“Lời đầu tiên Bắc muốn nói là xin lỗi tất cả mọi người ạ," chân sút sinh năm 2004 đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân sau trận thua 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết.
Dòng trạng thái và hình ảnh được Đình Bắc chia sẻ sau trận bán kết
Ở phía dưới bài viết, Đình Bắc nhận về rất nhiều lời động viên từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.
Hầu hết bình luận đều đồng ý rằng Đình Bắc cùng các đồng đội U23 Việt Nam đã thi đấu hết sức cố gắng và có một giải đấu vô cùng ấn tượng.
Trận bán kết với U23 Trung Quốc, Đình Bắc tiếp tục dự bị. Đây là trận thứ tư liên tiếp cầu thủ sinh năm 2004 không có tên trong đội hình xuất phát.
Đình Bắc được HLV Kim Sang-sik tung vào sân hiệp 2 nhưng cầu thủ này được hàng thủ U23 Trung Quốc “chăm sóc” khá kỹ nên không thể hiện được nhiều trong thời gian có mặt trên sân.
Trước đó, Đình Bắc chỉ vào sân trong hiệp 2 khi U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia và U23 Kyrgyzstan ở vòng bảng và trận đối đầu với U23 UAE ở tứ kết.
Đình Bắc cùng các đồng đội đã có một giải đấu thành công
Đình Bắc không có được thể trạng tốt nhất tại giải nhưng mỗi khi vào sân, số 7 của U23 Việt Nam đều để lại dấu ấn quan trọng, góp công giúp đội nhà giành chiến thắng và đi đến trận bán kết.
Dù không thể giúp U23 Việt Nam có lần thứ hai trong lịch sử lọt vào trận chung kết nhưng màn trình diễn của Đình Bắc cùng các đồng đội trong hành trình đã qua là hết sức ấn tượng, mang lại cảm xúc và niềm tự hào cho hàng triệu người hâm mộ quê nhà.
Giờ đây, nhiệm vụ quan trọng của Đình Bắc và các đồng đội là nhanh chóng ổn định tinh thần, chuẩn bị thật tốt cho trận tranh hạng Ba gặp U23 Hàn Quốc vào ngày 23.1 tới.
VĨNH HẢI