Ảnh minh họa
Cách đây 7 năm, anh từng khiến cả phố trầm trồ khi rước về cô vợ trẻ xinh đẹp, kém mình tới 10 tuổi. Ai cũng bảo anh "số hưởng", lấy được vợ vừa trẻ vừa xinh thì còn gì bằng.
Sau khi kết hôn, với tư tưởng "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", anh để vợ ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc con trai. Một mình anh lăn lộn kiếm tiền. Thế nhưng, áp lực cơm áo gạo tiền cùng sự chênh lệch tuổi tác đã khiến tổ ấm ấy không còn yên ả.
Vì quá bận rộn và nóng tính, anh thừa nhận mình thường xuyên quát mắng vợ mỗi khi đi làm về mệt mỏi mà thấy nhà cửa bừa bãi. Cuộc sống của họ ngột ngạt đến mức một ngày có khi cãi nhau đến... 2 trận: một trận trước khi đi làm và một trận ngay khi vừa về đến cửa.
Để thay đổi không khí và bớt căng thẳng, anh quyết định để vợ ra ngoài, đi làm tại một nhà hàng. Anh cứ ngỡ việc để vợ tiếp xúc với xã hội sẽ giúp cô ấy vui vẻ hơn, nhưng chính quyết định này đã mở đường cho một bi kịch mà anh không bao giờ lường trước được.
Đỉnh điểm là một ngày, sau khi nghe lời khuyên về việc cần hâm nóng tình cảm, anh quyết định tạo cho vợ một bất ngờ lớn. Anh bí mật sắp xếp công việc, chuẩn bị một món quà và định xuất hiện bất ngờ để tạo niềm vui cho vợ trẻ.
Thay vì nụ cười hạnh phúc của vợ, thứ anh nhận được là một sự thật trần trụi. Chứng kiến cảnh người vợ trẻ trung, xinh đẹp của mình đang thân mật với người đàn ông khác, anh như bị dội một gáo nước lạnh giữa mùa đông. Mọi lý trí, sự tự tôn của một người đàn ông 37 tuổi sụp đổ hoàn toàn trong khoảnh khắc đó.
Anh cảm thấy rất đau. Nỗi đau ấy không chỉ là sự phản bội, mà còn là sự hối hận vì bấy lâu nay đã quá tự tin vào tình yêu của mình. Hóa ra, sự hiền lành, chịu đựng của người vợ trước giờ chỉ để chờ đợi cơ hội bứt phá khỏi sự kìm kẹp của người chồng nóng tính.
Dù rất giận, dù muốn "tống khứ" ngay người vợ phản bội về "nơi sản xuất", nhưng nhìn đứa con trai 4 tuổi đang ngơ ngác, anh lại chùn bước. Anh rơi vào một ma trận cảm xúc: Hận, thương và cả sự hoang mang tột độ về tương lai.
G.Linh