Thông tin từ phóng viên Yu Young-gyu, SBS News, chị Lee (30 tuổi), một phụ nữ gốc Việt đã nhập quốc tịch Hàn Quốc khóc hết nước mắt khi kể lại vụ mất trộm xảy ra tại nhà riêng.
Theo chị, vào ngày 8/4, kẻ gian đã đột nhập vào nhà và lấy đi toàn bộ số tiền mặt 100 triệu won cùng lượng vàng trị giá khoảng 160 triệu won được cất trong két sắt. Tổng giá trị tài sản bị mất ước tính khoảng 260 triệu won, tương đương gần 4,5 tỷ đồng.
Vị trí đặt két sắt chứa tiền, vàng của cả gia đình (ảnh: SBS News).
Điều khiến chị Lee đau lòng hơn cả là số tài sản này không chỉ thuộc về riêng mình mà là tiền tích góp của nhiều thành viên trong gia đình, gồm bố mẹ, chồng, anh chị em và người thân đang lao động tại nhiều nơi trên khắp Hàn Quốc. Tất cả đều chắt chiu trong nhiều năm với hy vọng ổn định cuộc sống.
Theo chia sẻ, chị Lee nhập tịch Hàn Quốc từ năm 2017 nên có thể đứng tên mở tài khoản ngân hàng. Trong khi đó, nhiều người thân trong gia đình chỉ cư trú theo diện lao động tạm thời nên gặp hạn chế về thủ tục tài chính. Vì vậy, chị trở thành người giữ tiền giúp cả nhà trong suốt thời gian qua.
Nữ lao động cho biết riêng khoản tiền của bố mẹ làm việc suốt 3 năm tại Hàn Quốc đã lên tới khoảng 57 triệu won, tương đương hơn 1 tỷ đồng. Do mẹ mắc bệnh tim, đến nay chị vẫn chưa dám thông báo sự việc “Tôi sợ mẹ không chịu nổi cú sốc này”, chị nghẹn ngào chia sẻ.
Tên trộm đã cuỗm đi mọi thứ trong két sắt
Sau hơn một tháng xảy ra vụ việc, nghi phạm gây ra vụ trộm vẫn chưa bị bắt. Cảnh sát đã kiểm tra camera an ninh quanh khu vực nhưng chưa xác định được dấu vết rõ ràng, hồ sơ hiện được chuyển cho đội điều tra hình sự tỉnh Chungbuk tiếp tục xử lý.
Đáng chú ý, chỉ hai ngày trước khi bị mất trộm, chị Lee từng đăng hình ảnh bên trong két sắt lên mạng xã hội. Cơ quan chức năng nghi ngờ đối tượng đã theo dõi bài đăng này để lên kế hoạch đột nhập khi gia đình vắng nhà.
Theo điều tra ban đầu, kẻ gian mở khóa cửa chính rồi dùng máy hàn phá két sắt lấy tài sản. Do mật khẩu cửa liên quan đến ngày sinh của vợ chồng chị Lee, cảnh sát nhận định nghi phạm có thể là người quen của gia đình.
Nhiều lời bình luận để lại sau khi câu chuyện của chị Lee được đăng tải:
- "Khoe quá nhiều tài sản trên mạng đúng là quá nguy hiểm, nhất là còn đăng cả hình két sắt.”
- “Nghe mà xót thật, đó là tiền cả gia đình đi làm tích góp bao năm ở xứ người.”
- “Mạng xã hội bây giờ không phải chỗ để khoe vàng tiền đâu, người lạ xem được hết mà.”
- “Tội nhất là bố mẹ lớn tuổi, làm cực khổ mấy năm trời giờ mất sạch.”
- “Cảnh sát nghi người quen cũng có lý, người ngoài khó biết rõ mật khẩu và thời điểm vắng nhà như vậy.”
Đây là bài học cho chị Lee cũng như tất cả mọi người về việc hạn chế khoe tài sản trên mạng xã hội. Việc đăng tải hình ảnh tiền bạc, vàng hay két sắt có thể vô tình trở thành “mục tiêu” để kẻ xấu theo dõi và lên kế hoạch trộm cắp.
Hạnh Nguyên (t/h)