnh Thanh khi đi chơi ở Đà Lạt vẫn tỏ ra vui vẻ, hào hứng đăng ảnh "sống ảo" trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV
Để ví dụ cho khán giả dễ hiểu, Lãnh Thanh lấy tay che mặt bên trái và thể hiện rằng cơ mặt bên phải mặt vẫn hoạt động bình thường. Nam diễn viên không hoàn toàn điều khiển được cơ mặt ở phía bên trái.
"Thậm chí đến cái lưỡi của tôi cũng chia ra làm hai nửa riêng biệt luôn. Khi ăn vào, tôi thấy phía lưỡi bên phải sẽ có vị, còn lưỡi phía bên trái là không có vị. Khi cười lên, cơ hoàn toàn đã kéo hết sang bên phải. Một phần nữa là tôi đang bị ở mức độ nhẹ, nên mọi người thấy gương mặt của tôi bình thường", anh nói thêm.
Lãnh Thanh lấy tay che từng bên mặt để khán giả có thể hình dung tình trạng liệt mặt của anh. Ảnh: FBNV
Lãnh Thanh chia sẻ bản thân có thói quen dậy sớm, tắm nắng và nhìn mặt trời. Anh cũng hoạt động thể thao thường xuyên, hạn chế tắm đêm. Nam diễn viên nói thêm: "Tôi hy vọng mọi người có thể hạn chế tắm sau 11h, mà nếu trước 9h thì càng tốt".
"Cuối năm trước, tôi phải cởi trần để quay phim ba đêm với thời tiết rất lạnh ở Hà Nội, nhưng lúc đó tôi không phát bệnh. Tuy nhiên vừa về từ Đà Lạt thì tôi phát bệnh dù ở đây cũng không lạnh lắm. Điều đó cũng chứng tỏ rằng cứ không phải thức khuya sẽ bị bệnh, mà nó có thể cộng dồn rất nhiều việc", thời gian qua anh gần như không ra ngoài, chỉ làm việc ở nhà và tập trung sáng tạo ý tưởng.
Khi cười, miệng của Lãnh Thanh hầu như đều di chuyển về phía bên phải. Ảnh: FBNV
Cuối cùng nam diễn viên nhận thấy cần phải có trách nhiệm chia sẻ điều này với mọi người, vì sau khi bị liệt dây thần kinh số 7 anh cho rằng chuyện phát bệnh không là của riêng ai.
"Đôi khi những dấu hiệu như mỏi vai, ù tai, đau họng, cộng dồn dần dần mà chúng ta không chú ý đến. Tôi sẽ bỏ qua mọi sự xấu xí trên khuôn mặt để gửi thông điệp tới mọi người là hãy phát hiện những dấu hiệu bệnh tật sớm, đừng ngại và đừng tiếc mấy trăm nghìn để đi khám, phát hiện bệnh", Lãnh Thanh nhắn nhủ tới khán giả.